1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Giúp mình với] Làm cách nào để người ấy quay về.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM2911, 31/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    lúc vừa mới ctay hắn đã biết e sẽ chuyển đi ùi a ạ. con kêu để chở e bằng xe e đến chỗ ý nữa cơ( chắc kiếm cớ chứ chở đi bằng xe e thì hắn về bằng ji). Nhug mà đó là trc.khi hắn nói e thui ddug làm bạn nữa
    haiz....

    mà lúc biết e chuyển đi, hắn cũng kêu hk2 hắn cũng chuyển về nhà( hắn có nhà ở sg). hjx, chẳng hỉu nỗi, lúc e còn wen hắn, kêu sau này e chuyển đi thì chuyển về nhà cho gần chỗ e ở thì ko chiu. vậy mà h ctay ùi, chuyển đi chi nữa ko bit( cũng có thể là do bạn bè chuyển hết ùi, h e cũng đi nữa, hết ai làm bạn nên thà về nhà ở 1 mình còn sướng hơn hay sao ak)hjx

    ah, mà thật ra e có mấy thằng bạn thân từ bé, chúng nó kêu đừng thèm làm ji, ùi thằng kia cũng về ah, ko thì vứt đi, nên e ko dám nhờ chug nó tư vấn nữa :(
  2. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Ợ hờ! anh giúp em đây e gấy,mặc dù còn đang phê phê tê tê.
    Thứ nhất,là e còn cái tư tưởng sợ mất người yêu nên cứ sồn sồn lên,cứ chạy theo níu với kéo thì sẽ chỉ khiến anh giai càng muốn chạy em.
    Thứ hai cái Tâm e chưa tĩnh,cái tư tưởng e chưa thông,đầu óc chưa sáng suốt,chưa thoải mái thì ko thể hành động đúng được. Mà tại sao e cứ chỉ chăm chăm muốn làm lành với bồ mà ko tìm cách nâng cao đời sống tinh thần,phong phú thêm tâm hồn để cho con người e nó đẹp hơn,tài năng hơn,đáng yêu hơn,như thế chả phải đã tạo ra lực hút với người yêu nói riêng và con trai nói chung đó sao!
    e cứ làm cách mà e thấy là nên nhưng mà hiệu quả chưa chắc đã được như e muốn.
    E có thể tham khảo cái topic này: http://ttvnol.com/tvty/p-20430139#post20430139
  3. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hjhj, e ko way ve dc vs zai nay thi e cug ko iu nua dau a ạ, tại vì e ngại cái khoảng ctay wa. hjhj, e cũng nói vs mí chàng ùi là e sợ iu ùi. vs cả dù đau bùn nhưng e vẫn ko quen ăn chơi và làm đẹp đâu ạ
  4. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Cô e ngây thơ quả mơ quá anh ko đỡ nổi. Thôi tùy e làm sao được thì làm,anh lượn đây!
  5. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hjhj, e đùa thui....a quay lại đi ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ah, mà ko bít a ngán cái ji ý? ý e là e,vẫn đang cố tĩnh tâm như a nói, còn làm đẹp vs ăn chơi là cái ko thể thiếu của e rồi....
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Cô nói với thằng cua kia cái đỏ ấy là cô tự bóp záy mình đấy. Nếu là anh khi mà cô nói với anh như vậy thì anh nghĩ. Yêu cô mà khiến cô sợ thì bỏ mẹ đi, làm khổ cô làm gì.
    Giai của cô vẫn còn chút ít tình cảm với cô. Có thể là tình yêu, tình thương, hoặc chút gì còn sót lại.
    Cô liên tục update tin tức thì đủ thấy mức độ xoắn là hơi ác rồi.
    Dự vào cái kiểu vừa quan tâm, vừa lạnh lùng của zai.
    Cô hãy tĩnh tâm ít nhất 1 tuần, suy ngĩ thấu đáo, mình đã sai ở đâu? liệt kê ra và học thuộc.
    Sau đó tìm cách gặp trai và khéo léo tạo cho được một cuộc gặp mặt ở nơi nào yên tĩnh, gắn bó với hai người
    Nếu ôm được nó thì tốt, còn không thì nắm tay nó nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn nhất nói lời xin lỗi. Đồng thời cô phải nói rõ là cô có lỗi nào. Với thái độ cầu thị là tuyệt đối không hành hạ nó nữa.
    Anh rất ghét người nói xin lỗi mà lại không biết mình sai ở đâu, chỉ nói xin lỗi cho nó có. anh đoán là cô cũng chưa nói với cu kia là cô có lỗi gì.
    Nếu không được thì chắc là cô đã hành hạ nó vượt qua giới hạn cho phép "già léo đứt dây", khiến nó nhìn thấy cô như thấy cọp dữ thì đành chịu.
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Câu này của em khiến anh không hài lòng, anh nói thay cho lời của Hecule và các đồng chí khác tham gia góp ý cho em.

    -Thể hiện 1 thái độ nghiêm túc sẽ luôn được người khác tôn trọng, riêng khía cạnh em sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn.
    -Còn thể hiện 1 thái độ thiếu nghiêm túc thì chỉ nhận được 2 cụm từ: phớt lơ+ khinh khi

    Anh có 2 lời khuyên cho em ở thời điểm này:
    1/Đọc lại bài mà bác Hecule send cho em (đường link);
    2/Suy nghĩ thật kỹ trước khi viết lời comment hay nói chuyện với người khác;
    3/Tự đưa ra hướng giải quyết vấn đề trước khi nhận được sự tham vấn từ các thành viên.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dim chén sửa cái *** đi bác, bài bác góp ý cũng hay đấy mà bị ẩn vì 1 lý do vớ vẩn thì phi lý lắm.
    có nhời; có lời :))
  8. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hjx hjx, e biết ùi....xin lỗi các anh nhek
  9. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    HEhe, Pha trò cho anh em cười tí mà[r2)]
  10. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    e thì lúc đầu e định im lặng để ngta tự quay lại cơ. Nhưng mà thấy tình hình ng ý cứ có cơ hội gặp bạn kia wai ah, du là a ý bảo sẽ ko tiến tới vs bạn kia nên e mới thấy lo ạ.

    hjx, chỉ có cmt kia là e đùa tý thui, chứ mọi cái đều là e cmt nghiêm túc hết đấy ạ....hjxhjx, cho e xin lỗi lần nữa nha.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    còn cái link a hercules đưa, e đọc qua ùi ạ, ko biết là chị ý đã quay về vs a ý chưa, chứ e thấy chuyện của e nghiêm trọng hơn ý, vì thật sự tc bị phai nhạt ít nhìu

Chia sẻ trang này