1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình vấn đề nhạy cảm này với huhu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhduc1991, 24/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    lụy vì tình, bó tay, ko chấp nhận thằng đàn ông quỳ xin tình cảm của 1 đứa con gái
  2. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết thế! Thank mọi ng! Còn ai còn lời khuyên nào nữa k! Mình cũng k biết nên làm ntn! Đành im lặng thôi
  3. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    quỳ ư???
  4. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả hiểu sao con trai cứ phải sờ soạng lung tung nhỉ >"<
  5. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh luôn luôn sờ có trọng tâm và theo bài bản, ko bao giờ anh sờ lung tung[r24)]
  6. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn phải khóc lóc thế nhỉ, trả đáng mặt thằng đàn ông tý nào. Nó khóc thì kệ mẹ nó, có phải trời sụp đâu. xin lỗi nhẹ nhàng là đc rồi nói là vì anh yêu em quá thôi thế là đc rồi. Con nó kô tha thứ thì nghỉ mịa đi, kô thì đời chú sẽ khổ đấy. anh là anh rất chân tình đấy
  7. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hjc! Mình chỉ để tay ngoài áo cô ấy thui mà hjc! Hôm nay cô ý còn bảo chị mình gọi điện cho mình hỏi xem mình thế nào! Hjc chả hiểu luôn nữa! Chị mình bảo nó vẫn còn quan tâm mày lắm đấy! Hjc mình thì k nói gì cả
  8. onggia4404

    onggia4404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 7 tháng,xờ xoạng tí ngoài mà gái đã giảy nảy như vậy thì chủ thớt nên xem lại bản thân,có lẽ chủ thớt đã mắc sai lầm nghiêm trọng là đặt gái lên bàn thờ ngồi ngắm xôi từ đầu rồi <--- sai lầm này từ gốc rễ .Vì quá coi trọng gái nên cả 7 tháng yêu nhau chắc không dám làm gì manh động,đùng 1 phát chơi ngông nó shock là phải.

    Sai lầm nữa là chủ thớt bị nó dằn mặt mà sinh quẫn trí,hoảng loạn,rồi điều gì đến đã đến(khóc lóc,van xin,níu kéo)<---sai lầm phần ngọn,giọt nước tràn ly.Trong mắt gái thì việc này là không thể chấp nhận được.Tình huống này thì mình cần phải xử lý khác: nó gắt mình gắt to hơn nó : "Có thế mà đã làm ầm lên rồi,mất hứng".Sau đó té luôn không cần phải giải thích nhiều vì mình chả lam gi sai cả.Yêu nhau cái mức đó là bình thường,không phải nhận tội về mình.Tất nhiên cái này là chủ thớt đã sai từ gốc rễ rồi nên nó mới có hành động này chứ không phải vì mình manh động quá.

    KHuyên chủ thớt nên rút kinh nghiệm tìm em khác tán.

    Ca này: Tạch.
  9. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Lần sau tát nó phát xem vớt vát được gì ko.Còn tát thế nào thì hình như sunny chỉ rồi thì phải :))
  10. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chắc đang độ tuổi ăn tuổi lớn.. ;)) ;)) chờ chục năm nữa xem sao, phản ứng tự nhiên ấy mà :))

Chia sẻ trang này