1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Giúp mình với] Làm cách nào để người ấy quay về.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TM2911, 31/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Anh không muốn nói nhiều về tỷ lệ thành công hay các phương pháp để níu giữ tình cảm ... vì vào lúc này điều đó không cần thiết nữa. Mỗi đôi có một đặc điểm tính cách và hoàn cảnh chia tay khác nhau ... Vì thế việc áp dụng dập khuôn máy móc thường không mang đến những kết quả tốt đẹp.

    Trường hợp của Yumi : bạn trai em ấy là người sống có phần nội tâm nhưng thiếu chững chạc, còn Yumi lại là người sống hướng ngoại song có vẻ hơi hồn nhiên nên thiếu phần sâu sắc và chưa nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý người yêu. Anh đã gợi ý cho Yumi đường đi nước bước khá chi tiết nhằm mục đích tạo cảm hứng kết hợp đánh vào điểm yếu tâm lý đàn ông nội tâm ... Xong Yumi trong khoảng thời gian bấn loạn đã rơi vào tình trạng phổ biến của tâm lý chị em là : suy nghĩ nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu, luôn tự đưa mình vào trạng thái bị động, trông chờ có 1 phép màu xảy ra. Tất nhiên Yumi không làm gì sai, dù sao đó cũng là 1 trải nghiệm cần thiết cho sự đảm bảo hạnh phúc bền lâu sau này. .... Hiện giờ Yumi đang rất sung và vui vẻ còn hơn thời yêu anh chàng sinh viên CNTT kia.

    Trường hợp của TM2911 : bạn trai em này là người thế nào anh không rõ nhưng xem chừng cũng có phần sống nội tâm, TM2911 theo góc cảm nhận của anh thì cũng hồn nhiên, nhí nhảnh, lãng mạn nhưng hơi thiếu sâu sắc ... XOng điểm quan trọng nhất mà TM2911 có được là sự chủ động, cộng với một hướng đi hoàn toàn mới với phương châm "Lấp Lánh và Quý Hiếm" kết hợp "Đụng chạm tùy hứng nhưng có điểm dừng" ... Dường như em TM2911 đã đạt được những bước tiến đáng kể trong nghệ thuật nắm bắt tâm lý và quyến rũ người đàn ông mình đang ham muốn và mong muốn.! Chi tiết thế nào thì các em có thể liên lạc với em TM2911.

    Ngoài ra còn 1 trường hợp em gái ở HP : bạn trai em này là 1 công tử, tính có phần lãng mạn nhưng hơi trẻ con, em ấy thì thuộc tuyp sống hướng ngoại, không dấu diếm cảm xúc và cũng rất là dễ thương theo kiểu nhí nhảnh ... VỤ này không biết có tốn nhiều nước mắt và khăn giấy không .. Chỉ biết là sau vài ngày níu kéo thì em gái đã chính thức dứt chàng trai kia mặc dù lúc đầu người nói chia tay là anh ta. Em đã nhận ra chàng trai kia (bằng tuổi) thiếu sự chững chạc của 1 người đàn ông mà em đang mong đợi. Vì thế sau bao tháng ngày yêu đương hạnh phúc, rồi vật vã khi chia tay, níu kéo trong hy vọng, để rồi cuối cùng thất vọng tự giải thoát cho chính mình ... Tuy có nhiều tiếc nuối nhưng những gì em ấy tâm sự sau sự đổ bể của mối tình đầu là : sau chuyện này em cảm thấy mình trưởng thành hơn, không hấp tấp vội vàng như trước, biết đối diện với thực tế ... và tất nhiên biết cách ứng xử khéo léo hơn để giữ gìn những tình cảm tốt đẹp sau này.

    Trở lại trường hợp của em thuhang1908 : em nên điều chỉnh lại một chút thói quen trong cuộc sống của mình, đi chơi với bạn bè nhiều hơn, tham gia một số hội nhóm theo sở thích như học tiếng anh, nhảy hiện đại ...v..v Và biết sống thật với cảm xúc của chính mình. Hãy tôn trọng những cảm xúc đó. Khi em nhớ người ấy hãy hẹn người ta đi uống nước, ăn tối ... Khi em muốn mua cái này cái kia mà không biết chọn sao cho đẹp, hợp dáng thì em có thể rủ người đó đi cùng. Muốn có 1 tình yêu bền lâu trước hết em phải biết cách yêu chính bản thân mình. Chúc em gặp nhiều may mắn. =>>> Hãy nói ra, bộc lộ và sống thật với tất cả những cảm xúc mà em đang có.!!
  2. thuhang1908

