1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với! KHẩn cấp..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dreamerboy, 22/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với! KHẩn cấp..

    Bạn gái mình mới viết mail nói chia tay.. Lý do thì vớ vẩn, nói chung là giận hờn thôi..

    Việc mình muốn hỏi các bạn là phải trả lời mail này như thế nào để tỏ rõ rằng mình vẫn còn rất yêu bạn ý, ko thể sống thiếu bạn ý, nhưng lại tỏ thái độ rằng ko thể nhún nhường được.
    Mình nói vậy vì rõ ràng lý do lần này ko có gì nghiêm trọng để chia tay (hôm t7 vừa rồi 2đứa còn đi sn đứa bạn).. Nhưng tính bạn gái mình thì rất hay hờn dỗi, nhiều khi lấy chuyện có nhiều anh theo (điều này là có thật) để gây sức ép lên mình. Ko phải là mình ko biết nhường nhịn người yêu, nhưng quả thật ko muốn trở thành nhu nhược.. Gây sức ép theo kiểu lấy chuyện nhiều anh theo ra thì mình còn chấp nhận đc (mặc dù thấy rất khó chịu), nhưng lấy chuyện chia tay ra để gây sức ép thì mình ko thể hiểu nổi..
    Liên tục refresh chờ lời khuyên của các bạn. Mình mới chỉ trả lời lại một mail đại ý là "em đã suy nghĩ kĩ chưa mà nói vậy, nói chia tay ko phải là chuyện đùa đâu".
    Rất cảm ơn, làm ơn cứu rỗi một linh hồn bé bỏng.

    PS: Mình vừa gửi bài này bên Tình ******** yêu, nhưng vì sự việc gấp quá, mail chia tay vừa đến lúc 3pm hôm nay, nên liều post thêm bên này. Xin các mod lượng thứ, hoặc ít nhất cho topic này tồn tại vài hôm.. Xin chân thành cảm ơn..
  2. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa nhận đc mailmới.
    Bạn gái mình nói rằng vẫn ko thấy có lỗi (chuyện này mình ko bàn nữa nên các bạn đừng chú ý), và nói rằng muốn giải quyết mọi việc luôn, ko muốn kéo dài tình trạng giận dỗi lâu thì ức chế lắm.
    Sau đó tự nhiên lại hỏi mình quyết định ntn, bạn ý sẽ trả lời ngay..
    Rất mong các bạn giúp đỡ..
  3. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật, câu "anh không thể sống thiếu em" là chú nói thật hay nói đùa, nhỡ nó quyết tâm bỏ mà chú vẫn sống nhăn thì giang hồ nó còn coi ra gì
    Trả lời mail như thế này này: "Em ơi, đừng bỏ anh, anh yêu em nhiều lắm đến nỗi không thể sống thiếu em được. " <= vừa đơn giản vừa chứng tỏ trình độ lừa gái siêu hạng
  4. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời mình mới chỉ là trả lời là "chỉ như thế này thì anh chưa thể nói đến chuyện chia tay đc, còn sắp tới đằng nào cả hai cũng bận nên mình chưa gặp nhau đc".. Nhưng vẫn rất mong các bạn tư vấn giúp, để mình có thể sớm có câu trả lời hợp tình hợp lý..
  5. dreamerboy

    dreamerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Câu đấy thì đúng là nói quá, nói chung là có thể sống ko có em nhưng ko muốn thế ..
    Đây ko phải là chuyện lừa gạt gì cả, đây là việc nghiêm túc.
    Mà nếu tuổi chú đúng như nk thì anh hơn chú cả nửa thập kỉ đấy, xưng hô đừng kể cả quá như thế.
  6. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Bệnh gà lan tràn nặng quá mà chưa thấy các cơ quan hữu trách ban bố tình trạng khẩn cấp nhể.
  7. dongtay

