1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với mình bị Shock

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi virgin_roses, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanel18

    hanel18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Gái là một cái gì đó rất kỳ quặc
  2. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    tổng hợp dùm bác chủ topic :
    1. chấp nhận số phận, bỏ đi tìm gái khác - ko quan tâm tới lý do chia tay là j
    2. cố gắng vì biết đâu sói ném mồi thử gà , bác chạy là bác mất
    3. Hỏi 1 lần cuối, ko đc thì lượn
    lần trc iem khuyên bác câu 1, h nghĩ lại iem thấy câu 2 hợp lý hơn ...đi du lịch đi bác, ai chả có lúc sai lầm nghĩ quẩn, cho nhau thời gian để nhìn lại vẫn tốt hơn chứ
  3. lionking1983

    lionking1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người. Đọc bài của bác buồn thật.
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    chán quá , bác đang khủng hoảng tâm lý mà cứ viết là viết linh tinh cả , ai đời lại đi so sánh sắc với đàn bà con gái bao h không ???
    định chọc cười anh em đấy à .
    nếu em nó có quan tâm đến cái tướng Từ Hải hay cái vai vế của bác thì lại càng là loại vứt đi .
    thế nên dẹp qua mấy chuyện so sánh dở người đấy đi bác ợ .
    túm lại là em nó đã nói ra không hề yêu bác , bây h không muốn bác có hy vọng hão huyền nữa ,
    vậy thì còn gì đâu mà lưu luyến .
    lượn thôi
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật bỏ kụ nó đi cho nó biết thân biết phận . Loại coi tình yêu như trò chơi thế này thì phải cho dăm cái vả nữa

Chia sẻ trang này