1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với :x

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi hqhuong1110, 10/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hqhuong1110

    hqhuong1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi, cho mình hỏi trong CLB đã có ai TN Cao đẳng mà đi du học Đức chưa? Mình tháng 5 này TN mà lên diễn đàn chẳng có cái Topic nào liên quan cả :-" Mình muốn xin ít kinh nghiệm chia sẻ của những người đi trước @};-
  2. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Bạn mình từng tốt nghiệp cao đẳng ở VN và qua Đức học tiếng Đức, thi DSH và học Bachelor từ đầu, sau đó là Master. Nhưng đó là năm 2003. Còn theo qui định bây giờ, nếu bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, bạn qua Đức vẫn phải học Dự bị đại học (Studienkolleg) sau đó mới có thể học Bachelor được. Bạn cũng có thể ở VN học chuyển tiếp lên đại học thêm 3 học kì để lấy bằng cử nhân đại học, sau đó qua Đức học tiếng Đức, thi DSH và học thẳng vào Bachelor ...
  3. poseidon4014

    poseidon4014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Được bạn ơi. Bạn còn hơn trường hợp của mình ấy chứ . Mình học trung cấp nè, liên thông lên cao đẳng, tiếp tục liên thông lên Đại học. Mà vẫn được pv APS + nhận cái ZU + làm hồ sơ VISA . Có điều qua đó phải học lại Studienkolleg vì nếu những ai mà TN Đại học mà dạng liên thông thì phải học lại dự bị đại học hết. Không giống như Đại học chính quy.
    Trường hợp bạn cũng phải học lại STK (dự bị) rồi sau đó mới lên Bachelor rồi Thạc sĩ (nếu muốn). Bạn cố gắng thi TN cho tốt vào rồi sau đó phỏng vấn APS vào tháng 11 nha . CHúc bạn thành công
  4. someone_like_you

    someone_like_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác sang bên đó chưa? Bác quả là một tấm gương cố gắng ko ngại gian khó. Em mới 19 tuổi đầu mà thấy con đường sang Đức rắc rối, khó khăn nhiều thủ tục đôi lúc em mún bỏ quá :-O
  5. poseidon4014

    poseidon4014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Giữa tháng 2 mình mới sang đó. Quá khen vì hồi đó chỉ tại không đi học , tối ngày lêu lỏng đầu đường xó chợ mà phải chịu nghiệp trung cấp. Mà nghĩ lại cũng hay. Học từ từ cũng có cái hay của nó chứ không nhất thiết là phải học chính quy. Cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ hết. Nhưng cứ thầm nghĩ "cố lên tí nữa, gần xong (mặc dù chưa xong dc cái gì" thì cuối cùng là OK hết ;)
    Đừng nản bạn ơi. 19 tuổi cũng còn quá trẻ để học. Đúng là làm hồ sơ Đức có rắc rối thiệt, nhưng nó ít tốn kém hơn các nước US, AUS, hay CAD (phải qua tư vấn cho nó lành) . Nói chung cố lên bác nhé ^^
  6. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    cứ đợi qua được đến Đức học đi, rồi sẽ biết chữ NẢN nó to đến cỡ nào :-"
  7. dummijack

    dummijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cái ngành học về AI (trí thông minh nhân tạo) với máy móc robot gọi là gì vậy cả nhà?

    chít, hỏi nhầm chỗ
  8. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    .. chữ Nản ở Đức thường thôi, cũng chả to lắm, sang đây chơi bời, đú đởn sướng lắm....
  9. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    hehe chơi trước nản sau :) trước càng chơi nhiều thì sau càng nản nhiều :D
  10. hqhuong1110

    hqhuong1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của bác cũng giống của em đấy nhưng em chưa liên thông lên ĐH, mới dậm chân ở CĐ thôi ;) Bác có đi qua trung tâm nào không? Bác sang thành phố nào đấy?

Chia sẻ trang này