1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giup minh với ! mình đang thực sự gặp rắc rối nè !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi macatung, 11/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macatung

    macatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giup minh với ! mình đang thực sự gặp rắc rối nè !

    Mình và cô ấy đã yêu nhau gầnđược 1 năm ... tụi mình có nhiều tính cách trái ngược nhau lắm ... tính mình thì hay giận vô cớ nên cô ấy rất ko hài lòng ... ngày trước mình plàm nhiều điều khiến cô ấy giận ... giờ đây mình đã biết lỗi nhưng mình xin lỗi cô ấy ko chấp nhận ... cô ấy đòi chia tay ... mình im lặng ... sau đó 1 thời gian mình thấy cố ấy đã nói chuyệnlại với mình nhưng mà cô ấy ko hề xem mình là người yêu nữa ... cô ấy ko thèm nghe những gì mình nói .... mình thực lòng yêu cô ấy lắm ... gần đây cô ấy luôn xúc phạm mình... xem thường mình ... mình rất giận nhưng ko biết phải làm sao nữa ... có ai giúp mình với mình phải làm sao đây ???? [mình rất yêu cô ấy và mình tin chắc cô ấy cũng rất yêu mình nên có cách nào giải quyết tốt nhất đó ... chứ chia tay thì mình thực sự ko thể vượt qua được ... mình đang còn đi học mà nên nếu chia tay chắc mình sẽ từ học sinh giỏi mà chỉ còn là học sinh TB mất thôi ... mong các bạngiúp đợ mình ... mình thực sự không biết phải làm sao nữa ]
  2. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    ép dầu ép mỡ không ai ép tình cảm cả.. người ta đã hết tình yêu với bạn thì bạn có cố níu kéo cũng không làm được gì nữa đâu.. cố gắng vượt qua thôi bạn ạh
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thôi còn đi học , thì tốt nhất là gác chuyện yêu đương đi à...Chờ vào đại học rùi kiếm cô khác ...lúc đó cả hai cũng đứng đắn hơn...
    Cô ấy nếu đã hết yêu you rùi thì đừng ép làm gì...Mà sao you không hỏi thẳng tình cảm của cô ấy...Cứ ngồi mà đoán mò như thế thì được gì...Nếu hết yêu rồi thì làm bạn...tại sao lại xúc phạm người khác..Hay cô tay vẫn còn yêu bạn , chọc tức bạn cho bỏ ghét cái thói hay giận hờn vớ vẩn hồi xưa...
    Chop nghĩ nên hỏi rõ cô ấy, nói chuyện rõ ràng đi bạn à...
  4. macatung

    macatung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hỏi cô ấy rồi ... cô ấy bảo rằng cô ấy còn yêu mình nhưng tốt nhất là chia tay để dành cho việc học ... nhưng mà mình yếu đuối lắm ... nên nếu chia tay chắc mình học ko được ... mình là kẻ hèn nhát ... mìnhthực sự lị cô ấy rồi ... mình ko thể quên cô ấy được .... nhưng lại rất hận cô ấy ....mình chỉ muốn quên đi tất cả nhưng ko được ... mình cảm thấy sống chẳn còn ý nghĩa gì nữa ..........
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chẳng có gì là không được cả, bạn cứ tự huyễn hoặc mình như thế thôi . Bạn quỵ luỵ quá nên cô ấy mới thế , bây giờ bạn cũng cứ phớt cô ấy cho tớ, thản nhiên trước mặt cô ấy mà nói rằng : chia tay thì chia tay , rồi lao đầu vào học cho cô ấy biết mình tanh ( tưởi) như thế nào. Nếu như cô ấy đúng như lời bạn nói là vẫn yêu bạn thì chẳng thể nào dửng dưng đâu.
  6. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thôi cô ấy đã dứt khoát rồi thi bạn có níu kéo chắc cũng không ăn thua gì đâu. Tốt nhất là hãy tạm xa nhau một thời gian đã, co khi xa nhau rồi lại thấy tốt nhiều hơn đây. Lúc đầu có thể là không quên nhau được nhưng rồi mọi thứ sẽ qua hết thôi mà. Mà bạn vẫn còn trẻ lắm, còn bao nhiêu thứ để làm nữa mà. Đàn ông gì mà yếu đuối thế. Nếu bạn qua được việc này thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều trong cuọc sống. Và lúc đấy tình yêu sẽ lại tìm đến với bạn . Hãy đứng dậy và làm những việc có ý nghĩa nhiều hơn trong cuộc sống.

Chia sẻ trang này