1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với, mình đang gặp rắc rối lớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hai_japan, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hai_japan

    hai_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với, mình đang gặp rắc rối lớn!

    Câu chuyện của mình là như thế này, mọi người tư vấn giúp mình với nhé!
    Bọn mình yêu nhau đã 4 năm (mình sn 1981 và cô ấy sn 1982), bọn mình dự định đầu sang năm (2008) sẽ cưới, tuy nhiên hiện giờ bọn mình lại đang có em bé ( Bác Sỹ bảo em bé được 4 tuần rồi). Khi biết kết quả bọn mình đã nói chuyện với nhau và cô ấy thống nhất là mình sẽ là người quyết định. Với mình, đám cưới là điều tất nhiên, chỉ có điều bây giờ và với hoàn cảnh này thì không thể chủ động được mọi việc và kế hoạch của bọn mình trước khi cưới coi như phá sản hoàn toàn. Mình chưa chuẩn bị được về tài chính, chẳng nhẽ cưới nhau (muộn nhất là 1,5 tháng nữa) mà mình chẳng có một đồng nào, chẳng nhẽ các chi phí của đám cưới đều phải xin gia đình, mình thấy không ổn chút nào cả. Mặt khác nhà cô ấy lại đang có tang (Bà ngoại cô ấy mới mất chưa được 1 tháng), vì những lý do trên cùng với việc cô ấy thổ lộ là cũng không muốn có em bé vào lúc này. Mình quyết định bỏ em bé đi mặc dù là mình rất muốn là một ông bố, mình tưởng rằng cô ấy hoàn toàn đồng ý vào quyết định của mình, mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là em bé còn nhỏ xíu, thực ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên khi biết mình quyết định như thế, cô ấy đồng ý và cũng quyết định luôn là sao khi bỏ em bé đi mọi chuyện giữa mình và cô ấy cũng chấm dứt luôn. Thú thực là mình không thể hiểu được và không thể tin được chuyện này, và tình hình là bây giờ cô ấy nói và thể hiện rằng cô ấy không còn tình yêu giành cho mình nữa. Mình thật sự đang rất không biết là nên làm như thế nào. Theo kế hoạch của cô ấy, ngày mai bọn mình đến bệnh viện và sau đấy là kết thúc!
    Mình rất cần những lời khuyên của các bạn lúc này!
  2. hai_japan

    hai_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mình là như thế này, mọi người tư vấn giúp mình với nhé!
    Bọn mình yêu nhau đã 4 năm (mình sn 1981 và cô ấy sn 1982), bọn mình dự định đầu sang năm (2008) sẽ cưới, tuy nhiên hiện giờ bọn mình lại đang có em bé ( Bác Sỹ bảo em bé được 4 tuần rồi). Khi biết kết quả bọn mình đã nói chuyện với nhau và cô ấy thống nhất là mình sẽ là người quyết định. Với mình, đám cưới là điều tất nhiên, chỉ có điều bây giờ và với hoàn cảnh này thì không thể chủ động được mọi việc và kế hoạch của bọn mình trước khi cưới coi như phá sản hoàn toàn. Mình chưa chuẩn bị được về tài chính, chẳng nhẽ cưới nhau (muộn nhất là 1,5 tháng nữa) mà mình chẳng có một đồng nào, chẳng nhẽ các chi phí của đám cưới đều phải xin gia đình, mình thấy không ổn chút nào cả. Mặt khác nhà cô ấy lại đang có tang (Bà ngoại cô ấy mới mất chưa được 1 tháng), vì những lý do trên cùng với việc cô ấy thổ lộ là cũng không muốn có em bé vào lúc này. Mình quyết định bỏ em bé đi mặc dù là mình rất muốn là một ông bố, mình tưởng rằng cô ấy hoàn toàn đồng ý vào quyết định của mình, mình cũng chỉ nghĩ đơn giản là em bé còn nhỏ xíu, thực ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên khi biết mình quyết định như thế, cô ấy đồng ý và sau khi xong thì chuyện của 2 đứa cũng chấm dứt luôn. Mình rất bất ngờ về quyết định của cô ấy, theo kế hoạch sáng ngày mai bọn mình sẽ đi bệnh viện và kết thúc. Mình không thể hiểu được cô ấy nghĩ gì và mình cũng không biết mình nên làm thế nào bây giờ! Các bạn cho mình một lời khuyên nhé!
  3. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Khi cô ấy đã nói bạn là ngừoi quyết định...thực ra là cô ấy đã có suy nghĩ của mình rồi, và quyết định của bạn có phần làm mất lòng tin của cô ấy. Phụ nữ cần một chỗ dựa ở ngừoi đàn ông, khi bạn quyết định phá thai là một quyết định ích kỉ. Bạn và cô ấy cũng đã qua 25 tuổi...lứa tuổi này nếu phá thai thì có nhiều việc liên quan đến sức khoe...Nhiều cặp vợ chồng mong muốn có một đứa con mà không đựoc...Nếu sinh con là điều khó khăn thì bạn nên tìm cách để mình vượt khó hơn là yêu cầu bạn gái mình phá thai.
    Có thai lỗi phần lớn là ở bạn, nếu đã xác định chưa muốn có con thì phải cẩn thận, còn nếu đầu năm sau bạn đã cưới rồi mà bây giờ lại phá thai thì quả thực bạn gái bạn sẽ đặt suy nghĩ nhiều vào tình yêu của bạn, bạn làm cho cô ấy không còn tin tưởng...
    Câu cuối dành cho bạn : nếu bạn còn yêu cô ấy và muốn cưới cô ấy thì hãy giữ lại đứa bé, nó chính là kết quả tình yêu và là sợi dây kết nối hai ngưòi. Chúc hạnh phúc!
  4. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy cho bạn quyết định vi? qua đó cô ấy sef hiê?u bạn như thế na?o? Bạn quyết định bo? đứa con. Cô ấy nghif la? bạn la? ngươ?i không có trách nhiệm, gây ra rô?i thi? bo?. Qua đó cô ấy ca?m thấy bạn không thê? lo cho tương lai cu?a 2 ngươ?i.
    Ban đaf tâm sự hết nhưfng suy nghif cu?a bạn với cô ấy chưa? Hay la? chi nói ngắn gọn la? em đi gia?i quyết.
    Theo mi?nh bạn nên cưới. Bo? đi đứa con thi? tội nó lắm. Bạn có thê? vay đê? cưới. Sau khi cưới tra? dâ?n dân cufng được ma?.
    Co?n nha? cô ấy có tang. Bạn hafy ho?i cô ấy la? cưới bây giơ? thi? có sao ko?
  5. hai_japan

