1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với làm thế nào bây giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tung_vtv3, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_vtv3

    tung_vtv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với làm thế nào bây giờ

    Hồi đầu mới cưa thì ai chẳng vậy suốt ngày bên cạnh đối tượng của mình ,và khi nàng đã đổ rồi thì mình vẫn quan tâm đến nàng nhiều ,nhưng bây giờ mình cần phải lo cho công việc ,mình đã đi làm rồi và rất bận,(hồi trước thì cố gắng nhiều ,và lúc đó đang say tình nên không có cảm giác mệt mỏi )
    nhưng mà bạn gái của mình lúc nào cũng muốn mình bên cạnh ,mà mình là một người làm về kinh doanh ,nên thường phải di tiếp khách ,nhưng mà cô ý vẫn không thông cảm gần như ngày nào cũng muốn mình đến nhà , mà có phải gần đâu cơ chứ gân 11 km , công việc của ban ngày đã gần như vắt kiệt sức của mình ,lúc đó mình chỉ muốn được ngủ thôi,nhưng mà cũng không xong , không đến thì bảo không quan tâm , mà ngày nào cũng đến thì sức mình không chịu nổi nữa , với cả mình có tính là gần nhiều sẽ đâm ra chán,mình đã nói với bạn của mình là 1 tuần sẽ cố gắng đến 2 buổi ,nhưng mà cô ý có vẻ không bằng lòng ,rồi hơi một tý thì gọi điện , gọi lại thì cũng mình cũng chẳng biết nói gì , mình thực sự đang chán ,,, Nếu mà yêu như vậy thì lấy nhau chắc là còn mệt hơn,chẳng biết làm thế nào bây giờ , Mọi người cho mình lời khuyên nhé .
  2. QuangMaiLinh

    QuangMaiLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Oh, phức tạp quá nhỉ. Thế là người yêu của bạn là người hay đòi hỏi đấy, nhưng tớ hoàn toàn thông cảm với cô ấy, bởi tớ cũng thế, luôn muốn người yêu ở bên cạnh.
    Tuy nhiên, phải thưa thưa gặp nhau thì mới thú, chàng của tớ đòi gặp tớ thường xuyên, lúc đầu tớ thấy thích thú nhưng dần rồi cũng chán, vì thế tớ cũng nói thẳng với anh ấy là "em muốn có 1 khoảng thời gian ko gặp dủ để em nhớ anh cơ, tối nay mình đừng gặp nhau nữa nhé" bởi cả 2 cùng bận mà : đi làm, đi học , lại còn bạn bè riêng nữa...cứ đánh đu với nhau tối ngày thì chán chết...
    Tuy nhiên trường hợp của cậu tớ thấy ko ổn lắm, cậu ko có vẻ gì là YÊU cố ấy thực sự cả, có lẽ cậu đã chán, khá nghuy hiểm đấy, phải tâm sự nghiêm túc với cô ấy để có hướng giải quyết, chứ chàng của tớ tớ mà gọi 1 cái là 10 phút sau có mặt liền mà cũng có ít đâu, yêu nhau cũng đã 3 năm rồi....Tớ nghĩ có lẽ nguyên nhân là tớ làm cho anh ấy có cảm giác tớ là 1 con ngươi độc lập, có thể tự làm được mọi việc, nên những lúc tớ cần thì đấy là cơ hội hiếm hoi cho anh ấy thể hiện...................
    Đấy , tớ nghĩ các cậu nên nói huyện nghiêm túc với nhau..............kẻo đổ ra chan nhau thì tiếc lắm.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    bác ko nghe người ta nói:
    Cưới vợ thì cưới liền tay
    Chớ để lâu ngày thiên hạ gièm pha​
    Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà ko cưới đi thôi.
    Nhắn: Đề nghị mod chuyển cái topic này qua bên Tư vấn tình yêu dùm cái
  4. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn đã để công việc chi phối mất tình cảm của mình rồi. Bạn đã quá bận bịu với công việc và mệt mỏi với nó .. mà thường thì mệt mỏi đi kèm với không muốn làm gì .. chỉ muốn nghỉ ngơi , nhưng tại sao bạn lại không nghĩ những giây phút bên cạnh người yêu hoặc chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy cũng là một sự thư giãn tuyệt vời nhỉ.
    Tôi thấy rất nhiều anh chàng khá bận bịu với công việc của mình .. nhưng trong lúc thư giãn dù chỉ 10 phút anh ấy luôn gọi điện về cho người yêu chỉ để nói " Em yêu à ! Anh đang làm việc mà nhớ em quá , muốn nghe giọng nói của em " .. đó cũng là một hành động tạo sự tin tưởng khá lớn cho người con gái.
    Có thể bạn đã quá bận bịu mà quên mất đi cô ấy .. và ở bên cô ấy bạn không thoải mái .. nên cô ấy luôn sợ mất bạn, càng sợ mất cô ấy càng muốn giữ bạn bên mình .. càng muốn bạn dành nhiều thời gian cho cô ấy. Con gái là vậy mà . Nhẽ ra bạn phải hạnh phúc vì có người yêu mình nhiều như vậy chứ .
    Cô ấy chưa thông cảm được cho bạn chẳng qua là vì bạn chưa tạo ra được sự tin tưởng ở tình yêu của bạn dành cho cô ấy thôi. Tôi tin là khi cô ấy biết bạn thực sự chỉ yêu mình cô ấy và luôn dành nhiều tình cảm cho cô ấy thì cô ấy sẽ thông cảm cho công việc của bạn.
    Bạn hãy thực sự quan tâm đến cô ấy dù chỉ một vài phút thư giãn giữa giờ làm việc thôi cũng làm cho cô ấy hân hoan cả ngày .. chẳng nhẽ bạn lại không hiểu được điều đó và không thể làm được điều đó sao ? Tôi không tin là bạn bận đến nỗi thế đâu . Nếu bạn thực sự yêu cô ấy thì tôi nghĩ bạn sẽ nghĩ ra được rất nhiều điều để tạo lòng tin của cô ấy . Đưng có chán nản thế sẽ ảnh hưởng đến tình yêu của hai bạn và ảnh hưởng cả đến công việc của bạn nữa đấy . Chúc bạn hạnh phúc !

Chia sẻ trang này