1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với - Có còn chút hy vọng gì không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simonov, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề là topic kia nhiều trang rồi, tức là có info, bây h tư vấn lại từ đầu àh?
  2. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đọc sao thấy cũng buồn cho bạn, đúng là "xa mặt thì cách lòng" bạn ah ,dẫu có yêu bạn mấy đi chăng nữa nhưng người ta cũng còn gánh nặng gia đình, bên đấy nặng lắm , nhưng bạn hãy tin là ng ấy vẫn còn yêu bạn lắm, hãy cho người ta chút thời gian bạn ah
    Nhưng đừng có cáu nhé
  3. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng tình cảm của bạn gái đó đối với bạn chưa đủ lớn. Con gái đi lấy chồng kiểu gì chẳng phải theo chồng, có ở mãi với bố mẹ đc đâu, trừ khi cô ấy là đứa con duy nhất thì cũng nên ở gần bố mẹ thật. Khoảng cách Bắc-Nam cũng không phải là quá lớn nếu thực sự yêu bạn cô ấy sẽ vẫn làm được.
    Tuy nhiên bạn gái ấy cũng không phải là trường hợp duy nhất hành động thế đâu. Tôi cũng có 1bạn đồng nghiệp nam người miền Nam. Ai cũng thắc mắc sao trong đó dễ sống thế mà a ấy lại ra đây làm gì. Hóa ra câu chuyện của a ấy giống hệt chuyện của bạn. Người ta không theo mình thì mình theo ng ta, bây giờ họ đã cưới nhau và đã có 1cậu con trai.
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Sống phải biết hy vọng, không hy vọng thì đừng sống.
  5. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Hiện tại tình trạng của mình là 90% hy vọng.
    Được thêm 5% do còn chờ vòng phỏng vấn cuối cùng để ra Hà Nội làm việc.
    P/S: đã vote bạn 5* thay lời cảm ơn
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đã vote. Khi nào thành công nhớ gởi thiệp cho anh nhé.
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu thôi bác...kả tuyệt tình cốc này mong bác HP
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    viết hay lắm. tuy dài nhưng mà rất có cảm xúc. Dù thật hay giả thì vẫn là một bài viết hay. miêu tả chân thật nhất cái cảm xúc của một chàng trai khi yêu .
    [​IMG]
  9. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này nhé: Bác mà ra ngoài đó công tác thì hay quá rồi, nàng yêu bác đấy nhưng vẫn lấn cấn chút (con gái bắc hay vậy lắm....nhiều thứ phải suy nghĩ...) mà có thể là cả về phía gia đình nàng nữa đấy (sợ con gái lấy chồng xa.... ) nói chung tâm lý mấy cụ ngoài bắc ấy mà nhưng nếu thấy bác cố gắng thì đảm bảo ok. Cho hỏi tí bác cũng làm Caravell à? hồi sv em cũng làm ở đó đấy bên BQ ý ko biết bác có làm cùng ko? Ra bắc có gì chưa quen thì cứ nói nhé, anh em tư vấn cho. Em cũng gốc bắc lên hiểu tâm lý mấy cụ chút chút. (Nếu bác càng thương con họ thì họ sẽ chấp nhận bác thôi)
  10. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khổ vì yêu!Rất cảm thông
    bạn nên báo tin cho cô ấy biết
    chúc bạn HP
    Được nguyenphuc59 sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 16/01/2009

Chia sẻ trang này