1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Giúp mình với] Làm cách nào để người ấy quay về.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM2911, 31/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nhảm nhí cái ông hề này.

    Cô em không được nhờ vả gì nữa.
    Biết buông tay đúng lúc mới là cách níu giữ lâu dài và bền vững nhất. Em hãy suy nghĩ xem, có đúng là nó mới buông nhẹ tay mà cô e đã sồn sồn lên thế kia.

    Không bằng lời nói, hãy truyền cho nó 1 thông điệp rằng: ''không có nó, e vẫn sống tốt, e vẫn có con đường riêng của mình''.
    Bây giờ mọi mưu kế tụi a truyền cho cô, tâm cô ko tĩnh thì cũng làm trò hề trước mặt nó thôi.
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Còn teen quá, thế này làm sao đưa ku kia về chuồng được chứ e.
    Khi thú cưng của e xổng chuồng đi chơi, việc đầu tiên cần làm là gì?
    Trả lời đúng a sẽ giúp 1 tay. Sai thì coi như a e mình ko có duyên.
  3. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thì chờ nó về, nó ko về thì mua con khác
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Em tham gia phần vấn đáp rất giống phong cách người mẫu =>> hồn nhiên nhưng thiếu chiều sâu.

    Lúc con thú của em nó xổng chuồng thì các việc em phải xem xét là :

    == Vì sao nó thoát ra được và tại sao nó lại muốn thoát ra. Phải chăng do cái chuồng đã bị ẩm mốc, cũ kỹ mục nát hay do chế độ ăn thừa thãi quá đâm ra nó dửng mỡ, hoặc cũng có khi là ăn lâu quá 1 món nên thành ra ngán, chán, stress.

    == Sau khi xem xét nghiêm túc vấn đề trên và rút ra kết luận sơ bộ thì tiến hành chuẩn bị thức ăn ngon, đóng lại chuồng cũi cho chắc chắn, vệ sinh cho thơm tho, sao cho nhìn là muốn lao vào.

    == Cuối cùng là chủ động phát ra một vài tín hiệu để dụ nó về gần chuồng.




  5. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh ơi, e nói nè, có ji mấy a vô mà thấy cmt của e thiếu nghiêm túc thì cứ nghĩ lại theo chiều hướng khác nha mấy a.
    Tại e quen cái kiểu cmt cứ có hihi, hehe vô trong đó ùi
    mà đọc lại thấy sợ mí anh lại hiều lầm...nên e mới phải thêm cái này vào để giải thik, làm ơn hiểu giúp e nha....
    Thật sự là e rất nghiêm túc đó.
    E cảm ơn nhiều
  6. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Anh nói thật mấy e gái lên đây chủ yếu là kể chuyện,tâm sự vòng vo. Nghĩ nhiều,Nói nhiều nhưng Làm chả được bao nhiêu và tất nhiên ko thể thay đổi được vấn đề,kết quả cuối cùng vẫn TẠCH!
  7. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Cậu thì biết gì mà đòi sửa gáy tôi??

    Gái em trên thuộc "mẫu làm hàng", zai nó cảm giác mệt mỏi cửa đục đẽo khó nên nó tìm vui nơi khác!

    Gái em thấy anh "chấm sai em" thì bấm than phiền hộ anh.
    [:D]
  8. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hjx, e vừa có ý post chiến lược e định làm nè. định ngủ sớm mai đi chơi mà ngủ ko đc. e qtam lam tới cùng, khi nào hết cơ hội mới bỏ nè.

    Các a chọn cách làm hòa nhẹ nhàng ý, e cũng.thử lúc vừa ctay ùi. Ôm vẫn cho ôm, nắm tay vẫn nắm tay nhưng ctay thì vẫn ctay. Nhưng,có lẽ cách này của mí a tg sau nếu thành công bc đàu ùi tiến hành thì chắc sẽ thành công bc 2. con cách mà cương quá của manchausa, e đang thử đây, vì e thấy cũng có khi theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, nhug ma tinh hinh la ban gai kia o gan ng y cu của e gần tháng ùi, dù là đi chơi đông ng nên e hơi lo, vs cả ở thế bị động hoài e cũng.hơi bức rứt..
    Thế nên e định làm như an Virus là cũng sẽ đi uống nc, nhưng mà vẫn tỏ ra như là bạn bè thui.
    Còn xin lỗi, thì e thử 1lần ùi, chưa phân tích hết lỗi lầm vs a ý, nhưng mà tại bữa đó nghe giọng là mún khóc ùi, nên nói nhanh rút lẹ, cúp máy trc khi khóc, tránh gây hiểu lầm...hjx, thế nên bao h e ổn hơn tý nữa ùi e sẽ xjn lỗi đầy đủ lun. Vs tư cách của 1 ng bạn....

