1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với, một chàng trai có 1 trái tim yếu đuối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swordsaint, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu đọc 1 cái tâm sự như thế này, vừa thảm thương lại thấy buồn cười. Chuyện thường, mới bị đá kiểu gì chả chán, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn tập trung vào cái gì khác. Nhưng những người tỏ ra thảm thưong nhất là những người đứng dậy nhanh nhất. Trừ phi, thấy topic này nhiều người vào nhận xét, chủ topic lại ko muốn bỏ lỡ cơ hội làm người nổi tiếng cứ continue với cái thảm thương đấy mãi thôi.
    Sau cùng, thôi, cũng là 1 kinh nghiệm hay trong trận chiến yêu đương, mai lại được phép yêu em mới xinh gấp 100 lần em cũ
  2. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sao chứ, em chán yêu bỏ xừ rồi, chẳng mong một ngày yêu được con bé nào nữa
    Em thấy yêu khổ lắm, người nào càng yêu càng khổ, mà yêu cái kiểu vu vơ thì đỡ khổ, chia tay vẫn cứ hơ hớ như ai, còn không bằng mất một người bạn. Có khi con gái thích kiểu yêu qua đưòng như vậy.
    Em tự nhận thấy chẳng ai giúp em vượt qua nỗi đau này bằng chính mình, chỉ có cách tự mính dứt bỏ thôi, dù gì thì em ấy cũng không còn là người trước đây mình đã yêu thương.
    Các bác nghĩ em yếu đuối là sai rồi. Hôm vừa rồi đọc cái topic có tiêu đề là con trai thời nay sao yếu đuối thế, trong đó có nêu ra là khi chia tay thì con trai khóc sướt mượt xin xỏ... Đứa con gái ngu nào mới bỏ những thằng đàn ông như vậy, thời đại ngày nay, đồng tiền càng nặng thì những người có tình cảm càng ít, có tiền không chắc đã có tình, mà có tình cảm sâu nặng thì mới có thể có hạnh phúc được. Về cơ bản, thằng đàn ông nào mà nhìn thấy người mình yêu thương khổ chẳng đau hơn hoạn, nếu nó lại là người sâu tình nặng nghĩa nữa thì nó còn đau hơn, mà nó đau thì tự nó sẽ phải "làm gì đó" để giúp người mình yêu, cho dù khó khăn đến đâu, vì nó có động lực.
    Lại có bác nói với em rằng: làm đàn ôn gphải làm chỗ dựa đằng này dựa vào nó thì nó bỏ là đúng. Bác sai rồi, làm người dù khoẻ đến đâu cũng có lúc ốm lúc đau, cơ hồ, tai nạn xảy đến tàn tật suốt đời không biết, lúc đó người mình yêu thương nhất dời bỏ mình à? lúc đó bác đứng còn không nổi nữa chứ nói là chỗ dựa cho ngươi fkhác à? cơ bản thì là chỗ dựa nhưng đã yêu nhau, xác định với nhau thì khó khăn hoạn nạn có nhau : "chồng em áo rách em thương, chông người áo gấm xông hương mặc người" thế thì mới đúng, mới xứng ddáng để mình yêu và đặt cả cuộc đời vào tay họ.
    Em chẳng yếu đuối, em chỉ nặng tình cảm quá thôi, nếu là chuyện công việc thì lại khác, chẳng bao giờ em khóc nếu em mất việc. Nhưng em khóc khi người yêu em đau, em khóc khi em mất đi người mình yêu thương nhất, chẳng có lẽ là em yếu?
  3. vac_phao_ra_duong

