1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với.khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 19/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với.khó quá.

    Mình đang đứng giữa ngã 3 đường và là ng trong cuộc nên sợ sẽ ko sáng suốt.Các bạn hãy khách quan giúp mình chọn với.mình 26 tuổi đã yêu 3 người nên now ko còn nhiều rung động.Chỉ muốn chọn thật kỹ để yêu và xác định lấy vợ thôi.
    Cáo thứ nhất:24 tuổi,rất xinh đẹp,học giỏi sắp tốt nghiệp ĐH.Gia đình bình thường,nhà ở Thanh Xuân khi ở bên cạnh cáo mình thấy vui vẻ nhưng hay phải nhườg nhịn vì cáo ngang lắm.Cáo cũng đã yêu 4 anh trước mình rồi.Còn hay ko thì ko chắc nhưng mình cũng ko coi trọng vấn đề đó lắm.Cáo ko còn vô tư nhưng được cái biết nghĩ và rất quí trọng tình cảm.Có điều mình ko yên tâm vì cáo rất nhiều bạn và rất hay đi chơi.Tuy nhiên đi đâu cũng xin phép mình,mình ko thích nhưng ko thể cấm được.Cáo yêu mình và cũng có chút tính toán.Quen biết được 4 tháng.
    Cáo thứ 2: 19 tuổi,hình thức bình thường nhưng rất duyên.học bt bố mẹ chạy cho vào cao đẳng.gia đình rất quyền thế và gia giáo là người HN gốc,nhà phố cổ.Cáo vô tư nhưng trẻ con hiếu thắng và rất nộp chộp.Có điều cáo rất chiều và lo lăng chu đáo cho mình (con gái phố mà),o bên cạnh cáo mình ko phải làm gì cả.Yên tâm và tin tưởng tuyệt đối vì mình là fist love của cáo..Cáo rất yêu mình.Quen biết được 2 năm.
    Mình thì ko còn cảm giác yêu ai say đắm nữa nên đối với 2 ng này mình như nhau.Chỉ mong sao chọn được ng vợ xứng đáng để sau này ko phải hối hận.Mình ko muốn thay đổi nhiều nên mình rất cân nhắc vấn đề này để chọn 1 ng và tập yêu ng ta.mong các bạn cho vài lời khuyên khách quan bổ ích.Cảm ơn mọi ng đã bớt chút thời gian đọc bài của mình.
  2. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    anh iu 2 người như nhau nếu để lấy thì em thấy nên lấy cái chị 19t.Tuy ko được xinh nhưng nhà cũng thuộc dạng cơ bản,có quyền thế,có gia giáo,người HN gốc.chị đấy lại yêu anh hết lòng,chăm sóc cho anh.Còn chị kia thì xinh nhưng lại lắm bạn trai chảng fải thế anh lo lắng hơn sao?Ông bà ta đã nói :"Thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu"
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phân tích:
    Vàng 1: Anh cũng tính toán chuyện gia đình, thì anh cũng sẽ hợp hơn với 1 người biết tính toán. Tính toán ở đây có nghĩa là SUY TÍNH CHỌN LỰA CÂN NHẮC LẬP KẾ HOẠCH BLAH BLAH, chứ không phải là TÍNH ĐỂ THU LỢI PHẦN MÌNH, KỆ NGƯỜI KIA.
    Anh phải người cô A, vì cô ấy ngang, ngoài ra, anh ạ, vì cô ấy biết giá trị của cô ấy. Mà cô ấy k sai, cô ấy nếu đúng như lời anh nói thì cô ấy cũng có những thành công nhất định, nghĩa là cũng phải đổ công sức vào mới có được.
    Vàng 2 và 3: Chà, không biết TRONG BỤNG thì cô A thế nào, chứ như vậy là biết cách xử sự. NGoài ra, anh cần một người vợ CẢ ĐỜI, nên người BIẾT NGHĨ là rất quý.
    Quen đc 4 tháng thì vẫn còn ngắn, anh nên tìm hiểu thêm.
    Vàng 4: Cái HIẾU THẮNG của 1 cô gái 19t liệu có trở thành cái NGANG của 1 cô gái 22 tuổi không? Nếu cô B mà CŨNG SẼ TRỞ THÀNH kiểu kiểu cô A thì anh có thể gạt cả 2 chữ nganghiếu thắng ra khỏi tiêu chí cân nhắc, vì tính ra thì chả cô nào hơn cô nào. (Ngoài ra, có khi anh thích thú cái TRẺ CON của tuổi 19 mà có phần châm chước khi cô nàng HIẾU THẮNG, nhưng lại soi mói khi cô 22t NGANG.)
    Vàng 5 và 6: Dĩ nhiên là cô ấy được gia đình giáo dục tốt, nhưng có 1 điều cần suy nghĩ: Con gái nhà giàu, hiện tại vẫn giàu, sống sung sướng, thì chăm lo cho người khác cũng là chuyện dễ (tại có còn phải làm gì ngoài chuyện học đâu?) Một cô gái đã đi làm, lại phải chăm lo cho gia đình mình, mà vẫn quan tâm đến anh, thì còn quý hơn. Dĩ nhiên, tôi k có ý chê gì cô B. Cô ấy rất tốt với anh. Tôi chỉ nhắc là: Liệu vợ chồng sống cả đời, khó khăn chồng chất, cô ấy còn được thoải mái tinh thần mà vui vẻ lo lắng cho anh hay không, hay có khi lại đâm ra cáu bẳn?
    Vàng 7: Anh ạ, anh suy nghĩ chọn và tập yêu, tôi k có gì phản đối. NHưng vì cũng chưa đến đâu, nên anh nên KÉO DÀI THỜI GIAN TÌM HIỂU SƠ BỘ ra chút nữa. Từ từ, đừng vội mà chọn đại. Lỡ đâu cô...C xuất hiện thì sao?
    Cuối cùng, chẳng hay anh có 2 cô để chọn lựa. Thế TỪNG cô A, B kia thì có BAO NHIÊU người để chọn lựa? Coi chừng anh ăn dưa bở. He he.
    Cá nhân tôi, tôi nghiêng về A, nhưng vì xét thấy thời gian mới quen 4 tháng, nên đành khuyên anh là KÉO DÀI SỰ TÌM HIỂU.
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, mọi tính toán là vô nghĩa. Mình yêu bà xã gần năm trời mới biết cô ấy cũng...không phải vừa (theo y như những gì bạn nói). Vậy đấy. Trong tình yêu mà đem những cái tính toán ấy ra thì trước hết hãy xem lại thằng đàn ông trong bạn nhé! Thân.
  5. kid007