    thuhang1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự rất bất ngờ khi nhận được phản hồi từ anh. Cảm ơn a Mr.Li đã quan tâm đến câu chuyện của em và cho em những lời khuyên. Em đang và sẽ cố gắng thực hiện những điều đó ạ.
    Người đó cũng là 1 người sống nội tâm nhưng chưa chững chạc, và cũng học CNTT a. Em cứ nhớ đến người đó, nghĩ về quá khứ và hiện tại, và lại buồn, lại tủi thân, lại nhớ người đó và muốn gặp, muốn thấy người đó. Nhưng người đó như muốn tránh em, không muốn gặp, mỗi lần em hẹn gặp người đó đi uống nước hay đi ăn là mỗi lần em năn nỉ, liên lạc không được, và chờ đợi, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy người đó, nhưng người đó thì lại chỉ thấy sự đáng thương ở em và càng không muốn gặp.
    Khi người đó nói chia tay, em đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra nhiều điều không đúng, quá đáng em đã làm, em rất muốn được sửa những sai lầm đó, dù kết quả vẫn là chia tay; có lẽ đó là sự giải thoát cho những cảm xúc này, NHƯNG câu trả lời của người đó là không, và em vẫn vậy, cứ ôm trong lòng cảm giác cô đơn, nối tiếc, dằn vặt dù biết là tự làm khổ mình và ngu ngốc.
    Có lẽ hiện giờ em vẫn trong trạng thái "tự kỉ", đánh mất con người của mình: Em không còn yêu thích bất cứ một công việc gì, không có đam mê hay sở thích nữa, giờ tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, không động lực, không khát khao. Hiện giờ em không có niềm vui trong cuộc sống và em đang cố gắng tìm kiếm, nhưng có vẻ như chưa thấy bóng dáng của nó.
    Và điều em vẫn luôn suy nghĩ: em không biết phải làm gì, cư xử như nào để tác động vào tâm lý của người đó nữa!
  3. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chính vì bạn như vậy nên kq mới vậy ak. bạn phải làm khác đi. cứ thế hoài ngta lại nghĩ bạn cần ngta, thế là lại càng đx vs bạn theo kiểu đó
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Em sẽ chỉ tìm thấy 1 tình yêu đúng nghĩa khi em hiểu được thế nào là yêu thương chính bản thân mình.

    Đa phần những gì em làm để níu kéo tình cảm chỉ cho thấy em đang tự hạ thấp giá trị bản thân mình, em tự biến một cô gái đáng yêu trở thành Kẻ ăn mày tình cảm, em tự bán rẻ thời gian của mình bằng cách lúc nào cũng đắm chìm trong hoài niềm quá khứ. Em biến tất cả nhan sắc, niềm vui, sức trẻ trở thành rẻ rách. EM yếu đuối như vậy thì rất khó có thể trở thành 1 người mẹ tốt vì sau này em sẽ không biết cách dạy dỗ con đúng cách, em không yêu bản thân mình thì sẽ khó có thể trở thành 1 người vợ hiền nhưng vẫn luôn sành điệu , đảm đang mà lại ngày càng hấp dẫn.

    Em hiểu tại sao anh ấy luôn trả lời "Không" rồi chứ.

    Nếu không có 1 người đàn ông cạnh bên, em vẫn có thể tự vuốt ve cơ thể mình, tự giữ ấm cho đôi bàn tay, đón nhận những lời ngọt ngào từ những đứa trẻ mà em chơi cùng, đi dạo cùng những người bạn, tự nấu cho mình một bữa cơm thật là thịnh soạn và mời 1 ai đó đến ăn cùng cho vui, mua 1 bể cá cảnh nhỏ và ngắm nhìn bầy cá bơi lội tung tăng những khi rảnh rỗi ...v..v Có rất nhiều cách để em cảm nhận rằng mình được yêu thương mà không hề sợ bị tổn thương.

    Hy vọng nếu em có viết tiếp, tâm sự nhiều hơn thì sẽ phải là những dòng vui tươi, những lời đầy sức sống.
    nvtrhieu thích bài này.
  5. thuhang1908

    thuhang1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vâng a. Hình như em tham lam và...xấu xa khi đi chơi với bạn bè mà em vẫn cứ nhớ về người kia và muốn đi chơi với người đó hơn. Em có nên phân chia ra cuối tuần này đi với bạn, cuối tuần gặp người ta không ạ. Hix, em có rất ít bạn bè, và khả năng giao tiếp, xã hội của em không được tốt, em cũng có phần tự kỉ và cô độc. Có lẽ điều này càng khiến em khó trở lại bình thường. Nhưng em rất muốn lại được vui vẻ, thoải mái, có những sở thích và không phải buồn như này nữa ạ.
    Em nghĩ rằng anh luôn biết cách tạo niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống ^^ Em có thể xin anh 1 vài kinh nghiệm về cách tìm niềm đam mê, yêu thích gì đó không ạ
  6. TM2911

    TM2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2012
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    cậu ơi, mình thấy bây h cậu đừng nên đi chơi vs a ý nữa. Mình cảm nhận như là cậu dồn ép a ý quá ý. Bạn nên cho a ý khoảng tg này để suy nghĩ đi. Mình thấy hình như anh ý sợ bạn làm phiền ak, ùi sẽ có sug nghĩ ko tốt về bạn. Mình đảm bảo luôn. Cho nên từ đây đên lúc a ý tụ chủ động nt cho cậu, thì cậu đừng nt hay xin gặp ji nữa cả. Cái gì mà ko ko tự động vô miệng có ai mà thik chứ, khó kiếm thì ăn mới ngon. đúng ko nào?
  7. Boyngaythochuabikyeu

    Boyngaythochuabikyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thú 4 chân vào đây nhiều quá ! Tạch tạch tạch
  8. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đối xử với bạn bè, người ngoài đòi hỏi một kỹ năng đặc biệt. Hãy nghĩ xem em muốn là gì của người khác: một người bạn tốt/ một người bạn thân/ một người bạn vui vẻ/ một người dễ chia sẻ/ một người đáng tin cậy? Có mục đích rồi mới có phương tiện.

    Còn thói quen thì tùy theo tính cách của cá nhân.
    - Quan tâm tới sức khỏe thì bơi lội, đi bộ, chạy bộ, tennis, thể thao...
    - Quan tâm tới kiến thức thì đọc sách.
    - Quan tâm tới du lịch thì du lịch, câu cá.
    - Quan tâm tới tiền thì đi kiếm tiền [r23)]

Chia sẻ trang này