1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với! KHẩn cấp..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dreamerboy, 22/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " là zai mà sao ngốc xít vậy.nếu nó yêu anh thiệt thì có bỏ dc vài hum thì cũng mún quay lại ngay.nếu ko thì chắc là ko yêu đâu.con gái hay làm trò kiểu đấy lám.sao ko chứng tỏ mình cũng ko phải là tây vừa đi.có vẻ hơi nhu nhược thi phải.đàn ông con zai phải mạnh mẽ lên chứ.công nhận la ko có em anh vẫn sống nhăn răng dc.mà nòi chia tay thi` phai noi'''' truoc mat
    "

    Câu này nói có vẻ đúng đó ,chà con zai j mà yếu xìu,mỗi chuyện nhỏ nhặt mà cũng..." khóc lóc "..
  2. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    be cool.. Bác cú nói thẳng rằng em thích chia tay thì chia tay... Yêu thì thật lòng chứ cái loại con bé này chỉ đòng đưa thôi ... Có yêu cùng ko bền đâu... Chắc bác ít kinh nhiệm tình trường Mà nhiều khi ko có ny cũng vui lắm tha hồ thích làm cái j mình thích... Nhớ là lúc nào bác cũng phải vui vẻ nhé.. dù có nó hay ko... Đàn ông phải lạnh lùng mới đc.. luỵ vì tình quá cũng ko đc...
    Em đã dùng chiêu này rui... Chia tay nhưng lúc nào gặp mặt hoặc nói chuyện thì vẫn bình thường như ko có j xảy ra... Dc 2 tuần ny em goi điện xin lỗi ầm hết cả lên... lại còn ghen do mình đi chơi với mấy đứa con gái nữa chứ... Nó lại còn bảo là tự nhiên cảm thấy nhớ kinh khủng và thấy ghét mình vì mới 1 tuần mà mình đã vui vẻ như ko có chuyện j xảy ra...
    Chúc bác xử lý dứt điểm vị này nhé
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Gà xịn thì đã vào nồi. Gà cúm bị bủa vây, ắt phải nhảy đại tìm chỗ trú.

Chia sẻ trang này