    kid007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em này thuộc dạng biết nghĩ, rất chín chắn. Đây là một lời khuyên hợp lý, hợp tình cho bác trong hoàn cảnh này.
    Được kid007 sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 19/06/2007
  6. Dung_dth

    Dung_dth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bác này khá thế, có hai sự lựa chọn một lúc cơ à
    Theo mình bác còn lăn tăn giữa hai em lắm và cảm giác là bác thích em 1 hơn vì có lẽ em này xinh và làm bác phải điêu đứng. Theo mình sự lựa chọn em 2 sẽ "dễ" có hạnh phúc với bác, còn nếu bác chọn em 1 thì hạnh phúc sẽ phải phụ thuộc và thử thách bản lĩnh của bác.
    Lấy tích trong truyện nhé: Giống như thuần phục 2 chú ngựa (k có ý ví người với ngựa đâu nhé) với 1 chú ngựa hoang nếu có người chủ biết cầm cương thì sẽ trở thành một con ngựa hay, còn ngược lại nó sẽ đá chủ đấy.
  7. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhiều kinh nghiệm quá cũng ko hay nhưng cáo mà ko có kinh nghiệm chưa chắc đã hay đâu. Mình là first love của cáo rồi đi đến hôn nhân thì sau này nếu có trục trặc, cáo sẽ hay nghĩ: "Biết thế hồi đấy thử tìm hiểu cả thằng khác, biết đâu...". Một kinh nghiệm tham khảo thôi.
  8. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bác này không đáng được hưởng hạnh phúc với em nào cả, tưởng tượng bác yêu một lúc hai em thì làm gì còn có cảm giác nhớ nhung, gắn bó với ai, cho nên thành ra lúc lựa chọn bác chẳng biết chọn ai cả, đem ra cân đong đo đếm. Giả sử em người yêu nào của bác mà biết bác cân nhắc họ như thế, nếu có lòng tự trong và tí thông minh, thì đá bác tung đít rôi..
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    tung đồng xu đi bác
  10. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Ông bắt cá hai tay có ổn không?
    - Nếu là tôi thì tôi sẽ chọn cô thứ nhất vì với cô thứ nhất bạn sẽ chứ tỏ bản lĩnh của mình hơn.
    - Còn với cô thứ 2 thì chả khác gì bảo mẫu của bạn.

Chia sẻ trang này