    vac_phao_ra_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cải lương quá anh bạn ạ. Thực tế là phải biết chấp nhận. Đứng lên đi tiếp
  4. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chú có suy nghĩ chín chắn hơn ối thằng vẫn hay tư vấn trên đây. Anh khen. Còn chuyện tình cảm của chú anh thấy nếu chú buồn thì vẫn cứ là nên buồn đi, không cần phải gắng gượng tự thẩm du tinh thần thế lọ thế chai làm gì. Nhanh thì vài tuần, không thì hơn tháng chú cũng sẽ nguôi ngoai bớt nỗi buồn thôi. À, nếu điều kiện cho phép, chú rủ thêm anh em, bạn bè làm quả phượt từ đây vào Huế hay SG cho nó tao nhã. Đi vừa là để tìm hiểu thêm về đất nước, vừa là để tìm một cảm giác mới.
  5. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn không phải là duy nhất nặng tình đâu, còn nhiều người như bạn lắm, tình yêu nếu đi qua mà làm con người ta ko buồn khổ, thì có lẽ tình yêu là thứ đẹp đẽ vô cùng. Nhưng thực ra con người ai cũng thế thôi, dễ đổi thay lắm, ví như yêu một người mà bạn bè chúng nó suốt ngày chê bai rồi ko thích, sau rồi cũng thấy bạn bè nói đúng đấy chứ, rồi thay đổi, từ từ, sau đó thì dẫn đến những trường hợp như bạn đây.
    bạn chỉ cần suy nghĩ đơn giản như thế này, một khi tình yêu đã không còn nữa thì nếu bạn có đau khổ hay níu kéo cũng chẳng được gì, kể cả bạn làm cho người ta thấy bạn đau khổ tới chừng nào để họ quay lại thì cũng chẳng tốt lành gì đâu, rồi người ta sẽ cảm thấy chán nản, thôi tốt nhất là khi tình yêu từ một phía đã hết thì kể cả đến lúc có nhau cũng chẳng có yêu thương gì, nếu đã thế thì việc gì phải đau khổ buồn phiền. Tất nhiên tình cảm càng lâu thì càng khó quên, vì thế nó cũng làm bạn càng khó yêu người khác hơn.
    Chỉ khuyên bạn là tình yêu đã hết thì nên để cho họ cảm thấy mình khi không có họ vẫn tốt lắm, không buồn khổ lắm đâu, lạc quan yêu đời hơn đi , còn nhiều việc để làm hơn cơ mà, bây giờ chưa thể yêu được ai nhưng thời gian sau chắc chắn sẽ gặp người thích hợp thôi. Lo gì
  6. dothienninh

    dothienninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chủ topic .
    Em là girl và chưa bị đá lần nào nhưng cũng hiểu đc cái cảm giác của anh ,vì ...người yêu em đã từng bị em đá và em đã thấy hoá ra sau vẻ mạnh mẽ phớt đời thì anh ấy rất yếu đuối_ko kém j em cả (bây giơ bọn em quay lại sau 1 năm chia tay và very hiểu nhau ,very hp ^^) .Emlại nghĩ yếu đuối ko hẳn là xấu ,con trai con gái j cũng có quyền khóc cả nhưng người ta cứ bắt con trai gồng mình lên chịu đựng ,vô lí .Em thấy trân trọng những người tình cảm hơn là những ngưòi dễ dàng vượt qua ...Nói như nhiều anh hay tư vấn trên này thì đơn giản quá nhưng em nghĩ là các anh chỉ nói thế thôi chứ khi bị đá các anh cũng đau bỏ xừ .
    Thời gian là liều thuốc tốt nhất .Anh cứ buồn ,cứ đau đi nhưng anh vẫn phải sống ,phải làm việc...Một ngày anh sẽ thấy mình đã nguôi ngoai ,đã quên và có thể yêu một người khác .
    Chúc anh vượt qua !
  7. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    "CÁI GÌ KHÔNG THỂ GIẾT CHẾT ĐƯỢC TA THÌ SẼ LÀ TA MẠNH MẼ THÊM LÊN"
    Chỉ cần nhớ mỗi 1 câu này là đủ Nếu mọi chuyện như bác kể thì người kia ko xứng đáng để bác phải buồn khổ như vậy, hay có chăng là bác đang tự thương cho thân mình thì đúng hơn. Vẫn còn 3 tỷ người trên thế giới cho bác làm quen mà
  8. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú, có lẽ con người yêu chú nó tuổi ngựa rồi! Nó bỏ đi là yên chuyện, đau khổ làm gì, sống đúng đời trai đi
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Còn tâm trạng đi matxa thì đi đi
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Zô!!!!
    Bác tư vấn chuẩn!
    Nếu còn tâm trạng để đi matxa thì đi khẩn trương. Ha ha ha, nó như một bãi nước bọt nhổ đánh toẹt vào cái gọi là yêu sâu nặng như zời như bể, để đến khi đổ vỡ thì ngồi than thở lòng vòng không ra đầu ra đũa.
    Bi giờ bác chủ topic nhìn thấy gái có còn thik hok? còn thik thì ok roài, gớm, bác được được tự do là sướng rồi, ối người còn đang muốn như bác mà hok được.

Chia sẻ trang này