1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với - Có còn chút hy vọng gì không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simonov, 16/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    .
    Mình làm bên tổng đài sát bên BQ ấy chứ.
    Hay quá được mọi người giúp sức, sẽ cố gắng hết mình thôi
  2. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nói cho chị ý bít là a sắp ra HN làm đi. Nếu tình cảm của chị ý dành cho a là thật, nếu những điều chị ấy nói với a là thật thì lại chả mừng húm lên ý chứ. Thích thế.
  3. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Sáng nay có để dòng status message. Thế là nàng lại PM ngay (mấy lần trước thì hầu như không bao giờ nhắn cho lấy một câu)
    Có báo là sẽ ra ấy, mà nàng thì chẳng biểu lộ chi cả. Tiếp tục thôi.
    Đã vote bạn 5 star rồi
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    phải hy vọng chứ, bạn đã mất bao nhiêu công sức để có đc chẳng nhẽ buông xuôi sao
  5. fatty83

    fatty83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    @simonov
    Đọc bài của cậu tớ lại nhớ hồi xưa tớ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy nên tớ kể cho cậu câu chuyện của tớ rồi cậu tự quyết định nhé.
    Tớ và vợ tớ (đc pháp luật công nhận hẳn hoi nhé) học chung C3, lên lớp 12 là bắt đầu một cuộc tình kéo dài suốt 7 năm trời. . Chuyện của tớ dài dòng lắm, lúc nãy gõ dài quá trời tự nhiên sụp điện mất mịe hết. Thôi thì tớ kể ngắn gọn lại ko đi vào chi tiết nữa.
    Hết C3 tớ học ĐH ở HP còn vợ tớ thì tượt và do hoàn cảnh gia đình nên phải vào Nam phụ mấy bà chị bán hàng để ôn thi tiếp rồi học trong này luôn.
    Được 2 năm đầu tiên của ĐH thì vẫn thư từ, chat chit qua lại nhưng tới cuối năm thứ 2, cô ấy cũng nói với tớ "tạm thời chia tay" vì cô ấy quá mệt mỏi để bảo vệ cái tình yêu chẳng biết có kết quả j ko của bọn tớ. Cô ấy thì ko thể theo tớ ra ngoài Bắc học đc vì phải vừa làm vừa học. Còn tớ thì sinh viên nghèo, éo có xèng để lâu lâu bay vào Nam thăm ng yêu .
    Nửa năm sau, lúc về nghỉ Tết, tớ và cô ấy lại quay lại với nhau với lời hứa học xong nếu cô ấy ko ra Bắc đc thì tớ vào SG, nói chung tới đâu hay tới đó, chứ yêu nhau mà yêu theo kiểu treo lên để chờ ở đó thì ai mà chịu đc.
    2 năm sau, tớ tốt nghiệp (tí thì bị treo 1 năm vì nợ nần ), đúng ngày tớ thi trả nợ xong cái môn GDQP chết tiệt là tớ xách ba lô ra ga mua vé vào SG luôn. Lúc đấy cũng chỉ nghĩ vào với cô ấy để động viên cô ấy nốt mấy năm học rồi tính tiếp chứ cái nghề của tớ thì cũng nay đây, mai đó, chẳng mấy khi mà cố định 1 chỗ.
    Đến giờ tớ đã vào SG đc 3 năm còn cô ấy thì đã là mẹ của con gái tớ(bé nhà tớ 4 tháng rồi, yêu lắm). Tớ và cô ấy cũng đã ổn định đc cuộc sống của mình dù nhiều lúc vẫn tiếc mấy cái chỗ ngon ngon ở ngoài Bắc mà bà già định xin cho nhưng nếu có cho đổi lại tớ vẫn hành động như thế. .
    Cậu sắp ra HN làm, có lẽ cũng vì để đc gần nàng hơn thì chẳng có lí do j mà ko báo với nàng cho nàng mừng cả . Đàn ông thì có thể nay đây mai đó đc chứ phụ nữ thì phần lớn là muốn yên ổn ở một chỗ nhất là nếu vì gia đình nữa thì cậu cũng chỉ xếp thứ 2 thôi. Nếu cậu và cô ấy thành một gia đình đc thì cậu cũng sẽ đc lên hạng nhất ngay thôi. .
