Giúp mình với nhé,gấp lắm Hic,chẳng là hôm qua em có ra hàng với yêu cầu là ép ốp cho em cuối cùng cái cửa hàng thần kinh đấy cho ra 1 sp là mái tóc em nó thẳng tưng ra,mặt em trông ngu tột độ Ai lại đầu em là đầu vic mà ép cho em ra thẳng tưng ....em chết mắt Em vẫn ép cụp ở hàng gần nhà nhưng mà làm sao hôm qua lại ngu ngu ra cái hàng đấy Ôi tuần nữa là cưới ông anh họ rồi mà mặt mũi đầu tóc thế này chết.Mọi người ui có cách nào chữa được quả đầu của em bây giờ không nhỉ? Em muốn làm lại nhưng sợ hỏng tóc vì tóc em yếu lắm nhưng chả lẽ mỗi lần đi đâu lại ra hàng sấy cụp lại???? Hic hic Tiện thể em khuyến cáo luôn những ai ở Khuơng Trung tránh xa cái hàng Mai Tóc ra.Lúc ngồi đợi thuốc đã thấy có người đến kêu ca rồi em cũng thấy lo lo cuối cùng thì thế này thật Hàng này ngày xưa làm cũng ổn nhưng mà giờ toàn cho mấy đứa học việc làm -->eo ơi chán đời Hic Cho em vài lài khuyên với Thanks mọi người
sấy vậy gội xong là nó lại trở về nguyên trạng thui...nhưng đấy là cách fòng cháy chữa cháy tốt nhất lúc này rùi.
Đầu vic không ép cắt mới đẹp. Mình cắt đầu vic cắt xong là tóc tự ôm vào mà vs lại tóc mình cũng dày nên cắt xong là vừa ôm vừa phồng chẳng cần ép ôm đâu. Tóc của bạn có lẽ là đợi nó hết thuốc để nó tự phục hồi lại trạng thái ban đầu thui còn nếu đi đâu thì sấy cho nó cụp vào. Không thì mình có 1 giải pháp khác cho bạn đấy là bạn nuôi dài ra rùi tỉa lại cho nó ra cái đầu ép khi nào hết thuốc ép rùi thì cắt ngắn