    hai_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ, cô ấy không cho mình có cơ hội sửa sai nữa rồi, mặt khác quyết định của mình mình cứ tưởng đấy cũng là ý của cô ấy, khi nói chuyện với cô ấy mình cũng nói rằng mình muốn cô ấy quyết định và mình hoàn toàn đồng ý với quyết định của cô ấy. Nhưng cô ấy không nói gì, và bảo tuỳ mình. Cho đến giờ mình mới biết rằng thực ra là nên như thế nào, nhưng mà liệu có muộn quá không?
  6. hai_japan

    hai_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì mình biết cô ấy đang thất vọng nhiều lắm, nhưng mà mình không biết phải làm sao để cô ấy trở lại bình thường.
  7. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng làm bạn gái mình tổn thương, mình hối hận và tìm cách làm lành..dù cô ấy có giận hay gì đó mình vẫn luôn quan tâm tới cô ấy...luôn cho cô ấy thấy mình thực sự hối hận...Bây giờ bọn mình lại như cũ rồi..
    Cái chính là bạn phải kiên trì, luôn cho cô ấy thấy mình đã hối hận...luôn ở bên cô ấy, đừng nóng vội bắt cô ấy trả lời..làm tất cả những gì có thể để lấy lại niềm tin..Nhất là kiên quyết ko phá thai..vì nếu phá giữa hai ngừoi sẽ thật sự chẳng còn tình cảm gì...
  8. future08

    future08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn . Cũng định ra tết cưới . Con gái đôi khi tâm lý khó hiểu lắm . Mình bảo cho anh ấy quyết định nhưng khi anh ấy nói ra là muốn bỏ thì lại cảm thấy bị tổn thương ghê gớm, và như kiểu bị phụ bạc ý . Và luôn luôn trong đầu là anh ấy ko hề có ý định nghiêm túc với mình . Bạn nên khéo léo 1 chút . Chuyện lỡ ntn chẳng ai muốn cả . Nếu bạn gái của bạn cũng cùng suy nghĩ như bạn thì may quá . Nhưng nếu ngược lại thì mình nghĩ bạn nên giữ lại đứa con . Nếu ko bạn sẽ mất tất cả đấy .
  9. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    font=Verdana]Nếu hai bạn còn yêu nhau, bạn nên khuyên cô gái giữ đứa bé lại. Đứa bé là điều duy nhất có thể giữ lại tình yêu cho hai người.
    Hãy nhận là mình đã đưa ra quyết định tuy hợp lý, nhưng đã sai với tình yêu của hai người ?" những người con gái nghiêm túc, khi lỡ có em bé trước hôn nhân thường mong muốn được tin tưởng vào người chồng tương lai của mình, nên quyết định của bạn đã làm cô ý thất vọng.
    Cũng phải nói luôn là bạn đã sai khi là người quyết định vấn đề này - người con gái (thiệt thòi hơn) phải là người chủ động quyết định.
    Giờ, hãy hỏi cô gái mà nói rằng bạn muốn một câu trả lời thành thật: nếu còn yêu bạn, hãy nghe bạn và để bạn chứng tỏ mình có thể sửa sai và bù đắp cho cô ấy.
    Còn nếu ngược lại, cô ý đã quyết chia tay, thì bạn cũng phải chấp nhận thôi.
    [/font=Verdana] [
  10. hai_japan

    hai_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhận định rằng cô ấy chỉ tự ái mình thôi, thực ra từ ngày yêu nhau cho đến trươc khi chuyện này xảy ra tất cả mọi quyết định của 2 đứa là đều của cô ấy, đến chuyện này cô ấy nhất định là mình phải quyết định, thực ra 2 sự lựa chọn đều có những vấn đề không nên. Trước khi quyết định bọn mình cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều, và cô ấy không thể hiện gì cả cho đến tối hôm qua. Mặt khác tính của cô ấy rất cương quyết và khi cô ấy đã nói thì khó thay đổi lắm, thế mới khổ chứ.

Chia sẻ trang này