    Đấy, báo với cô ấy đi, cho dù là lí do j đi nữa thì ở gần cô ấy cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn chứ không chỉ là hi vọng đâu .
    Chúc thành công
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Qua những dòng trên, mình thấy cô ấy không thể vào Nam với bạn rồi. Vậy bạn có thể sống luôn ở Bắc vì cô ấy không? Bạn thử suy nghĩ kỹ xem.
    Khi bạn thông báo cho cô ấy bạn ra bắc làm việc. Thái độ cô ấy thế nào? Có vui không? Nếu không thì mình e rằng cô ấy đã có người yêu mới rồi.
  7. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Sáng nay nói chuyện với cô ấy qua yahoo về việc mình ra ngoài ấy thì :
    em ko noi truoc duoc viec gi
    nhung day la viec cua anh
    em ko biet
    ko biet much dich cua anh ra ngoai nay the nao
    hoac viec chuyen doi cong viec cua anh nua
    moi quyet dinh cua anh tom lai la em ko biet
    Con gái khó hiểu quá! Chưa ra đã như thế rồi!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hình như mong đợi là mình nói 1 là cô kia phải hiểu 10.
    Bạn nói bạn sang chỗ cô ấy làm việc. Ừ, thì sao? Bạn có plan gì cụ thể với-cô-ấy thì hãy nói thẳng: Anh muốn về gần em và muốn qh mình tiến xa hơn. Plan anh là A B C, anh mới nghĩ phần anh, còn em đang có plan gì, em có theo đc plan của anh hay không, hay là mình cần điều chỉnh gì lại thì mình bàn với nhau nhé em.
    Cô ấy nói rất đúng: Cô ấy ghi nhận thông tin là bạn sắp làm việc gần cô ấy. Rồi...thôi. Kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của bạn về 2 ng thì cô ấy không biết. Vậy bạn muốn điều gì từ cô ấy? Muốn cô ấy nhảy cẫng lên rồi nói với bạn là bạn quyết sao thì cô ấy cũng sẽ theo sao?
    Bạn nên hiểu: Bạn mong muốn tailor (tiếng Việt gọi là gì ấy nhỉ) cái kế hoạch tương lai của bạn nên bạn dò ý cô ấy, nhưng nếu không có bạn cùng kế hoạch của bạn thì cô ấy có kế hoạch riêng của cô ấy, nay với input info QUÁ ÍT, cô ấy thực sự chưa thể nói với bạn về sự commitment của cô ấy, bởi vì bạn cũng đã có thể hiện gì nhiều về sự commitment của chính bạn đâu?
    Bạn trách cô ấy không hở ra tí thông tin gì về plan của cô ấy, nhưng chính thông tin từ phía bạn cho cô ấy cũng quá ít.
    Giờ bạn đã hiểu NGHĨA mấy chữ em-không-biết của cô ấy chưa? Cụm ấy có nghĩa là info anh cho quá ít, em không thể tạo dựng 1 kế hoạch từ info đó đc, nay anh đòi plan của em thì em cũng k biết trả lời ra sao.
    Kết: đừng than ''con gái khó hiểu'' khi chính mình cũng không làm ng kia hiểu mình. Tự trách bản thân trc đi!

  9. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Suy nghĩ lại những gì bạn nói, mình thật ngốc - nhưng giờ đã thông suốt được rồi. Ngày ra HN mình sẽ gặp và nói tất cả với cô ấy. Cảm ơn bạn rất nhiều.
    P/S Thanks bạn 5* nhé -có nhiều sao hơn thì mình vote bạn nhiều hơn.
  10. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Xin chào mọi người,
    Sau mọi chuyện, mình đành về lại Sài Gòn hai mùa mưa nắng.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều đã tư vấn cho mình nhiều điều hay.
    Mình làm tất cả để nàng hiểu nhưng rồi chỉ để nghe câu:" Anh tìm người yêu khác đi"
    Bây giờ mình đã về lại nơi mình ra đi và làm lại từ đầu.

Chia sẻ trang này