1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với, mình đang gặp rắc rối lớn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hai_japan, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temenos

    Temenos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nên tránh đi vào vết xe đổ đó chứ học hỏi làm gì ... Đồng chí hai_jan này có trách nhiệm rất đáng tuyên dương... Nhưng mình nói thật là nên tránh phải rơi vào tình cảnh phải chịu trách nhiệm như vậy ...
    Người ta nói tình yêu chết sau hôn nhân chính là có nguyên nhân xuất phát từ những tình huống như thế này ... Sướng trước được một lúc, khổ rất nhiều lúc sau Có lẽ cậu sẽ khó lấy lại tình cảm dành cho cô ấy như ban đầu nữa ..
    Chưa kể mọi hoài bão tuổi trẻ coi như trôi mất
    Dù sao cũng chúc cậu may mắn vì tinh thần dám chịu trách nhiệm của mình
  2. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn nêu ra toàn những lý do không chính đáng, nào là tài chính nào là tang bà ngoại...Cô aýy giả vờ đồng ý để xem thật sự tình cảm của bạn như thế nào. Một sinh linh nhỏ nhoi 1 tháng tuổi sao bạn nỡ nghĩ đơn giản như thế, phụ nữ bỏ đi một lần nếu không may có thể không bao giờ có lại em bé nữa...bạn kém quá, tôi nghi là bạn nên xin lỗi cô ấy do kém hiểu biết đi

Chia sẻ trang này