1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với các bạn ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhduc1991, 16/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chuyện là như thế này! tháng 5 vừa rồi cô em gái mình bị người yêu nó bỏ và quay lại vs ng ju cũ nó trước mặt nó! Nó buồn có tâm sự vs mình qua yahoo! Mình có nói là thôi em àh k yêu cho trai bó thèm, thiếu gì con trai cơ chứ, học hành đi yêu đương gì! Sau này tính sau! con trai bây giờ nhiều thằng kiểu ăn rồi lại phớt, đớp rồi lại bỏ!
    người yêu mình đọc được những câu đó đã nói chia tay mình mặc dù mình đã giải thích hết lời, cô ấy cho rằng mình nói thế là đụng chạm đến cô ấy, mình nói thế là k coi cô ấy ra gì vì cô ấy vẫn đang đi học mà, ! Nhưng thực chất mình thấy cô em gái buồn thì minhg chỉ an ủi động viên nó thôi chứ mình đâu có ý gì khác huhu! Mình đã giải thích. Nhưng cô ấy k nghe! Mình yêu cô ấy nhiều lắm, khi yêu cô ấy mình chưa bh nghĩ như vậy cả! Mình hết lòng yêu thương cô ấy! Mình giải thích kiểu gì cô ấy cũng không nghe, lại còn nói là a hãy làm theo như những lời anh khuyên em gái anh ý, anh k yêu em thì anh có thể yêu người khác, thiếu gì con gái. Nghe xong mình đau lắm, mình đã khóc nhưng cô ấy vẫn k mềm lòng! Cô ấy quả quyết quá! Cô ấy nói đã ct thì k nên quay lại vì như thế không hay!
    Mình phải làm gì để cho cô ấy hiẻu, mình thực sự k thể để mất đc cô ấy! Mong các bạn cho mình lời khuyên!
  2. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với cái bác này! Thế người yêu của bác đang học mẫu giáo hay cấp 1 mà trẻ con thế!
  3. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đúng là buồn cười thật! nhưng mình cần lời khuyên bạn àh!
  4. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đang mùa mưa! bác cứ hẹn gái ra chỗ nào đó để nói chuyện, nhớ phải xuống nước với gái! à! chỗ hẹn nên ở ngoài trời, dù trời mưa cũng phải đứng đợi ( thực chất là đang cầu trời mua) đợi khi nào gái tới thì thôi! 10h đêm ko thấy gái tới tự giác đi về! rồi sáng mai vô bệnh viện và nhờ bạn thân của gái nói với gái rằng bác đang trong bệnh viện. nhờ khéo léo nhá! thế thì cỡ nào gái cũng bỏ quá, cách cũ mà hiệu quả, em đã từng thành công, chỉ có điều phải chịu khó sốt cảm vài ngày!

    Đối với gái trẻ con thế này cách này hiệu quả đấy, đừng có chê nó sến nhá!
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    thế này sao được, phải cho người ta tự nhận ramình ko phải chỗ nào mà quay lại chứ. Mà trẻ con kiểu này khó bảo àh. Cứ chia tay 1 thời gian xem tình yêu người ta lớn thế nào.
    Lúc trước mình cũng gặp trường hợp tương tự vậy, ny mình còn hỏi "anh chỉ cho em làm sao nhận ra người đàn ông ko tốt đi, để em chỉ lại cho mấy đứa em nó khỏi bị lầm"
  6. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy mình cũng thấy trẻ con quá, nhưng biết làm sao được phải chấp nhận! cô ấy hay mềm lòng, mình đã nhờ bạn bè cô ấy, bạn bè mình nói giúp nữa, cả em gái mình hjx! xem ra cô bé này cứng đầu lắm ý huhu!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ! Cô ấy nói đã ct thì k nên quay lại vì như thế không hay! <-- câu này có đúng không các bạn hjx!!
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2

    Có 2 khả năng cho ca này

    1) Gái chán chú lắm rồi , chỉ cần tìm lý do để chia tay thôi
    2) gái của chú là 1 con hâm thiểu não

    Và dù là 1 hay 2 thì anh khuyên chú là nghỉ , kiếm con khác , đời không thiếu gái tốt, đúng như chú nói .
  8. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 chiêu để gái dãy hàng thôi.bạn đừng buồn.gái đã ko còn muốn tiếp tục với bạn nữa rồi...
    .tiên trách kỷ hậu trách nhân
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô kia đã muốn chia tay thì dùng cớ gì mà chẳng chia tay được! Cô nàng đã không có lý do để nối lại thì bạn làm gì có thể nối lại!
  10. minhduc1991

    minhduc1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cô ấy vẫn quan tâm đến mình lắm! Vẫn hỏi han và còn nói a k ăn cơm e cũng k ăn! A uống r e cũng uống! Cô ấy còn mua cơm cho mình hjx! Khó hiểu quá!

Chia sẻ trang này