1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với, một chàng trai có 1 trái tim yếu đuối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swordsaint, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutrang1983

    nhutrang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Con trai sao mà vật vã yếu đuối thế nhỉ . Kiểu này bị đá cũng phải thôi
  2. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chào anh!!! nghe anh kể chuyện tình cảm của anh, em thấy buồn quá em cũng là 1 người đang gặp cùng cảnh ngộ như anh !!! buồn lắm và nhiều lúc cảm giác như tuyệt vọng!! bây giờ em cũng kô biết làm gì cả chỉ dám nhìn ngwòi ta từ xa thôi yêu từ xa làm nhữing gì thật tốt với họ cho ngwòi mình yêu cảm thấy hạnh phúc là mình đã yêu rồi cứ để nthế đi anh ạ!!! rồi người ta nếu còn tc với mình họ sẽ nghĩ lại và sẽ thấy mình là người tốt nhất đối với họ.Như thế em cũng cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi, khi thấy người mình yêu vui!! kô cần phải có đựoc họ hay gì cả chỉ là mình yêu thì hãy làm những gì tốt đẹp cho ngwòi mình yêu à!!!
    Được zanny76 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 02/09/2008
  3. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    There are plenty of fish in the sea !!!

  4. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng lầm vào hoàn cảnh như bạn,mình không biét là có bị đá hay không vì cô ấy đã chủ động cắt đứt liên lạc với tớ...Thật sự sao tớ thấy con gái rắc rối và ích kỷ quá.Mình đã làm mọi thứ,hy sinh mọi thứ cho Cáo,thậm chí là tớ chưa bao giờ làm điều gì để Cáo phải buồn hay cãi nhau cả.Thế mà rồi cũng vẫn mất.Tự hỏi sao lòng dạ con người có thể thay đối nhanh đến thế?Mới hôm qua còn hạnh phúc bên nhau,đến hôm nay đã như những người không quen biết.
    Nhưng nỗi buồn nào rồi cungz sẽ qua,vết thương nào rồi cũng sẽ lành.Có lẽ nên tập trung vào các việc khác để quên đi thôi.Tớ cũng vãn còn rát yêu Cáo.Đúng là hãy làm tất cả những gì để người mình yêu được hạnh phúc,cho dù người ấy không thuộc về mình nữa...
    Trên đời này sẽ có 3 người quan trọng nhất đời bạn:Một người yêu bạn nhất,một người bạn yêu nhất và một người để bạn lấy làm vợ(chồng)...
  5. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình, mình thấy có rất nhiều bạn ở đây đã trai sạn trong "tình trường", về suy nghĩ lý luận thì mình không bao giờ muốn như thế, mình là người khó yêu và đã yêu thì yêu rất sâu sắc. Cái làm mình đau đớn đó là kỉ niệm đẹp trong ký ức, và sự ấm áp chia sẻ mỗi khi bên nhau, cảm giac đó thật tuyệt .... Mình đau khổ vì cảm giác đó... tất nhiên rồi, con người mà, khi mất đi cái mình yêu quý thì mình phải đau chứ. Vì vậy mình hi vọng là mình sẽ không bao giờ yêu nhiều đến độ "trai sạn". Mình không thích những cô gái xinh đẹp, mình chỉ muốn có một người yêu giản dị, hiền lành, chăm chỉ, biết thông cảm khi bạn đời của mình gặp khó khăn, thất bại, đứng bên họ, dù không giúp gì được nhưng chỉ cần niềm tin của người đó thôi, cũng đã giúp được mình rất nhiều.
    Còn với các bạn trong cùng cảnh ngộ với mình, mình xin có một lời khuyên, điều mà mình và cô ấy đã rất tâm đắc với nhau, và lấy làm châm ngôn để cùng mình vượt qua nhiều khó khăn, đó là: hãy cố gắng hết sức để làm những việc mình muốn làm, cho dù thất bại hay thành công thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, không có gì phải hối tiếc nữa.
  6. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho ku này. Mới bị đá lần đầu, rồi sẽ quen thôi
  7. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu mà còn "trai sạn" thì còn bị đá!
    2. Là con trai, khi yêu thì phải nghĩ đến chuyện chăm sóc che chở cho con gái trước. Chú chỉ nghĩ đến chuyện gái đứng bên chú lúc khó khăn thất bại... thì bị đá là đúng rồi.
    3. Gái nó đá âu cũng là cái may đấy, yêu nhau thêm mấy tháng nữa có khi chú lại phải mở topic "làm thế nào để giãy hàng", lúc đó còn mệt hơn ấy chứ.
  8. anchoitutehn

    anchoitutehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi . buồn làm giề . mai kia iu em khác xinh hơn là hết khóc ngay ấy mà
  9. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là cái liễn thôi chú ạ vẫn biết là đau nhưng ko sao dần dần rồi sẽ quên thôi , với một người con gái như vậy thì cũng ko nên tiếc nuối làm j Mỗi lần vấp là mỗi lần bớt dại ai nên khôn chả dại một trăm lần thôi bỏ đi và tìm gf khác bầu trời này bao la và rộng lớn tha hồ cho chú bay nhảy
    Chúc thành công !
  10. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, 1 ,2 tháng là ổn ngay thôi, lúc đó nhìn lại bây giờ thấy mình thảm hại vô cùng, sẽ tự cười mình đấy.

Chia sẻ trang này