1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giup mình với các bạn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 29/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vầy thì đến bác sĩ tâm lý đi anh àh .Chẳng có ai ở đây giúp được anh đâu !
  2. tenno

    tenno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giup mình với các bạn

    Hiện nay mình đang gặp phải vấn đề hết sức nguy hiểm,liên quan đến tương lai trầm trọng vì mình mới có 18 tuổi.Bây giờ khi mình học bài mình rất khó tưởng tượng và hình dung1 cái gì đó,có những cái rất đơn giản mà không hiểu nổi.Thậm chí mình đọc 1 trang sách mà mắt thì lia hết trang trong khi đầu thì chả biết gì.
    Mình mắc bệnh gì?
    (Thục ra cũng không đến nỗi trầm trọng lắm,nhưng rõ ràng khả năng học có vấn đề)
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    gọi ngay chuyên gia trưa nắng trọ giúp đi
    18 tuổi chỉ còn vài tháng nữa sẽ trải qua 2 kì thi nặng nề +với bị một áp lực nào đó nên cảm thấy bị stress lời khuyên đúng đắn nhất lúc này là đi gặp bác sĩ tâm lý
  4. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Em chả mắc bệnh gì cả,và cũng chẳng phải tìm bác sĩ tâm lí gì.Ai cũng có lúc như vậy cả:Đầu óc để đâu đâu,ko tập trung đc...
    Tuy nhiên,trước những kì thi tới thì đây rõ ràng ko phải lúc gặp chuyện này,bây giờ,tự thấy khó khuyên em thay đổi phương pháp học hay cái gì đó,chỉ có 2 cách mà anh thấy nên làm lúc này :
    Nếu có thể,hãy học nhóm với 1 người bạn học giỏi,em có thể gọi điện đến cho lớp trưởng,hay tên nào học giỏi trong lớp,nói rõ tình hình,và xin đến nhà học với nó.Dù về muộn cũng đc,học với 1 người giỏi,tập trung hơn là hay nhất lúc này.
    Cách thứ 2,em thử thay đổi hoàn toàn trang trí trên bàn học,1 là ném tất cả những cái gì trên bàn xuống đi ,chỉ để lại cái bàn trống với sách và giấy nháp môn cần học.Thấy trong phòng có cái gì ngứa mắt cũng dọn đi hết luôn.Em sẽ thấy có chút hữu hiệu.
    Sau đó thì...nếu mà giảm đc chút mất tập trung nào đi hay,tiếp tục hỏi kinh nghiệm.
    Còn nếu chưa giảm chút nào,thì tiếp tục kiên trì cầu xin đc học với thằng nào giỏi trong lớp,2 là xin bố mẹ bỏ thật nhiều tiền hoặc đến thuyết phục ông thầy nào khó tính nhất nhì lớp cho em đến nhà ông ấy học.
    Cứ bình tĩnh,quan trọng phải biết đây là vấn đề mà AI ĐÓ CŨNG GẶP PHẢI TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP.
  5. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Anh ne` , ai cũng có những lĩnh vực chuyên môn của mình . Xin anh đừng đưa cái kiến thức cuộc sống nhỏ bé của anh ra để khuyên người ta , hại 1 đời người ta . Tiểu hương cũng nghiên cứu về tâm lý học và trị liệu tâm lý rất nhiều , hiểu được giá trị của bác sĩ tâm lý là gì . Và ko nên phán bừa linh tinh đâu . Chưa có thông tin gì mà anh đã phán như vậy rùi .
  6. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hay cưng dành it thòi gian relax di, sau do quay vào vơi'' sách vở, nếu thấy vẫn thế thì gặp bác sĩ thôi.
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    tieuhuong có vẻ thần tượng bác sĩ tâm lí nhỉ? Đúng là có chuyên môn có khác, nhưng nhiều cái không phải chuyên môn mà có được đâu, đừng có máy móc quá. Có thể sự việc chỉ đơn giản và một người đi trước có kinh nghiệm chia sẻ cũng tốt mà, bạn đừng trầm trọng hoá mọi thứ lên thế. Chết thì chết tenno chứ ảnh hưởng gì tới bạn mà lo?
    Cái sự mất tập trung này luyện tập khá dễ dàng, nếu bạn không bị chấn thương sọ não. Tuy nhiên thì cứ nghe tieuhuong đi cho nó lành nhỉ, có chết thì cũng chết bởi bác sĩ
  8. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nóng thật . Tiếc là bể bơi lại đóng cửa !
    Được tieuhuong87 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 30/03/2008
  9. tenno

    tenno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn trước tiên.
    Thế nhưng đây o phải vấn đề tập trung mà là vấn đề suy nghĩ và tư duy cá bạn ạ.
    Ví dụ:khi nghe câu:"tôi không nói đây không phải là 1 trò cá cược"
    mình không hình dung nổi 1 hình ảnh nào trong đầu cả,nghĩ mãi mới đành tạm hiểu 2 lần phủ định là khẳng định,ý câu nói na ná :"tôi bảo đây là trò cá cược"
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng phải suy nghĩ hai lần phủ định ! Nghe câu này tôi cũng thấy đầu óc bùng nhùng. Như thế bạn đã hài lòng chưa?

Chia sẻ trang này