1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với, một chàng trai có 1 trái tim yếu đuối!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swordsaint, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Èo! thông cảm với bác này, tôi đây chưa phải là iu sâu đậm mà khi cắt đứt liên lạc, thỉnh thoảng còn cảm thấy nhói đau nữa là.Cảm giác khó chịu và đau khổ vô cùng ấy chứ
    Ước j cũng có người iu mình mà đau khổ vật vã đến thế nhỉ
    Tự mình phải vực mình dậy thôi, chẳng ai giúp dc đâu. Trên đời còn khối em tử tế hơn ấy chứ.
    Iu với chẳng đương, khổ như con ki ki
  2. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Hãy làm cho trái tim mình mạnh mẽ lên đê bác ê !

  3. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây ko phải là bác bị đá hay gì.Ng ta ko còn tình cảm nữa thì chia tay là điều đương nhiên.
    Mà là Bác vẫn đang yêu ng ta sâu sắc vậy, bỗng nhiên họ muốn chia tay, chắc chắn là sẽ có đau đớn, nhớ thương, tiếc nuối rồi.
    Lúc này chắc hẳn bác đang rất buồn và bất cần mọi thứ.
    Nhưng những cái đó sẽ kéo dài ko lâu đâu, thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả.
    Cứ đau đớn đi, rồi cũng sẽ hết, và sớm hay muộn bạn sẽ vui tươi trưỏ lại, sẽ lại đi tìm cái mới, bỏ qua quá khứ và nhìn về tương lai.
    Chúc bác vui, sớm vượt qua đc nỗi đau nài
  4. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên là vẫn chưa khỏi bệnh
    Cố lên nhé.
  5. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0

    Nếu mà hok còn tình cảm thì nên chia tay.

  6. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm và sẻ chia,nhưng chị nghĩ k cần quên.Cứ buồn đi...cứ đau đi...để ngấm cái TC đặc sắc của mối tình đầu.Bây jờ cũng chả ai tư vấn kiểu củ chuối như em nói đâu.Chúc em HP với niềm đau.
  7. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    cố lên bác ạ, dần dần rồi cũng quen thôi mà
    không ít người bị như bác, em cũng đã từng, nhưng mà phải vượt qua, tìm một việc j hay ho mà làm, thay đổi từ từ rồi bác sẽ thấy cảm nhận của bác về các em cũng thay đổi dần, khi đó bác sẽ thấy cô kia kô còn là mẫu điển hình để yêu mà là cô x, cô y và cô z nào đó
    tất nhiên, quanh bác các cô kia vẫn đứng đó, và nhanh tay mà hứng lấy kô lại tá hỏa lên làm việc với đồn có địch
    đôi dòng tâm sự, mong bác sớm bình phục
  8. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Bị người yêu đá thì buồn thật, vừa buồn vừa ức, nhưng lại ko thể quên, tớ phải mất 3 năm mới quên được mối tình của tớ đấy, sớm muộn rồi bạn sẽ quên, sẽ có người khác tốt hơn đến với bạn, lúc đó bạn sẽ mỉm cười nhìn lại, sẽ thấy hồi đó sao mà mình ngốc quá...
  9. hoaingoc0905

    hoaingoc0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ban ne^n xác định xem cô ấy vì sao muốn chia tay với bạn, nếu là vấn đề giải quyết dc thì giải quyết, còn nếu ko thể dung hòa thì hơi khó đấy

Chia sẻ trang này