1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giup mình với các bạn

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tieuhuong87, 29/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với Mây này
    Chí phèo thì đã sao
    Miễn là cưới được vợ
    Mây nhỉ?
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bác ời , đời có 4 dạng người .Cách tiến lên trên trong xã hội của 4 dạng người này khác nhau .Có người dùng ý chí , có người nhận lãnh cương vị sứ mạng người đi đầu , có người là theo tham sân si , có người chấp nhận thiệt thòi nhưng tiến lên tư từ nhỏ nhẹ , ko tranh đua với người đời .Phải tuỳ từng mẫu người mà có cách tiến lên riêng bác ạh . Quan trọng là đời sống tinh thần phải khoẻ mạnh và thoải mái , đừng tiến quá rồi thăng !
    P/s : tiểu hương là em của trua nang .Nó hơi bướng bỉnh tí bác đừng chấp .
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn trên tuyệt đối ko được khuyên dùng ý chí .Bởi bệnh của bạn ý là do kỳ vọng vào bản thân quá cao .Thúc ép cơ thể đến quá mức chịu đựng của nó . Vì vậy bé tiểu hương khuyên như trên là đúng hoàn toàn , xin hãy suy ngẫm và nghe theo .
    Nên đặt sự kỳ vọng bản thân xuống thấp thôi , nếu ko sẽ rơi vào cảnh bất mãn mà sinh ra lo lắng , tự bạc đãi chính bản thân mình !
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    xem ra chiaki muốn làm thị nở đây
    nhưng thật tiếc
    mây có là chì phèo thì cũng chỉ yêu tiểu long nữ hay Triệu mẫn, hay Lâm đại ngọc chứ có chết cũng ko lấy em nở đâu
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!....Khối người...THÍCH...LÂM...ĐẠI...NGỌC!
    Nếu chỉ ....CHÍ PHÈO...thích...thì...ẤY..là...AI!???
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    đã bảo là chủ topic bị stress do áp lực thi cử mà các bác cứ chỉ những cách gì đâu ,càng làm khổ chủ thêm tẩu hoả nhập ma ,em ý nó ko biết tình trạng tâm lý của mình mà nhờ nhầm lời khuyên thì có khi chết dở tương lai ko
  7. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi,vấn đề này rất nguy hiểm & nghiêm trọng.bạn fải sang ngay Châu Quỳ nhờ các bác sỹ tư vấn giúp thì mới mong khỏi đc
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA BẠN NÀY LÀ DO....THIẾU TẬP CHUNG THÔI!!!
    KHÔNG HẲN LÀ XẤU...VÌ....NẾU TỈNH TÁO...SẼ LÀ NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG...TỔNG HỢP VÀ ĐIỀU HÀNH...GHÊ GỚM!
    NHƯNG....BẠN ĐANG Ở NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN!
    CỐ LÊN!!....NÓI RỘNG RA NHƯ THẾ...KHÔNG PHẢI ĐỂ BẠN CHOÁNG NGỢP!
    MÀ ĐỂ BẠN BIẾT...MÌNH CHỈ VẤP PHẢI.....CÁI Ổ GÀ.....MÀ THÔI!
    BẠN CÓ THỂ NÓI GÌ ĐÓ NỮA ĐI!...GIÚP ĐƯỢC...THÌ GIÚP!
  9. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Bác sỹ chuẩn đoán: cháu bị thiếu điện tích âm, kiếm cái cực trái dấu mà hút nhé
    P/S: nghe các bác tư vấn tớ cũng mún bịnh lun ha
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!..Ừ!...CHO GẶP...CỰC KIA...ZẬT ZẬT...phát..là...XONG...!!!
    KIỂU ....ĐÁNH CÁ ĐIỆN ...ấy mà!!!
    TRƯỚC KHI ....HÚT...nhớ...HÍT ..trước ...IEM...nhé!!!

Chia sẻ trang này