1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với...làm sao để lãng mạn...để người ý yêu em nhiều hơn...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wo_ai_ni_ma_, 09/05/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. wo_ai_ni_ma_

    wo_ai_ni_ma_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với...làm sao để lãng mạn...để người ý yêu em nhiều hơn...

    Người iu của em tốt với em lắm...he giúp em mọi thứ từ chuyện đưa đón, chăm sóc, hỏi thăm em khi em bệnh...rùi bổng một ngày he nói chia tay vì hai người không hợp với lại khác nhau....Trưóc đó..em thấy him buồn buồn..., lại nói em không hiểu him, nói em không lãng mạn...rùi lại hay cấu gắt....em thì tính còn trẻ con có để ý gì đâu...cứ ăn, hẹn đi chơi, chơi game, xem phim....ý có chăm sóc người ý.....

    Giờ em phải làm sao để thay đổi tình hình và để người ý yêu em như xưa...hix.hix...Giúp em với....hix.hix...
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    "EM XIN LỖI. MÌNH LÀM LẠI TỪ ĐẦU ĐI ANH. EM KHÔNG THẾ NỮA ĐÂU"
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Không vì người thì ai có thể vì mình? Thiết nghĩ nói vậy cô bé cũng đã hiểu rồi
  4. wo_ai_ni_ma_

    wo_ai_ni_ma_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hiz..hix..Chúng em đã trở lại với nhau nhưng em muốn đền bù cho người ý...mà không biết làm cách nào...<---cái này em muốn giúp đỡ ạ......
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thế chú kia ko đề nghị j` với e à ???
    Rời vào tay a thì chết ngay, cái wái gì là ko hợp, vớ vẩn, đã chăn khi e nó còn thơ thì cũng fải kiên nhẫn một tí chứ. E cũng cẩn thận, cái bài đàn ông mà đòi lãng mạn(g) là bố láo tất.
    E cũng nên xem xét bản thân mình, nói chung khi iu là cần thay đổi nhưng ko fải là hoàn toàn. Việc chăm sóc wan tâm đến nhau thì ko thể thiếu được, để nó thành thói wen thì fải cố gắng, nó cũng như luyện tập vậy, mỗi ngày e tâm niệm fải làm việc gì đó cho người ta, thành sẽ wen và e sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn mối wan hệ của mình.

  6. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Không được
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em có lỗi gì đâu mà phải đền bù. Tại thằng khứa kia nhiều chuyện thôi. Khi yêu thì nothing is really matter.
  8. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu mà 1 trong 2 người trẻ con wá thì khó bền lắm....Hãy nói với anh í những điều bạn muốn nói, hy vọng anh ta sẽ hiểu cho bạn.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    wo_ai_ni_ma đối đãi với bạn trai như thế là không đúng.. người ta mất bao nhiêu là thời gian, tiền bạc, công sức. Để rồi nhận được cái gì.!? nói cho anh nghe xem nào. Nói đơn giản là giống như đi làm, nhưng cuối tháng không nhận được một đồng bạc lương lậu nào.. uống nước lã, ăn không khí mà sống à.!
    "em không hiểu him" là hòan tòan chính xác, không biết động tình của cô cậu đang ở mức nào.. nếu ku trai mà tâm sinh lý bình thường, thì hẳn cũng có quyền nghĩ và mơ tưởng đến chuyện thù lao... còn em thì lúc nào cũng game ghiếc, chơi bời vô bổ.
    Nếu em mà không muốn mất chú ấy, thì hãy tạo điều kiện cho chú ấy nhận một ít thù lao.. mà lẽ ra người ta đã được nhận từ rất lâu. Cũng đừng vung tay quá trán, tùy theo chiến tích và công trạng mà hãy ban thưởng mức thù lao thích hợp.
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn là hai cái gối và một cái chăn, đầu gác vào tay.

Chia sẻ trang này