1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với.khó quá.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nếu chú BUỘC phải chọn thì nên chọn cô thứ 2.
  2. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Xin thưa là bác để Cáo 2 học hành nghiêm chỉnh đi bác ạ, cáo non nhưng chưa chắc đã ngon
  3. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    người ta đâu có bảo là yêu, các bác ko thấy à, người ta đang chọn vợ mà chọn thì cô thứ 2 còn lâu mới tới ngày đó, cô thứ nhất thì bắt đầu sốt. Cá nhân mình ko ủng hộ những người 1 tay 2 cá thế này, nên ko đóng góp đc ý kiến .
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn ko ủng hộ được kiểu tính toán quá đáng trong tình cảm như thế này, ng nào như thế sớm muộn ko bít có được kết cục tốt ko...
    Que sera sera!
    Cáo nhiều kinh nghiệm quá cũng ko hay nhưng cáo mà ko có kinh nghiệm chưa chắc đã hay đâu. Dẫu sao, ý kiến của Anxiety thì rất chín chắn, logic.
    Cái này cũng hay "Cáo nhiều kinh nghiệm quá cũng ko hay nhưng cáo mà ko có kinh nghiệm chưa chắc đã hay đâu." và "cáo non nhưng chưa chắc đã ngon"
  5. tuanhnbk

    tuanhnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    bac nay gioi qua ,neu la em thi e ket co thu 1 hon.
  6. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    chả chọn ai cả, đi tìm cô khác nhà mặt phố bố làm to cho phù hợp tính toán của bác
  7. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    cứ tính toán như vậy thì ko có được hạnh phúc đâu.Riêng việc anh yêu cả 2 người đã là làm khổ cả 2 người rồi chứ đừng nói là lấy ai trong 2 người đấy.con người có cả đời người cơ mà làm sao mà ko thấy rung động nữa được có lẽ anh chưa gặp được người mình cần.Anh nên nghĩ xem mình thật sự thì yêu ai hơn và mình cần cái gì hơn rồi hẵng quyết định ko thì cả 3 sẽ đều khổ.
  8. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bác này vẫn đang trong tình trạng dở dở ương ương . Kể ra thì cũng đúng .
    Cái đó ko hoàn toàn trách bác vì Ở đời nhiều khi không fải Ai cũng biết mình là ai .
    Đúng là bản lĩnh bác vẫn chưa đủ Vì tất nhiên nếu đủ thì bác đã chọn 1 or 2 rồi
    Ở đây theo lời bác thì tôi thấy bác đang kén vợ chứ ko fải là tiền hay vị thế .. nhưng xem ra rất mâu thuẫn giữa 2 lựa chọn . giữa sắc, tiền, vị thế . Nếu để lấy vợ thật và có bản lĩnh thì đúng là chọn cô 1
    Còn tiền bạc chọn cô 2
    Tôi là tôi vẫn thích cô 2 làm vợ và cô 1 làm bồ !
    Được ledattiensinh sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 20/06/2007
  9. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    đồ lăng nhăng.Con trai 100 thằng thì trăm thằng như 1
  10. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kính cẩn nghiêng mình. Chín chắn. Còn mình thì khuyên cậu táng em A cật lực rồi dứt điểm luôn. Vào khuôn rồi thì hết bay nhảy thôi mà.

Chia sẻ trang này