1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình từ chối với....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuminh_2432710, 27/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Loại này không có ai khác thì cũng phải từ chối thôi,.
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    thực dụng một chút (bởi đằng nào cũng phải thế): bạn hãy coi như mình đang đứng trước sự lựa chọn: 1 là trắng tay chẳng được cái gì hoặc 2 là mình trung thành với tình cảm, với người mình yêu dấu. Nó cũng hao hao như việc bạn "lỡ tay'''' tát vào má mình một cái rồi vội vàng tát nốt bên kia để giả dối rằng mình ko thấy má nào đau hơn má nào, như vậy là mình chưa tát. Vậy thế có phải khổ hơn là bạn ko tát cái nào vào má mình không? Hãy mạnh mẽ mà quên anh ta đi, quyết tâm là làm được thôi mà
  3. thuminh_2432710

    thuminh_2432710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người
    mình thử hết, cáu gắt , giận dỗi, đỏng đảnh, đi với nhau được một chút là ngáp kêu rằng SAO ĐI VỚI ANH CHÁN THẾ NHỈ, VỀ NHÀ ĂN THÊM CHÚT MUỐI ĐI, .... anh chàng vẫn nhẫn nại chiều mình. cuối cùng mình đã phải nói thằng voi anh ấy là mình đã yêu người khác, và sở dĩ mình luôn lảng tránh câu hỏi EM CÓ YÊU ANH KHÔNG của anh ta vì mình chẳng có chút tình cảm gì với anh ấy hết . anh chàng có vẻ hiểu ra , nhìn tiu nghiu
    rồihình như có ai nói gì với anh ta hay saomà hôm sau anh ta lại đến tìm mình, nói 1 thôi 1 hồi ANH BIẾT EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ THẾ, EM BIẾT ANH CÒN BẬN HỌC NÊN MỚI LÀM VẬY ĐỂ TỐT CHO ANH, EM KHÔNG CẦN NÓI GÌ CẢ, và lại ANH KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM... thật không hiểu trong đầu anh ta có cái gì nữa. giờ mình muốn về cũng phải lén lén lút lút như ăn trộm,mệt mỏi không chịu nổi...
    hãy giúp mình thêm lần nữa để khai sáng cái đầu đá của tên đáng ghét kia nhé, chứ mình cũng hết cách rồi !
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Thử làm cách này nhé: Nhận lời yêu anh ta và cho anh ta no xôi chán chè bởi tình yêu --> anh ta bội thực -->ớn đến tận cổ --> chẳng xui anh ta cũng hãi bạn luôn
  5. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
  6. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trả lời như vầy nè:
    Kiếp sau nếu lại làm người
    Em xin bù đắp gấp mười cho anh
    Bây giờ lá phải lìa cành
    Đường ai nấy bước càng nhanh càng mừng./.
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng là chúng ta chia tay.
    Lão sẽ hỏi tại sao? thì nói hết ra. Thế là xong, đơn giản mà.
    Yêu mói khó chứ bỏ thì dễ lắm
  8. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ủa, nếu ko thích thì đừng có đồng ý đi chơi với người ta làm chi, đi chơi làm ông ý lại tưởng là thích, lại ra sức cò cưa, khổ ra
    Mà nói thực tui thấy bọn con gái thế nào í, ko thích thì bảo là ko thích cho người ta còn biết đường, đằng này lại cứ đi chơi (như bà này chẳng hạn) làm người ta lại cứ hiểu nhầm
  9. melody_jl

    melody_jl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    uh bạn càng đi chơi hay là càng thân thiện với người ấy thì coi như bạn đã cho người ấy 1 cơ hội rùi đó, con trai là vậy, họ ko hiểu là chúng ta chỉ muốn có 1 người bạn đâu , mình cũng gặp trường hợp như bạn vậy đó, mình đã quyết định chọn người bạn làm bạn thân , mình sợ người ấy sẽ hụt hẫn và sẽ cô đơn, mình ko muốn bạn ấy sẽ gặp nỗi buồn và nỗi thất vọng khi mất mình , mình đã càng ngày càng thân thiện hơn, và bây giờ thì đã lún quá sâu xuống bùn rùi , làm sao có thể rút lên được đây, mình đành chấp nhận là quá thân với người ấy và gần như là bạn gái vậy, nhiều lúc mình cảm thấy hình như mình đã quá tàn nhẫn với chính mình và với người ấy vậy đó...........

Chia sẻ trang này