1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với, mình đang gặp rắc rối lớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hai_japan, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không cố thử, mọi việc sẽ cứ thế mà trôi vượt qua sự kiểm soát của bạn.
    Mọi sự góp ý chỉ là góp ý, quyết định làm như thế nào, tuỳ thuộc vào tình cảm và lý trí của bạn cả đấy.
    Bạn có vẻ là một chàng trai an phận và không cầu tiến. Đừng như thế khi cô ấy đang cần bạn thể hiện mình trước khi thành thân
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bái kiến tiên sinh.
    Hoa gia đã nghe những gì tiên sinh nói và cũng đã hiểu những cái mà tiên sinh muốn gửi gắm. Quả đúng là nan giải. Một vài vị khuyên tiên sinh thoạt nghe qua thì có lý và có tình lắm, nhưng lại quá nông cạn trong suy nghĩ cho vần đề này. Tiên sinh đã sai khi quyết định vấn đề này. Hành động đúng nhất là Tiên sinh không nên nói gì thì bây giờ cái thai đó cũng đã bỏ mà người yêu tiên sinh vẫn yêu tiên sinh như ngày nào. Cái đó mới chính là cái rắc rối trong suy nghĩ của một người đàn bà.
    Một khi họ đã quyết thì e rằng chẳng có ai có thể thay đổi đâu. Hoà gia có biết một đại nhân, ông ta đã từng thốt lên câu như thế này: Ta sống từng này tuổi (gần 50) mới hiểu ra rằng, không nên quyết định cái mình không có quyền quyết. Tiên sinh chỉ có thể nói chuyện phân tích thiệt hơn chứ không có quyền quyết định bỏ hay để. Tiên sinh đã sai khi quyết định và việc cô nương đó chia tay là đúng.
    Còn thái độ ư, cứ bình thản. Chia tay cũng là giải pháp hay vì theo Hoà gia chẳng có cứu vãn gì nữa đâu. Đừng lôi chuyện cưới ra để làm cái phao cứu mình, chính nó sẽ nhấn chìm tiên sinh mà thôi. Chuyện này Hoà gia xử lý khéo hơn nhiều.
    Tiên sinh hãy tự nghĩ đi, nghĩ ra sẽ thấy sáng hơn đấy.
    Cáo từ.
  3. hai_japan

    hai_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì nên cố bằng cách nào, bây giờ thậm trí cô ấy còn chẳng thèm cho mình cơ hội để nói cơ,
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh cứ nghĩ đi, sau đó nếu không ra thì Hoà gia sẽ có ý tưởng cho tiên sinh. tất nhiên sẽ không khẳng định được gì, nhưng có lẽ cũng giữ cô nương lại với tiên sinh.
  5. zuyngoc

    zuyngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn hãy kiểm tra xem tình cảm của mình hiện giờ với cô ấy còn đến đâu, có vẻ như cũng lung lay lắm thì phải (vì thấy bạn kể ra rất nhiều lí do, khó khăn khi có đứa bé). Đừng lừa dối bản thân, vì như thế sẽ dẫn đến lừa dối người khác. Nếu không còn yêu cô ấy thì hãy chia tay và khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi.
    Hôn nhân là chuyện vô cùng quan trọng. Khi đã quyết định đi tới hôn nhân thì không có gì phải lăn tăn cả. Mình đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn. Khi đó bạn gái mình còn đòi bỏ cái thai đi nhưng mình không đồng ý. Mặc dù có rất nhiều khó khăn, mới có việc làm, 25 tuổi đầu, chưa có chỗ ở riêng, vệ sinh riêng, tiền thì có khoảng 2 triệu, toàn bộ tiền cưới và chi phí cho cuộc sống mình vay bạn bè và người thân.. thế mà cũng xong. Mình không muốn kể nhiều nhưng chỉ muốn bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định một việc lớn lao. Mình nói là trước khi quyết định vì mình nghĩ quyết định trước kia của bạn chỉ là suy nghĩ nhất thời, nông nổi và hời hợt. Cô ấy vẫn yêu bạn và quan trọng hơn hai người đã có với nhau một đứa trẻ mà sau này bạn sẽ thấy bé thật đáng yêu. Hãy đương đầu với khó khăn và bạn sẽ không phải hối hận và quan trọng hơn cả là bạn sẽ đạt được hạnh phúc.
    Chúc bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Thân.
  6. hai_japan

    hai_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đã giải quyết xong mọi việc, bon mình sẽ cưới vào đầu tháng sau, tất cả mọi kế hoạch của 2 đứa sẽ đẩy lùi lại 1 năm. Cám ơn mọi người đã quan tâm và tư vấn cho mình!
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    cuối cùng mọi câu hỏi cũng có lời giải
    đàn ông là phải thế
  8. lovebirthday2

    lovebirthday2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhé! Bạn đáng để các gentlement học hỏi đấy!
  9. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Đang định tham gia tẹo thì đã có câu trả lời rồi. Nói thêm vuốt đuôi thế này nhé. Đã xxx rồi thì không được bỏ, đã có con thì lại càng ko được bỏ. Túm lại phải cưới - không có phương án 2. Tuy nhiên vấn đề của chú là chưa có xiền và chưa có sự nghiệp. Cái này chuyện nhỏ, cô chú có thể chưa cưới ở thời điểm này, kéo nhau ra ủy ban đăng ký là xong, đồng thời giới thiệu với họ hàng đây là vợ/chồng con. Sau này có điều kiện, con đàn cháu đống cưới chơi - lúc đó có khi lại hoành tá tràng, lên mặt báo chứ chẳng chơi
  10. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Được Trai_Nuoi_De sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 17/08/2007

Chia sẻ trang này