1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình vấn đề nhạy cảm này với huhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhduc1991, 24/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu một cô bé đc 7 tháng rồi, cô ý tính ngang bướng nhưng mình biết cô ấy rất yêu mình, tin tưởng vào mình, yêu quý thành viên trong gia đình mình, thanh viên trong gia đình mình cũng quý cô ấy! 7 tháng mình chưa bh làm gì khiến cô ấy phải thất vọng về mình! Thế nhưng hôm qua mình hôn cô ấy, tay mình nó cứ lung tung! Cô ấy nói mình k ra gì cả, mình nói thế nào cô ý cũng k nghe, cả khóc, quỳ xin rồi nhất quyết đòi ct, nói là mình lợi dụng, mình bỉ ổi! K tôn trọng cô ấy, k coi cô ấy ra gì, thự sự mình rất y cô ấy! Mọi ng giúp mình phải làm cách nào để thuyết phục cô ấy bh! Mình rối lòng quá huhu đành phải lên đây nhờ mọi người! Huhu cứu vãn mình với! =((
  2. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    vãi luyện
    =)))))
  3. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu bạn. Chẳng qua bạn chưa tìm được người phù hợp với bạn thôi mà! @}
  4. AndyHalliwell

    AndyHalliwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bạn đã quá sai lầm khi khóc lóc, van xin, quỳ lạy.... ôi...cô ta sẽ càng khinh miệt bạn, xem bạn chả ra gì... và... đúng là bạn chả ra gì thật

    Nhưng giờ mọi sự đã rồi.... tốt nhất là tạm thời bạn cứ bẵng đi một thời gian (khoảng 10 ngày)... ko nt, ko alo, ko liên lạc gì cả...

    Sau khi bạn bình tĩnh lại rồi, chuẩn bị tâm lý thoải mái một chút... mang bó hoa qua tặng em ý... kèm 1 câu nói nhỏ nhẹ... đại loại như là: "đừng giận anh nữa nhé" (phải thật chân thành... nhưng cũng đừng có cái vẻ mặt hình sự là ko ổn đâu)

    Xác xuất thành công là 70%.. 30% còn lại có thể là... gái sẽ vứt bó hoa vào mặt bạn và nói... cút xéo... ^^
  5. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    -------------
    đến mức này thì chịu thua rùi, mình thấy đa fần khi đàn ông sờ soạng, phụ nữ lần đầu đều fản ứng, thế là một số cậu liền buông ra rùi thanh minh này nọ, dẫn đến tình trạng mất tin tưởng ở phụ nữ, những lúc như thế cần khẳng định chủ quyền của mình, cười và nói nhẹ một câu: của a mà, rùi tiếp tục hành động, kiểu này chắc fải cơ số năm nữa mới ấm chén được?
  6. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ko sao đâu,cô ấy giận dỗi thế la do bạn đã làm điều đó hơi muộn thôi,lần sau cứ làm lại và đẩy cao hơn chút đi !
  7. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình y cô ấy nhiều lắm! Biết ls bh! Mong các bạn cho lời khuyên chân thành!
  8. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ông này nói đúng. tôi mà là con gái thì cũng cho cậu này out ngay, làm gì có chuyện quỳ lạy chứ.
  9. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vụ này trước đây cũng có chú lên đây khóc lóc kể lể rồi mà. Hai đứa đi leo núi ây, rồi tay chân chú cũng leo trèo lung tung. Anh em cũng khuyên hết lời, sau ko thấy lên đây nói lại nữa ko biết kết quả thế nào.
    Đại khái là em nào bị lần đầu cũng rứa cả thôi. Cho nên bây giờ "im lặng là vàng", mà "thanh minh là thú tội", cho nên cứ im lặng khoảng 10 ngày như AndyHalliwell nói đó là được
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề này nhạy cảm quá, có lẽ phải để các anh bạn trai đến sau dạy dỗ, hướng dẫn cho cô này là khi không ưng ý bạn trai ôm hôn thì chỉ việc thành thật trao đổi và bạn trai sẽ tôn trọng mình, chứ không cần phải giãy đành đạch lên thế này.

Chia sẻ trang này