1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Giúp mình với] Làm cách nào để người ấy quay về.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM2911, 31/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay được nửa tháng hơn rồi mà vẫn rất hoang mang...không biết có.thể kéo ng ấy quay lại hay không.

    Lúc trước, khi,còn đang yêu nhau, a ý rất hay chiều chuộng quan tâm m, cũng chính vì thế mà m xem những cử chỉ đó như điều hiển nhiên, rồi suốt ngày nhăn nhó, nói này nọ người ấy. M còn quản anh ý hơi bị chặt nữa ý...Rồi hơn 1 năm, vì những điều m cư xử như vậy, rồi do phần vì ở gần nhau quá(2 đứa m đều là sinh viên, thuê chỗ trọ gần nhau, ngày nào cũng gặp nhau cả) nên tình cảm của ng ấy giảm dần. Rồi ngta gặp lại mối tình thầm kín 6 năm giữ trong lòng và lại bât đầu thinh thích ng con gái đó. A ý có nói vs m và cũng qd chọn m. Nhưng m vẫn làm mọi chuyện ầm ỹ lên, ùi coi mess fb của ng ấy, thấy tn cũ của a ý vs ng kia, cũng chỉ là nc bthg thui, nhug m van khó chịu, ùi nói theo kiểu nhại lại cái tn ý, a ý tức giận, ùi m nói rằng a bắt cá 2 tay, m ko đủ tc để qtam a nữa, thế là a kêu chia tay.....lúc mới ctay, m cug nt, gọi điện cho a, cũng xin a cơ hội, nhưng sau đó thì ko làm nữa, nhưng a vẫn nt hỏi thăm m, chủ yếu là hỏi m ổn chưa, đã wen đc a chưa, ùi cũng đề nghi giúp m vài thứ...
    Nhưng 1 lần m lỡ nhắc lại chuyện tc 2 đứa, thế là a kêu thôi đừng làm bạn bè nữa. Nhưng a vẫn hỏi bạn m xem có thể làm bạn vs m đc ko?(chủ yếu vì sợ m ko mún làm bạn nữa, m nghe bạn m kể vậy)....ùi vài bữa trc a có nt hỏi thăm m nữa.....hôm nay m cũng vừa chat vs a ý nhưng chủ yếu hỏi thăm như bạn bè thui, wa đó m đoán a cũng có vào fb m(chắc là cũng ít thôi). m sợ là a ý ctay m và sẽ hướng tc về cho bạn kia( vi m thay a ay cug hay like mot so hjnh vs stt hay cua ban kia, vs ca ban kia o cung que, tu khj ctay mjnh den h, vi ban be nen thg dj choi chugn, du la dj ca nhóm), liệu có cơ hội để làm lại ko? và làm cách nào để a ấy yêu m về quay về bên m 1 lần nữa....

    Làm ơn giúp m vs
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh là người Việt ,nhưng thật sự càng ngày càng không hiểu nổi tiếng Việt cũng như trình độ văn hoá (văn phạm tiếng Việt,sự tôn trọng người trả lời ) của người mở Top.
    Tôi đề nghị các thành viên khác nên bỏ qua những Top kiểu như thế này ,để những người mở Top không vô trách nhiệm với chính những gì mình viết ra ,vưà đỡ tốn tài nguyên .Cho nó chìm càng nhanh càng tốt ,để chủ Top hiểu rằng ở đây không welcome kiểu tiếng Việt dị bản như thế.
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Im lặng từ bây giờ cho đến cuối tuần sau.
    == Thứ 7, mời anh ấy ăn tối cùng (khuyến khích em trổ tài nấu nướng, bất đắc dĩ mới ra ăn ở ngoài). Ăn xong thì rủ anh ta đi mua sắm cùng, ngắm giúp mấy bộ đồ áo váy gì đó. (đi 1 xe thôi). Lúc đi thì chưa ôm vội. Lúc về cũng phải kìm nén, ko được ôm. Rồi nhõng nhẽo rủ anh ta ra 1 cây cầu nào đó hóng gió, ngắm cảnh 1 lát. Tới cầu thì đứng xích gần lại, thì thầm 1 vài câu : Ví dụ : Hôm nay em rất vui, chắc anh cũng thấy như vậy phải ko.? Nếu đúng thì ........................ em hơi lạnh, có thể ôm em 1 lúc được không.?

    Ôm =>> Xong.
    Không Ôm =>> Cái kết nhẹ nhàng cho 1 mối tình.

