Giúp mình với!!! Gấp! MÌnh có thằng bạn thân đến 21/7 này đi du học ở SIng! Mình không biết tặng nó cái gì hết!! Mong mọi người gợi ý giùm với!! Xin cảm ơn nhiều nhiều!! Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
Chào bạn, Hôm người bạn của mình cũng đi du học Sing. Mình có tặng bạn đó một con cá bằng đá cẩm thạch màu xanh, có sợi dây dù màu đỏ nhỏ treo con cá. Dùng để đeo vào cổ, hay vào tay, hay bỏ trong bóp cũng rất đẹp. Bạn đó bỏ vào bóp, vì chắc là con trai nên ko thích đeo gì trên người. Bạn biết vì sao mình chọn quà như vậy ko? Vì con cá - theo người Tàu, là đem lại may mắn, hạnh phúc - và mình tặng bạn đó như là một lời chúc bình an..... Ừ, bạn có thể tham khảo món quà của mình xem có thích hợp ko... Mua tại các Gift shop - giá cũng rẻ thôi, vài ngàn cho đến mười mấy ngàn. Chúc bạn tìm ra món quà vừa ý nha.. Thân, Loved
Cám ơn Loved nha|! Nhưng hiện giờ mình ko có ở nhà, mình chỉ có thể mua quà gửi về thôi(vì có người sang chỗ mình chơi) Mình định tết 1 cái vòng bằng vải, bạn thấy có được ko? Vì mình sợ con trai ko thích những cái đo( với lại mình làm cũng ko đẹp) Chán quá đi mất thu!! Yêu Là Không Bao Giờ Nói Lời Hối Tiếc
Mình tự làm luôn là cái hay,mới lại đã là thân rồi thì bạn mình thích cái gì sẽ hiểu thôi,cứ tặng đồ mà người ta thích,người ta cần là ok rồi(nhưng cũng trừ trường hợp đồ cần quá mức khả năng),làm bằng tấm lòng vẫn hơn,hi`...
To daphne: Ko sao đâu bạn, mình nghĩ tặng cái vòng đó rất hay, vì nó bắt nguồn từ tấm lòng mà.... lỡ có "xí" 1 chút chắc cũng ko sao đâu, nếu mình là người nhận quà, mình rất thích cái gì mà bạn bè tự làm tặng mình... tình cảm là chính mà! Vậy nhé, chúc vui