1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với, một chàng trai có 1 trái tim yếu đuối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swordsaint, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với, một chàng trai có 1 trái tim yếu đuối!

    Các cô các bác ơi, em đang rất đau đớn ... bị người yêu đá các bác ạ. Bác nào có cùng tâm sự thì vào đây nói chuyện nhé, em bế tắc, không thể làm gì tập trung được... Biết như thế là yếu đuối các bác đừng mắng em, có cảm xúc thông cảm hay chia sẻ với em thì hãy post 1 bài vào đây, em sẽ đọc thường xuyên để cảm thấy mình đỡ đau hơn. Cứu được 1 người bằng xây được toà tower 9 tầng, cứu được 1 lình hồn đang lầm đường lạc lối thì bằng xây được cả một hotel ***** các bác ạ. Em đang là linh hồn lạc lối đó đây. Vì quá yêu nên em không thể thoát ra được các bác ạ.
    Tình yêu muôn ngả khó quá, em cũng đẹp trai, tốt nghiệp đại học, cô ấy là mối tình từ hồi đại học, không xinh đẹp, thấp bé, tính tình cũng rất bình thường, không thông minh sắc sảo. Cô ấy cưa em trước, rồi em yêu cô ấy sau, em yêu cô ấy cũng vì thấy cô ấy rất thật thà chất phác, và cảm giác có một tâm hồn lương thiện trong con người cô ấy. Bây giờ cô ấy đi làm rồi, em biết cô ấy đã thay đổi, cô ấy không còn giản dị như ngày xưa em yêu nữa, nhưng khổ nỗi em vẫn cứ yêu cô ấy như điên, Bây giờ cô ấy đá em, em vẫn yêu cô ấy, vẫn đau khổ và không cách nào dứt ra được.
    Chuyện của em là chuyện muôn thuở, chắc trên diễn đàn này nhiều vô kể, nhưng với em nó chỉ có 1, các bác hãy thông cảm, người yêu điên 1, người bị đá còn điên 10, đừng nói những lời đau lòng vì em đã đau lắm rồi, vứt vào tolet bấm nút cạn cả bể nước còn chưa hết đấy, nên đừng vứt vào nữa, em nà em vác bom đặt vào mồm thằng nào nói ác em đó....
    Em đau thật sự, em nói vui vui vầy các bác đừng tưởng em đùa. Đau muốn chết đấy!
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    nghe câu mở đầu nghe cứ như ăn xin ấy,
    thế túm lại là tư vấn hay chia sẻ đấy
  3. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    nothing''s lasts forever and we both know heart can change .
    Cách tốt nhất để quên một người là đi yêu một (hay nhiều càng ok ) người khác .
  4. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    tư vấn hay chia sẻ đều được anh ạ. Em chẳng còn ngây thơ nữa, nên em hiểu rằng chẳng có câu tư vấn nào ra hồn đâu, rồi quanh đi quẩn lại mấy câu: đi chơi, đi du lịch, lao vào 1 lớp học nào đó, chơi chứng khoán, tạo các mối quan hệ mới v.v... thật sự, em mà đủ hứng thú để làm những việc đó thì em còn ngồi đây viết mấy dòng này làm gì nữa.
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0

    Thế tóm lại là ku cần tư vấn gì ở đây ?
    Trước khi ku chết vì đau thì ku đã chết vì sưng fổi do ướt át triền miên rồi Mấy hôm nay đang nắng ... chịu khó "chạy ra đường tìm mặt trời " mà hong tim cho khô đi [/size=4]
    // Cuộc sống luôn fát triển nên cần fải có sự thay đổi để thik nghi ... bạn gái ku thay đổi để thik ứng - còn ku "có thể do ko chịu thay đổi" nên bị gái kia đá / đào thải thì cũng là lí do đúng ... trước khi than vãn thì hãy ngồi mà ngẫm lại bản thân đã
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    ôi zời , chú cứ nói thế chứ . Cài gì mà không còn hứng thú với cuộc sống .Tất cả là do bản thân chú thôi .
    Anh hiểu tâm trạng chú lúc này , dưng mà anh bị như chú nhiều nên thấy chai lỳ cảm xúc rồi . Giờ tự nhiên thấy tiêng tiếc những tháng ngày mình buồn khổ với những mối tình ko theo ý mình :D
    Yêu thì có li có hợp ,điều đó là đúng thôi . Chú phải chấp nhận nó , không còn cách nào khác .
    Anh không tin là chú buồn cả đời được đâu :D
    Ra đường thấy gái xinh lại chả sướng lên ấy chứ , lại đặt kế hoạch , đi chinh phục , thật là thú vị
    Ngồi đó mà buồn khổ
    uống bia nào
  7. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Khá thảm [cơ mà ko phải bị bồ đá là thảm, mà do than thở ghê quá nên thấy thảm ]
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    kiếm em khác iu đê, sầu làm dề
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Rất ấn tượng với những anh chàng lãng mạn , hãy nghĩ về cái phù du của kiếp người để thấy em chẳng là cái quái gì, chưa kể sau này lấy em đó về lại chán lăn ra ấy. Ngày xưa yêu vì cảm thấy cô ấy có tâm hồn trong sáng lương thiện, thế giờ yêu vì cái gì được nhỉ. Chỉ là đau đớn vì bị rủ bỏ mà thôi, chắc chẳng phải yêu. Chúc vui!
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cứ phải bị đá vài phát nữa mới bớt yếu đuối

Chia sẻ trang này