    Chúc em may mắn. Kiềm chế và im lặng trong 1 tuần nhé. Ko là hỏng đấy. Đàn ông con trai không ai ưa cái kiểu ghen tuông, kiểm soát và hơi tý là sồn sồn lên đâu.
  4. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @duet hjx, e lap topic bang dthoai, a thong cảm giùm.
    @Mr.Li hjx,sợ làm vậy, a ý lại tg mjnh níu kéo, lại làm căng len...hjx, e chỉ sợ a ý hết tc vs e ui
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Trong phạm vi những điều em biết thì kết luận này ko đúng.


    @chủ top: mang ra so sánh thì bạn dưới mấy level so với cô bạn kia. Thử cách của Mr.Li xem đến đâu, nhưng đừng tin cái kết luận.
  6. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Theo anh thấy thì em chưa nên nhõng nhẽo với cậu ta vội bởi cả 2 đều là sinh viên. Vì thực sự anh đã trải qua tuổi đấy rồi!
    Nó thể hiện cho những điều luận sau:

    - Ở tuổi dậy thi` "Thì thằng đàn ông của em" nó cũng chưa biết nghĩ nhiều đâu, chỉ là ham vui thôi. Và nó thể hiện ở câu trên: trai của em tìm cách " thích thích " cô tình cũ
    - Anh đồng quan điểm với Mr.Li là sẽ im lặng 1 tuần sau đó rủ đi ăn. Nhưng Sẽ - không thể hiện cảm xúc cùng không cử chỉ yêu thương! Bởi chính sự im lặng và ra về của em sau đấy sẽ là điểm nhấn để có thể khiến yêu thương quay về của Mr. Cao Thái Rau

    Anh viết như trên không phải là phán bừa, mà chính với cái kiểu yêu hời hợt có phần trẻ con của trai mà em đã trích:

    Thì chính điều đấy đã khẳng định cho những lời mà anh đang viết :)

    Bác @Diulắc đang gặp chuyện jì bức xúc đúng không mà khó tính thế!

    Về cơ bản em thấy mình cũng đọc hiểu mà [:P]
  7. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    @virvu hjx, cơ mà e ko bít là a ý có còn tc vs e nữa ko nên thiếu tự tin wa.....tại e sợ ng ý có tc vs ng kia hơn e ùi.
    vs cả hiện h e vs bạn ý đều ddag ở quê, vài bữa về lại sg thì e lại lên chỗ khac ở mất rồi.2 quan cách nhau cũng xa nữa...

    Mn có thể tư vấn cho e cách cưa lại bạn ý từ từ ko?....

    cảm ơn mn nhìu
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Trước hết anh hỏi cô là đã đê cho cu kia Đến z chưa? Nếu rồi thì khỏi vấn nữa, tạch là 100%.
    Nếu chưa Z thì ca này vẫn tối như đêm 30.
    Tất cả những sai lầm thì cô em cũng đã thẳng thắn thừa nhận. Nhưng có lẽ sai lầm quyết định khiến cú kia dứt tình ra đi là lúc cua kia đang vui vẻ với mối tình cũ thì chính cô em lại đẩy cu kia ra xa khỏi vòng tay âu yếm của cô.
    Giờ cô hãy im lặng ít nhất một tuần, tối đa nửa tháng. không liên lạc với cu kia để kiểm điểm lại bản thân xem mình sai lầm ở đâu. Học thuộc bài vào.
    Sau đó dùng hết sức bình sinh bàng cách nào đấy hẹn gạp cu kia đi chơi, ra chỗ nào gắn với kỷ niệm dấu yêu của hai người mà chém gió.
    Cuối buổi đi chơi nhẹ nhàng ôm nó thủ thỉ xin lỗi nó, mong nó tha thứ và cho cô thêm một cơ hội sửa sai.
    Hết phim.
    Cái đỏ là tôi đang băn khoăn cô lòng tự ái quá cao hay là cảm thấy hết cơ hội rồi thì lản.
  9. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    lúc vừa ctay, là lúc a ý cb đưa e ra bến xe về nha. lúc đó e cũng sợ mất a nên cũng có ôm anh, nắm,tay a ý, a ý cũng ko bỏ ra, e tg la sẽ bỏ wa.ko ngờ a ý làm thật. sau đó 1 tuần e cũng có gọi điện xjn lỗi ùi, vậy mà vẫn.chỉ xem e như bạn bè thôi.

    Ko bít các a thấy nhưng hd trog tg chja tay như vậy có phải là a ấy còn chút tc vs e ko?
    Vs cả e mún có chiến lược lâu dài ak, tại sợ làm,nhanh wa a ý dứt lun. Vì lần này có vẻ dứt khoát lắm ạ
  10. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp cô gái bé nhỏ đáng thương
    lo học hành đi em, thằng cu ý thương em kia thật lòng thì đến với em cũng chỉ là qua đường=((

Chia sẻ trang này