    dongtay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tính bạn gái mình thì rất hay hờn dỗi, nhiều khi lấy chuyện có nhiều anh theo (điều này là có thật) để gây sức ép lên mình. Ko phải là mình ko biết nhường nhịn người yêu, nhưng quả thật ko muốn trở thành nhu nhược.. Gây sức ép theo kiểu lấy chuyện nhiều anh theo ra thì mình còn chấp nhận đc (mặc dù thấy rất khó chịu), nhưng lấy chuyện chia tay ra để gây sức ép thì mình ko thể hiểu nổi..
    Bác ơi là bác, bác để đến tận bây giờ mới kêu cứu thì em cũng botay.com.vn hic, chia buồn với bác..
    Ngay khi bạn gái bác đem chuyện có nhiều vệ tinh ra doạ , bác phải dẹp loạn ngay, bác vì yêu mà nhún quá thành ra bạn gái bác cho là bác nhu nhược ====> đố có dám bỏ mình, mình mà doạ bỏ là hắn quỳ xuống ngay ....
    Bây giờ, theo em để tránh mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bác phải giải quyết dứt điểm vụ này, không thể trì hoãn ....
    Cách chính thống : gặp mặt em, đưa đi chơi, nói chuyện đoàng hoàng, có gì bức xúc bác nói cả ra không cần giữ gìn gì.... để em thấy rằng bác là thằng đàn ông, tuy có thể nhịn 1 chút nhưng không thể nhịn mãi, =====> lành làm gáo, vỡ làm muôi
    Theo em thấy , cách này tỷ lệ thành công 50-50, vì thế mới có câu : ngưòi tử tế thường hay thua thiệt
    Cách tà đạo : Không biết quan hệ giữa bác và bạn gái đến đâu rồi, đã abc abc chưa, theo em đoán là chưa nên em nó mới kiêu thế.... Bác nhịn cho qua đợt này, gặp em nó nhưng không tỏ ra căng thẳng, chỉ nói là chúng ta nên để vài hôm nữa, hãy nói tiếp về việc này , rồi để 1,2 hôm rủ em đi ra ngoại thành chơi cho thay đổi không khí, rùi nhân lúc nghỉ trưa hay gì đó, đưa em vào nhà nghỉ.... Nếu bác làm được, thì yên tâm sau đó em đó không dám đòi chia tay nữa đâu, ít nhất là trong vòng 6 tháng sau, đủ thời gian cho bác củng cố lại hình ảnh đàn ông của mình.
    Anh em ai có ý kiến hay bình luận gì, cứ tự nhiên cho ....
    Xin nói thêm, mối tình đầu của tôi cũng bị như của bác này, tôi làm theo cách 1, thế là đường ai nấy đi kết thúc cuộc tình từ năm tôi học 12 đến năm 3 đại học, chán
    Chào thân ái và quyết thắng !!!
  8. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    là zai mà sao ngốc xít vậy.nếu nó yêu anh thiệt thì có bỏ dc vài hum thì cũng mún quay lại ngay.nếu ko thì chắc là ko yêu đâu.con gái hay làm trò kiểu đấy lám.sao ko chứng tỏ mình cũng ko phải là tây vừa đi.có vẻ hơi nhu nhược thi phải.đàn ông con zai phải mạnh mẽ lên chứ.công nhận la ko có em anh vẫn sống nhăn răng dc.mà nòi chia tay thi` phai noi'' truoc mat
    ai lai viet mail
    ko dám nhìn thẳng vào mắt nhau nói câu chia tay a
  9. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chắc bình thường anh chiều cô ấy quá nên mới kiêu kỳ đến mức khó chấp nhận đến thế. Là em thì em gặp trực tiếp và bảo: "Tình yêu không phải trò đùa mà đem ra dọa dẫm như thế. Em nên xem lại thái độ của mình đi. Tuy rất yêu em nhưng nếu em tiếp tục thế này anh khó lòng chấp nhận. Em cứ về suy nghĩ rồi nói cho anh biết quyết định thật sự của em. Khi đó nếu em vẫn muốn chia tay anh sẽ tôn trọng quyết định của em."
    Là em thì em có tối kiến thế đấy. Mong các cao thủ lão làng giúp anh í với. Hiền quá nên bi con gái bắt nạt kìa
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đang bận đóng cửa họp QH bác ạh!

Chia sẻ trang này