1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với , có nên tin một tình yêu trên mạng ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kenken, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với , có nên tin một tình yêu trên mạng ?

    có một người tỏ tình với mình trên mạng , mình cảm thấy vô cùng bối rối , vì mình cũng cảm thấy có gì đó với người ấy , mình bắt đầu cảm thấy mình yêu , nhưng có nên tin vào được một tình yêu trên mạng ko? có nên suy nghĩ nhiều về một người mà mình chỉ biết trên mạng ko? mình ko muốn chơi chò chơi tình yêu trên mạng, có bạn nào đã có cùng tình cảnh giống mình chưa ? hãy cho mình một lời khuyên nhé .

    Bạn đừng nghĩ mình chưa biết người ấy , ít nhất cho tới giờ,ngày nào 2 người cũng webcam với nhau . nhưng mình do dự quá . thấy ...sợ
    ------------------------------
    The Moon is Black
    www.blackmoont.com
    admin@blackmoont.com
    [​IMG]

    Được sửa chữa bởi - kenken vào 06/06/2002 06:25
  2. lethu

    lethu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    TextTextBạn kenken oi.!!!!mình cũng rơi vào tình trạng giống bạn nhưng mình khác bạn một chút là mình và bạn của mình gặp nhau và đã quen trước rồi và người đó đã nói rõ với mình về tình cảm của người đó qua mail va những lúc chat....mới đầu mình cũng thấy bối rối lắm ..nhưng thôi theo mình bạn đừng suy nghĩ nhiều về anh ta...dù biết là bạn đã có cảm tình với anh ta...nhưng mình nghĩ bạn suy nghĩ về anh ta ít đi...chuyện gì đến rồi sẽ đến bạn ạ.......mình cũng có tâm trạng giống bạn là "sợ" nhưng bây giờ mình đã nghĩ rất nhiều và chỉ nghĩ một điều thôi là : cái gì của mình sẽ là của mình" hì..hì..thế thôi bạn nhé ..hãy tự tin vào bản thân của mình nhé ....mong bạn sẽ đỡ hơn khi đọc được bài viết này của mình ..bye..hẹn gặp lại....bye..
    LeThư
    4 THu
  3. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhiều , nhưng hiện giờ mình và người ấy chưa thể gặp mặt nhau được vì xa quá . mình cảm thấy sợ vì mình đã cảm giác là mình yêu .
    có nên chấp nhận tình cảm ấy ko ? nếu chập nhận thì sau 4,5 tháng khi có thể gặp mặt nhau , lỡ người ấy ko như trên mạng thì sao ?
    ------------------------------
    The Moon is Black
    www.blackmoont.com
    admin@blackmoont.com
    [​IMG]
  4. tambiettinhyeucuatoi

    tambiettinhyeucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !!!
    Mình là một người cũng đã chơi net nhiều và mình cũng đã ở trong hoàn cảnh như bạn nè !! Hồi đó mình cũng được nghe những lời đó ,lòng mình thật sao đó ,như cảm giác mà bạn đã nói đó , mình chưa rõ là bạn và người ấy đã quen nhau bao lâu ,nhưng chắc cũng thân mật lắm bạn mới thấy như vậy , Theo mi`nh thi` bạn nên gặp mặt người đó ,vẫn tìm hiểu nhau trực tiếp như thế chính xác hơn ,chứ cứ ngồi trên mạng mà nói chuyện thì ko được chắc chắn lắm đâu ??? bạn có nghĩ rằng anh ta đã nói lời ấy lần đầu hay là lần đầu thứ mười mấy rùi ...... Hãy suy nghĩ thật kỹ bạn àh ,con trai có người vầy người khác ,nhưng mình là con gái thì thận trọng là trên hết , hãy nhìn những gì họ làm chứ đừng nhìn vào những gì họ có . Chúc bạn có sự lựa chọn chính xác và chúc hạnh phúc nhé !!! Lời khuyên của mình là thế ,vì mình đã trãi qua rồi ,hãy tin vào kinh nghiệm của người từng trãi nhé !!!