    Còn vấn đề nữa là, 4/9 nay là e có mặt ở sg ùi, rủ đi uống nc lun hay là đợi đến ngày e gần chuyển đi ùi mới rủ đi ạ? sau nì chuyển đi rồi là 2 đứa cách nhau hơn 20km lun ý. Vụ nấu ăn thì h e chẳng dám lên phòng a ý nấu nữa vì ko có lí do. mà nấu ăn có khi lại căng thẳng thêm vì 2 đứa ăn theo khẩu vị khác nhau, lúc còn yêu nhau, lâu lâu nấu ăn đã thấy xung đột ùi.

    Đó là ý định chiến lược ban đầu của e rút ra từ lời khuyên của mí a. mí a thấy cái nào tốt hay chưa đúng thì góp ý giùm e nha. e cảm ơn nhìu...
    Còn về phần e, cơ bản là h e đã thể hiện đc cho ngta thấy là h e ổn ùi, ko còn buồn nữa, còn làm mới bản thân hay mọi thứ thì e cũng ko phải vì đau buồn mà bỏ việc đó đâu. Vs cả việc học đv e cũng qtrong lắm, nên e mới muốn.giải quyết việc này có tiến triển tốt tý để e học hành, còn ko đc thì e từ bỏ để ko ôm hi vọng rồi thất vọng...E ko biết phải làm sao để a ý biết là e thay đổi.từng ngày nữa vì 2 đứa ở xa nhau, học khác trường nhau, ko thân vs bạn bè của nhau

    E cảm ơn mấy a nhiều nhiều nha. E biết là mí a lớn rồi nên nhiều khi ko vừa ý cách cư xử của e. e xin lỗi nhek. Thông cảm giùm e vs. E đang cố thay đổi tính từ từ
    .
    ah, cái khó của e nữa là bạn của a ý ko ưa e và bạn của e cũng ko muốn e quay lại vs ảnh nên ko nhờ vả đc ai giúp cả.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em vậy thôi chứ cũng có lúc quan tâm anh ý lắm ak, không phải lúc nào cũng chỉ biết nhận mà ko biết cho, suốt ngày nhăn nhó đâu anh ạ. Có điều em có cái dở là thích hơn ng vs tư tưởng nó có vấn đề từ nhỏ nhờ chơi vs hội bạn từ bé đến lớn. Hi, cơ mà tụi nó tốt, nên dù tư tưởng em giờ sẽ thay đổi khác tụi nó nhưng vẫn sẽ chơi với tụi nó
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Khi con thú của em xổng chuồng, việc đầu tiên cần làm là giữ nguyên hiện trường, bình tĩnh ngồi quan sát đánh giá tình trạng trong và ngoài chiếc chuồng, và phân tích nguyên nhân vì sao con thú có thể xổng ra khỏi chuồng. Thao tác này mục đích chính để e rút ra bài học về cách quản lý chiếc chuồng cho lần nuôi thú sau.

    Bước tiếp theo, em rót một cốc nước lạnh, ra ghế ngồi bật quạt, uống nước từng ngụm nhỏ và thong thả suy nghĩ đánh giá về con thú cưng của mình. Lúc này em cần thật tỉnh táo để nhớ lại xem nó là loại thú gì? Nếu nó nó là một con mèo hay một con gì đoại loại thế, thì em hãy cứ để nó ra đi. Nếu em đã từng đọc những cuốn sách nghiên cứu về sự ra đi bí ẩn của loài mèo thì em sẽ hiểu điều này. Dù cho sự ra đi của nó lần này có thể là tạm thời, rồi nó sẽ chán ngấy món chuột chù béo ngậy và quay trở lại với bát thức ăn quen thuộc thì điều đó cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Một con mèo trưởng thành cuối cùng rồi cũng sẽ lặng lẽ bỏ em mà ra đi thôi, điều đó là ko thể thay đổi. Và ngay lúc này em nên nghĩ tới một con thú khác.


    Nếu nó là một con thú khác mèo, thì em hãy nhìn lại bát thức ăn của nó trong chuồng và ngẫm nghĩ lại xem trong đó là những món ăn mà em thích hay là nó thích, từ đó e sẽ có câu trả lời.


    Những bước làm trên mục đích chỉ là rút ra những bài học cho lần nuôi thú tiếp theo chứ ko thay đổi được điều gì. Bởi với nhu cầu ẩm thực của xã hội hiện giờ, con thú của em thoát ra khỏi chuồng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ rồi cũng sẽ trở thành món rựa mận hay tiểu hổ vv.. thơm phức, nghi ngút khói trên bàn nhậu mà thôi. Em nên chấp nhận thực tế này, e gái bé bỏng của anh. :-*
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    [:D]. Chính xác

Chia sẻ trang này