1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Giúp mình với] Làm cách nào để người ấy quay về.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM2911, 31/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà ng yêu đối với e ko phải là thú cưng a ạ.
  2. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    sao e đưa ra chiến lược e đinh làm mà ko ai vô cho ý kiến dzi. huhu
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "sao e đưa ra chiến lược e đinh làm mà ko ai vô cho ý kiến dzi"=> chiến lược của e củ chuối quá làm sao họ ý kiến được, phải có ý tưởng đột phá chứ

    "nhưng mà ng yêu đối với e ko phải là thú cưng a ạ. " => vậy hả, ko phải thú cưng vậy là cục cưng rồi.
    E trả lời đúng nên a sẽ giúp e ca này, nếu ko thành công a sẽ ko tư vấn cho e nữa. Okie nhé. Đây là lần đầu a giúp phụ nữ mà a ko quen đấy.

    ******* nhiều quá, đợi a chút......
  4. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    a hứa giúp ùi nhek, thế thì hợp sức giúp e đó nha....hjhj, ca này nhìu ng giúp dzi mà ko thành công thì hơi khó tin....hjhj, hi vọng là thành công cao.hihi
  5. Hecurles

    Hecurles Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    1
    Lắm thầy quá thì thối ma chứ ích gì. Chừng nào cô e chịu xắn tay áo,bẹn ống quần lên mà hành động,rồi gặp phải chỗ nào ổ voi nghĩ nát óc ko ra thì hãy lên đây hỏi. Còn cô e cứ ngày đêm gõ phím kiểu có bệnh vái tứ phương,rồi luôn computer lúc nào cũng ở trạng thái available thì sẽ chẳng thay đổi được việc gì đâu.
  6. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    E định nhờ 1 ng đang theo đuổi e phụ e chuyển đồ. Hắn biết ng ý, cay từ hôm 14/2 ngta tặng wa e ùi..nên e định nhờ để xem hắn có tức ko, ko định nhờ hắn nữa....có điều e hỏi lại cho chắc ăn... 7/9 là e phải dọn đi ùi...hixhix, xa kiểu này khó làm ăn quá
  7. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Nếu cô em muốn giải tán sớm, thì cách này a nghĩ là khá hay đó.
    Chúc cô em may mắn, hihih ;))


    P/s: Vừa để ý mới biết cô e bị khóa nick rồi. Gặp phải già làng rồi hahah :)).

    Chả biết cốc này mục đích chính là để TVTY hay là để sửa chính tả cho người Việt nữa. Đọc tiếng việt lộn xộn đúng là ko thích thật nhưng vẫn hiểu được ý của thớt. Mục đích chính, phụ ở đây lẫn lộn hết rồi.

    Về lí, chiếu theo ''Điểm D điều 2 - Nội quy của diễn đàn'' thì nói lái, nói lệch ... cần tránh lạm dụng. Tức là hạn chế chứ cũng không hoàn toàn Cấm :-??

    Thôi, cô em solo tiếp vậy ;))
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Dạo này login vô ko được.

    @chủ tóp: công nhận e xì teen quá, suy nghĩ trên mây.
    Cách trên của e làm cho anh ta ghen thì ko nên, hãy làm sao để anh ta nể. Thế thôi
    B1: Làm bạn với bạn của anh ta (cả trai và gái). Em có thể học được nhiều thứ khi kết bạn với bạn của anh ta, bạn bè thôi nhé.

    Vd: Chuyển nhà ko nhờ anh ta, tự chuyển, sau khi chuyển xong, nt cho a ta
    "E mới chuyển nhà xong, nếu được 7h tối mai mời a và bạn ghé em chơi, ăn uống gọi là xông nhà mới "

    Đơn giản, lịch sự, ko tạo sức ép, ghen vớ vẩn. Cư xử anh ta như bạn bè thân hơn 1 chút. Bước đầu đơn giản như thế đã
  9. thuhang1908

    thuhang1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em xin chào các bậc tiền bối và xin nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo của mọi người ạ!
    Em có hoàn cảnh cũng gần tương tự như bạn chủ topic ạ. Em và người ấy quen nhau được gần 1 năm, là sinh viên cùng 1 lớp, gặp nhau nhiều, và mọi công việc gì e đều lôi người đó vào. Lúc quen nhau e vì ko hoàn toàn thích ngđó nên ko coi trọng tcảm, vô tâm, và cứ lúc nào cũng muốn người đó bên cạnh. Em đã làm người đó quá mệt mỏi, quá sức, và áp lực, làm cho tcảm mất dần.
    Từ lúc người đó nói chia tay đến giờ đã gần 3 tháng (từ 28-6), e cũng có hẹn gặp ngđó, khóc lóc, xin 1 cơ hội nhưng câu trả lời là KHÔNG. Từ đó đến giờ, ngđó ko chủ động nhắn tin, gọi, chat, hẹn gặp... với em. Chỉ là khi nào e buồn và nhớ ngđó quá thì e sang tận nhà người ta đợi để gặp thì ngđó mới chịu. Em hối hận, day dứt, trách bản thân tại sao ko cư xử tốt hơn, tại sao ko thể hiện sự tôn trọng ng.ấy hơn, tại sao ko tự lập và đừng quá dựa vào làm người đó mệt mỏi, tại sao.... Em sụt cân, ko ăn, uống, ngủ, và rồi thậm chí lúc đc ngđó ôm trong vòng tay e chỉ muốn chết trong lúc đó trong cảm giác ấm áp đó và ko fải buồn đau nữa.
    Sinh nhật e tháng 8 vừa rồi vì lời hứa lúc còn yêu sẽ mua bánh sn mang lên cho em, vì e là sinh viên trọ ở HN; nhưng hôm đó e ở HN, ngđó sang đưa e đi chơi và mua bánh, tự viết chữ "Vợ SN vui vẻ" cho em. Em nhìn cái bánh mà rớt nước mắt các bác ah. Sau đó 1 vài tuần, em chuyển nhà, e có gặp và nhờ ngđó giúp nhưng ngđó chỉ qua giúp đc 1 lúc trước khi đi làm...
    Em giờ trong hoàn cảnh bế tắc quá, e đã hỏi ý kiến của tất những người bạn thân, đã cố gắng làm đẹp bản thân hơn, ngoan ngoãn hơn, chín chắn, tốt đẹp hơn,... Em xin các bác hãy cho em lời khuyên được ko ạ. Giờ có phải làm gì để ngđó quay lại e cũng sẽ làm. Em xin cảm ơn các bác !
  10. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    minh thấy là bạn ko nên chủ động qua gặp hoặc là khóc lóc ji trc mặt ng đó nữa. làm cái đó ngta sẽ chạy xa ý. hôm dọn đồ là bạn nhờ hay ng đó tự đề nghị giúp? h mình nghĩ là bạn cứ sống,bthg, đừng quan tâm đến ngta nữa, ngta sẽ tự quay lại thôi

Chia sẻ trang này