    ngoc chau
  5. ah83

    ah83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [red]THEO MÌNH THÌ THỰC SỰ KO NÊN YÊU Ở TRÊN MẠNG CÒN VÌ SAO Á????
    MÌNH NGHĨ TỰ BẠN CÓ THỂ HIỂU!!!
    TẤT NHIÊN CŨNG CÓ NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG NHƯNG ĐIỀU ĐÓ LÀ RẤT RẤT ÍT!
    ĐÂY LÀ NHỮNG SUY NGHĨ THỰC SỰ CẢ MÌNH , KO BIẾT NÓ CÓ QUÁ CỨNG NHẮC KO?
    DÙ SAO THÌ CŨNG HI VỌNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN CỦA BẠN!!!
    GOODLUCK!
    FROZEN
  6. tovanhung

    tovanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kenken thân mến!
    Tình yêu chỉ đến khi có xúc cảm, tình cảm giữa hai đối tượng. Muốn có xúc cảm, tình cảm nhất thiết người ta phải gặp đối tượng. Bạn tuy đã gặp đối tượng nhưng chưa phải là trực tiếp nên nói là "yêu" tôi e chưa phải!
    Người ta chỉ thật sự yêu và yêu chân chính (cao hơn chân thật) khi có sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau. Căn cứ vào những yếu tố nêu trên và hoàn cảnh của bạn hiện giờ, theo tôi bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhiều hơn là yêu. Vậy, trong giai đoạn này bạn nên tạo lập mối quan hệ tốt, hai người tiếp tục tìm hiểu nhau rồi về lâu dài có "tình yêu" hay không còn tuỳ vào hai bạn!
    Bạn không nên và không cần phải lo lắng vô cớ như vậy đâu, cố gắng thoải mái, lạc quan một chút. Chúc bạn vui!
  7. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    tin moi . mình đã nói với người ấy là chỉ nên coi như bạn bè thôi , khi nào gặp nhau thì hãy tính tới những gì vượt qua tình bạn , nhưng..người ấy ko chịu và nổi giận , nói là ko có bạn bè gì hết . sau đó đã nói đã nói lời chào " good bye forever " .
    mìinh cảm thấy buồn , tiếc nuối , nhớ lại những lúc nguoi ấy nhõng nhẻo trên mạng. mình đã sai chăng ?
    mình cũng ko hiểu nổi mình nữa , muốn làm một thằng con trai cứng rắn . nhưng ....
    thôi , dù gì cũng xin cám ơn những bạn đã giúp mình .
    ------------------------------
    The Moon is Black
    www.blackmoont.com
    admin@blackmoont.com
    [​IMG]
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết nên khuyên bạn thế nào.
    Tình yêu luôn có nhiều điều kì lạ và bất ngờ.Bạn hãy thử yêu người trên mạng đi.Có thể là ko như mình hi vọng nhưng biết đâu đó là người mà mình mong đợi?
    Who Give Me The True Love?
  9. Killer_cute

    Killer_cute Guest

    Thanh that mot cau khuyen banDUng nen tin...Hay tranh xa! Biet la kho lam day vi toi cung da tung duoc canh bao truoc vay ma cu dinh chuong....Dau lam day nhe'!
    ... SAC SAC KHONG KHONG
        KHONG TUC THI SAC
        SAC TUC THI KHONG....
       ( Triet ly nha Phat )
    LVH
  10. socrates

    socrates Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
        Minh nghi yeu thi co the o bat cu dau, quan trong la ban that su rung dong.Nhung cam giac qua mot ban phim voi mot man hinh doi khi khong hoan toan la that.Nhung dong chu de lam ta bay bong.Mot vai cau noi hom hinh cop nhat lam ta nham ke ngoc voi mot nguoi hao hoa.Mot loi cam thong doi khi lai an chua mot tieng cuoi thich thu.Ban lieu co biet nguoi do that long?Don gian boi ban khong the nhin thay anh mat cua nguoi ay.Cam giac am ap cua tinh yeu thi khong bao gio la gia doi khi hai nguoi ben nhau.Nhung do chi la khi hai nguoi ben nhau ma thoi.
          Noi nhu vay khong co nghia tat ca nhung gi tren mang deu khong dang tin.Boi nhu vay minh da phu nhan chinh ba than va rat rat nhieu nguoi khac nua.Dieu ma minh muon noi la ban hay tu dua ra nhan xet khach quan cua minh bang mot lan gap mat.Tai sao khong nhi?Chac chan ban tin vao ban than hon la chung toi nhung ke ngoai cuoc.Ban se duoc doi thoai truc tiep va co duoc nhung cam giac that nhat ve nguoi do.Va chac han ban se co duoc cau tra  loi "yeu" hay "khong"
         Chuc ban may man![​IMG]
     
     
    nam

Chia sẻ trang này