1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với mình bị Shock

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virgin_roses, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chù nĂn tì?m hiĂ?u sự thĂ? nò thẮ nà?o chứ, em ỳ tự nhiĂn lài như vẶy thẮ cò mà? hĂm à?
  2. virgin_roses

    virgin_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả ý kiến của mọi người. Cả chiều qua mình đã nhắn tin gọi điện cho em, e vẫn ko thấy thay đổi ý kiến. Về sắc thì mình công nhận e hơn mình, nhưng mình bù lại là cao to, làm ở Một Ban rất có phong độ giữa thủ đô, nhà mình cũng làm cán bộ, buôn bán thêm. Nói chung mình nghĩ em có một sự tác động nào đấy nên mới như vậy. E bảo e ko muốn làm mình khổ và hi vọng thêm nữa...E bảo thêm nhiều lúc do e có có một chút cảm xúc với mình nên đã để mình nhiều hi vọng như vậy.
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc kỹ cái vàng vàng mà bác đã viết. Em không bình loạn được. Em tự hỏi, không vượt qua được thì bác sẽ làm gì nhỉ???
    Cái sai của bác là đến nhà cô ấy ra mắt làm gì khi mà chưa "làm được gì". Để cho 2 nhà phê bình văn học, Quý bậc phụ huynh nhà em nó, được dịp thể hiện chuyên môn.
    Mà em nó đã nói có ngọn có ngành trắng phớ ra thế rồi bác còn định làm gì hơn nữa???
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Căn cứ vào cái câu cuối của bác, em nghĩ em nó k yêu bác đâu.
    Bây giờ để bác cam tâm mà chia tay, bác nên gặp em nó, chơi bài ngửa với nhau luôn. Hỏi em nó lý do thật sự của em nó là gì. Em cứ nói thật đi, anh chấp nhận đc hết.
    Nếu vì lý do fụ huynh thì 2 bác cùng nhau cố gắng giải quyết, lấy lòng 2 kụ. Còn nếu là lý do chủ quan từ fía em nó k còn yêu bác nữa thì bác fải dũng cảm chấp nhận và rút lui thôi. Tuyệt đối k nên yếu đuối mà quỵ luỵ, van xin tình cảm, cố níu kéo. Vì gái nó đã k yêu thì có níu mấy cũng k đc đâu.
    Mà với bề ngoài và công việc của bác hiện giờ thì thiếu gì gái theo. Bác đau đầu với 1 em nửa nạc nửa mỡ ba rọi thế này làm gì cho Tết nó mất vui nhỉ!
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Quên nó đi và ăn tết cho vui vẻ
    Việc thất bại của bác Hoa hồng còn zin là tất yếu do bỏ qua các công đoạn tìm hiểu, thăm dò, test gái đã được bao đời anh em đúc kết.
    Gái, nhất là các gái gặp trúc trắc về tình cảm luôn có xu hướng tìm chỗ dựa khi thất bại về tình cảm. Các gái nửa nạc nửa mỡ thế này thường hay tìm đến các zai dự phòng của mình.
    Và kết quả là khi sự việc đi quá xa thì các gái thường sẽ cho các zai này trở về vạch xuất phát với 1 vài câu an ủi đại loại "Lấy em anh sẽ khổ, em không muốn anh blah..blah...., em là người không tốt" nghe rất là vì an ủi. Nhưng đằng sau sự nhún mình của gái là một thông điệp "cá trê": EM thấy anh đek phải thằng zai mà em muốn.
    Với các gái kiểu này, phải là 1 men thật tự tin mới dám nhảy vào hớt váng. Còn không , anh em cứ nên là tránh xa.
    Chuyện các gái chán đời lên xe hoa sau 1-2 tháng tìm hiểu với gà dự bị không phải là khó thấy. Nghĩ tới cảnh các gia đình kiểu này mà rùng mình, sởn gai ốc.
    Happy new year!!!
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 04/02/2008
  6. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Đọc nghe chuối vãi kả (I) (.). Chú ngố bỏ ...ẹ. Lần sau cứ lừa lừa phang cho nó 1 gậy trước đi đã, nó chả xoắn cho vác trym mà chạy
  7. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dạng gái này cũng như một game khó ! Chấp nhận chơi thì phải biết có màn mà mình không bao giờ qua được , chỉ đành tặc lưỡi : thà bỏ game như một kỷ niệm đẹp còn hơn qua màn mà dùng cheatcode ! Chơi nó thì mình được sự hồi hộp , lo lắng , tức giận rồi sung sướng vỡ oà ... thì cũng phải nếm nốt vị cay đắng , đau khổ khi thất bại tuyệt đối , hic , thế nó mới thú ! Đủ cả hỷ nộ ái ố thế nó mới ra hồn người , phỏng ạ ! Dấn thân vào cuộc chơi khác đi thôi chú Nguyên Hồng !
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đời gian nào chả bị gái đá vài lần. Kiếm em khác thay thế.
  9. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn trai trong này nói con gái j mà khiếp thế!!tớ nghĩ bạn này chưa yêu đằng ấy lắm...tức là cũng có cảm tình..dưng mà sau khi ra mắt rồi, nghĩ đến chuyện ưuơng lai cưới xin này nọ lại thấy sợ và thấy chưa thể tính lâu dài với ấy được nên chia tay luôn, để càng lâu càng khó chia tay.thế thôi.nói chung ấy cứ hỏi thẳng bạn í xem thế nào.có khi ấy sống tình cảm quá nên có những rạn nứt mà ấy không biết...
  10. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chà, gái này tốt tính, thật thà.
    Gái này dám nói thật là đã đi với ku này để làm chỗ dựa tình cảm nhiều hơn. Giờ sắp đến lúc phải ký hợp đồng lại ngần ngừ. Cũng là vì chú nhiệt tình quá mức cần thiết thì phải.
    Chấp nhận việc nâng lên đặt xuống này (chuyện cả đời mà, cẩn thận là phải) và đừng nghĩ xấu về gái. Xa cách nhau khoảng 1 tháng, giữ nhiệt tình ở mức độ đúng mức, xem có cảm giác gì nữa không. Sau 1 tháng nếu không nhớ nhau đến mức không chịu nổi thì cũng kết thúc quan hệ đi thôi, đừng áy náy gì.

Chia sẻ trang này