1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình vài lời khuyên :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tyno, 27/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tyno

    tyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    mình xin giới thiệu là hiện h em năm nay 23t còn cáo thì nhỏ hơn mình có 1t thôi mình người miền nam ở sg cáo nhà ở miền bắc nhưng sống ở biên hòa hiện đang ở trọ ở sg.Sự nghiệp học hành thì bây h mình mới bắt đầu liên thông lên đại học còn cáo thì đã học xong và đang chờ việc để đi làm.

    2 chúng mình thì chỉ mới làm wen cách đây vài tuần thôi , tính cáo thuộc dạng thích kết bạn nên rất là dễ nói chuyện nên từ khi wen cáo tới giờ mình vẫn thường hay nói chuyện với em nó.Có bữa mình rủ cáo đi chơi rồi ăn uống tới gần nữa đêm vì nghe cáo chia sẻ về chuyện gia đình và chuyện tình cảm của cáo.Bik được rằng là nhà cáo đã từng giới thiệu vài mối để cáo kết duyên nhưng bất thành vì cáo không thích như vậy nên h cũng hạn chế giới thiệu rồi, ngoài ra thì dù cáo không nói cho mình bik chuyện tình của cáo trước kia nhưng mình có thể đoán ra được là cáo đã bị tổn thương rất nhiều trong chuyện tình cảm nên đã đánh mất niềm tin vào chuyện tình yêu nên có hôm cáo hỏi mình "con trai và con gái có tình bạn không ?" mình thì trả lời là không còn lại những ai nói có là xạo :-* . Nhưng mình bik hiện tại tính cáo mất niềm tin rồi nên mình hiện tại chỉ giữ mức bạn bè thôi ko dám tiến xa @-)


    Mình thì ít nhắn tin này nọ chỉ là lên yahoo thấy nhau thì nc vs nhau thôi , không biết cái vụ chúc ngủ ngon mọi ngày có quan trọng không vì mình không nhắn tin như thế chỉ là khi nào nói chuyện gần tới h ngủ thì 2 bên sẽ g9 để kết thúc câu chuyện thôi .

    Khoe với mọi người là mình sắp lên Hà Nội vs cáo và đám bạn vì lúc trước cáo cũng có rủ mình đi :P

    Nên hỏi mọi người là với tình hình hiện h cáo có 1 vết thương lòng như thế thì mình nên làm như thế nào?? Còn khi ra HN thì cả đám 4 ng ở chung phòng như vậy thì nên tiến bước như thế nào vì mình nhận thấy dịp HN này là cơ hội ngàn vàng :)

    note : đi chơi riêng vs nhau thì cũng đc 7 lần , có 1 lần thì là mình chủ động rủ còn lại là cáo rủ mình đi nhưng những lần khác mình có rủ thì cáo nói bận này bận nọ thường hay lấy lý do thích đi cafe và xem phim 1 mình vì đây là sở thích của cáo ~X
  2. rini

    rini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nắm tay nắm chân đi
  3. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    dự là tạch
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    dự là tạch
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    cáo hỏi mình "con trai và con gái có tình bạn không ?" mình thì trả lời là không còn lại những ai nói có là xạo

    theo nghĩa đen nếu là tôi thì tôi trả lời là tất nhiên là có. vì tớ với cậu đang là tình bạn đây còn gì.
    còn ông trả lời không còn lại những ai nói có là xạo ông giải thích hộ tôi với
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế qua những lần tâm sự thì bác chủ biết sơ cua cái chuyện gái mất niềm tin vào zai là vì sao, bị zai phủ là tất nhiên nhưng phủ như thế nào. Dựa vào đó mà ta đánh. Quan trọng đầu tiên là lấy lại cân bằng cho gái. Lúc đó hãy tính chuyện tiến xa hơn. :)
  6. tyno

    tyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    bữa đó mình cũng dở thiệt vì trước đó cũng đọc 1 bài bài nói về quan hệ trai giá là ko có tình bạn nên mih cũng nói thế ,nhưng mình nghĩ chắc gái cũng ko để ý gì nhiều vì nói cũng lâu rồi và hiện tại vẫn còn nc bt mà

    thiệt tình là mình có vài lần hỏi tại sao mà cáo ko chịu trả lời:-??
    tình hình bây h là mình xác định là wen cáo rồi đó nhưng theo dạng quan tâm chăm sóc này nọ , thix thì đi chơi vs nhau thôi chứ mình nghĩ lúc này ko dám tỏ tình đâu có nguy cơ cao lắm
  7. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Để e dọn đường cho các bác vào vấn véo

    1/ đầu tiên là rủ đi chơi HN
    +/ là ai rủ cáo hay là bạn cáo
    +/ bao nhiêu ng đi HN và giới tính
    +/ chơi trong bao lâu , bg đi

    2 / cáo 1 lần mời bạn là lần mấy

    3/ trạng thái, tâm lý , tính cách ... cáo qua từng cuộc hẹn đặc biệt là độ vô tư và nụ cười nụ cười ( dài hay ngắn , ít hay nhiều .....) rõ ràng thì tốt

    4/ "con trai con gái có tình bạn ko?" chứng tỏ gái sợ mất bạn và cáo sẽ nhớ mang về vẽ biểu đồ phân tích , còn phân tích thế nào thì đành hỏi các bác trên này vậy :-"
  8. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    "con trai và con gái có tình bạn không ?" nó hỏi thế này thật không, hay là nhớ nhầm. tôi đoán nó hỏi ông là con trai làm quen với con gái, có thật sự muốn làm bạn không ??? trước đó ông nói muốn làm bạn với gái ???
    nếu đúng thế thật thì cũng không sao, tôi đoán gái này kết ông rồi

    ak ông nói đi chơi với gái 7 lần nhưng chỉ có 1 lần ông rủ. ông thử kể lý do lần đâu tiên nó rủ ông + đi những đâu + tình huống nói chuyện tôi xem nào

    đính chính lại chút. chủ tốp trả lời câu hỏi của gái có gì đấy không ổn. lúc đầu mình nghỉ ông chủ tốp này có khiếu. nhưng bh nghỉ lại thì không phải. nếu gái hỏi đúng như cái câu mình đoán mà chủ tốp trả lời như vậy thì chủ tốp quá là ngu ;))
  9. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú không đỡ được đâu.tìm con nào trình còi 1 tý mà tập dợt
  10. tyno

    tyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    1. cáo rủ đi vs đám bạn của cáo
    -tuần sau là đi
    -cả tuẩn 4 nữ 2 nam ở chung phòng tập thể

    2. ngoài lần đầu mình mời còn lại cáo rủ

    3. lúc nc vs mình thì cáo rất hay cười vì mình cũng thường hay chọc cáo, nụ cười thì dài và kéo dài suốt cả buổi hẹn , nụ cười k gò bò rất tự nhiên



    nói thiệt vs ông chắc k tin chứ mình chưa có mối tình dắt vai nào nên vụ ngu là khó tránh khỏi

    lần đầu tui rủ cáo đi cafe rồi về thôi còn mấy lần sau cáo rủ tui đi ăn ún rồi đi coi phim , đi dạo , còn vụ nc thì ko bik sao nói nữa lúc đó cảm giác như thế nào thì nói như thế đó thôi k có bài bản gì cả

    tại sao vậy ??????????

Chia sẻ trang này