1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIUP MINH VOI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiti, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình và Anh ấy gặp nhau tình cờ- vì đụng xe- đúng như là tiểu thuyết, nhưng thật
    thế rồi làm cho điện thoại - để đòi bắt đền, lòng vòng nhiều tháng trời thì chúng mình là bạn. Anh ấy có vẻ quý mình. Thế rồi
    Mình và Anh ấy gặp nhau tình cờ- vì đụng xe- đúng như là tiểu thuyết, nhưng thật thế.
    Rồi cho điện thoại - để đòi bắt đền, lòng vòng nhiều tháng trời thì chúng mình là bạn. Anh ấy có vẻ quý mình. Thế rồi chúng mình đi chơi cùng nhau. Có một lần, chuyện ấy đến- Anh ấy hun mình. Mình bất ngờ nhưng đồng ý...ngại ngùng lắm.
    Chúng mình ngày nào cũng điện thoại cho nhau. Tuy nhiên chính thức nói gì thì chưa.
    Cho tới một ngày: Anh ấy đến nhà mình- Mình thuê nhà. Nhiều lý do... Anh ấy đã ở lại... chúng mình đã quên tất cả. Tại mình, mình ko rứt khoát nên để đến mức là đêm đó...tuy nhiên mình ko cho Anh ấy làm "điều ấy" nhưng đã chiều Anh ấy- làm cho ANh ấy "thoả mãn". Nhưng làm điều ấy thì ko.
    Sáng ra, hai đứa cùng ngượng.
    Từ đó, mình cảm thấy rất buồn, mình thấy mình đã đánh mất hình ảnh của mình trong Anh ấy. Mặc dù chúng mình ko làm chuyện ấy, nhưng hai đứa như là vợ chồng, chung một giường... mình chán quá, thất vọng nữa.
    Mình đã từ chối ko gặp Anh ấy nữa. Nhưng trong lòng mong gặp Anh ấy, tìm lại những phút giây đợi chờ, e ấp trước đó.
    Mình thấy tuyệt vọng.Đã đánh mất tình yêu rồi. Th ấy m ình ngu qu á!

    Mình phải làm gì?
    Cho mình lời khuyên đi các bạn. Mình thề mình đã ko làm gì, chỉ có điều, mình cũng thấy quên hết khi gặp Anh ấy. Mình phải làm gì để Anh tôn trọng mình như xưa?
  2. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Phải gặp mặt mới biết thái độ anh ấy như thế nào, từ đó mới có cách cư xử chứ. Đã ngu một lần rồi đừng dại lần nữa
  3. cheriedequi

    cheriedequi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,mình ko bít nói sao nữa. Mình chỉ vô tình lang thang ở đây thôi, gặp bài viết của bạn thì mình liền đăng ký thành viên để gửi bài
    Mình vốn rất ghét những người con gái buông thả, thề với bản thân là sẽ ko cho ai làm gì trước lúc cưới cả
    Nhưng mình lại đã trải qua hoàn cảnh gần giống bạn
    Ko fải cả đêm,mình và anh chỉ có 1h bên nhau tại nơi chỉ có 2 người. Đó là lần đầu tiên anh kiss mình. Nhưng anh ko chỉ dừng ở đó, anh tiến xa hơn
    Mình fản ứng nhiều đấy chứ, nhưng lại như bạn,ko dứt khoát. Mình đã để anh đạt được.....có lẽ là gần đến những gì anh muốn
    (May mà chỉ là phần trên,từ thắt lưng trở xuống là ko có gì)
    Nhưng mình thấy mình và anh đã đi đến 50% của chuyện QHTD
    Mình thương anh lắm, lời nói chính thức thì cũng đã có, và đólà đêm cuối anh ở VN, có lẽ 2,3 năm nữa anh mới về
    Nhưng tất cả những thứ đó ko thể bào chữa cho hành vi mình lúc đó
    Cảm giác của mình y như bạn, chán nản,thất vọng,lo lắng và còn kinh tởm bản thân. Nhưng mình lại cũng có cảm giác hạnh phúc vì đã làm anh vui
    Mình còn ko biết anh làm vậy thì anh là người như thế nào, chỉ vì cảm xúc nhất thời, con trai nào cũng thế,nên............. Hay anh là người ko tốt, chỉ muốn lợi dụng mình, hay anh thử mình,mình mà đồng ý là anh đánh gía mình liền.......
    Mọi thứ trộn lẫn vào nhau thi nhau hành hạ mình. Thú thật là mình ko thể làm chuyện gì khác được cả. Đầu óc mình cứ nghĩ đến lúc đó, hạnh phúc xen lẫn kinh tởm.Mình vừa hy vọng đây là hành động giúp bọn mình nghĩ về nhau nhiều hơn, thương nhau hơn,lại vừa cảm thấy mình đã đánh mất cái gì to lớn lắm, lo sợ anh sẽ coi thường mình
    Mình rất hiểu cảm giác của bạn bây giờ, nhưng mình cũng ko biết khuyên gì hơn. Mình chỉ post bài này như cùng tâm sự với bạn, chứ đầu óc mình cũng rối bời
    Mình chỉ biết tự nhủ với bản thân,nếu anh thật sự là người đàng hoàng, thương yêu mình thật lòng thì anh sẽ hiểu cho mình, hiểu rằng những gì mình đã làm cũng chỉ vì yêu anh,muốn chìu anh,làm anh vui, và vì vậy anh càng fải thương mình hơn, chứ ko vì chuyện này mà coi thường mình.
    Nếu anh là người quá cực đoan, xem hành động mình đã làm là biểu hiện của con gái hư hỏng buông thả, thì đây là cơ hội tốt để chia tay.Với người cực đoan thế,có chung sống cũng ko thể hạnh phúc. Hãy tự chúc mừng mình vì nhanh chóng thoát ra khỏi người như vậy và vẫn "nguyên vẹn", chưa xay xát. Và lấy điều đó làm kinh nghiệm bản thân,đời còn dài mà, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn, anh đâu là người duy nhất
    Nếu anh tỏ ra là người hiểu và thương mình, thì mình cũng tự nhủ ko bao giờ được có lần thứ 2, vì biết đâu, anh chỉ giả bộ tỏ ra hiểu và thông cảm làm mình yêm tâm ,hòng dụ dỗ cái xa hơn
    Mình thấy quan trọng là bạn phải tiếp tục gặp gỡ anh ấy, như vậy mình mới biết thái độ của anh và có sự đánh giá chính xác. Bạn cứ từ chối gặp anh thế này, biết đâu bạn đã tự đánh mất tình yêu của mình đấy. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. bạn fải dũng cảm mà đối mặt với nó chứ. Bạn cố gắng tỏ ra bình thường và xem thái độ của anh nhé.
    Cùng bắt tay cả mình và bạn để tự hứa ko để xảy ra lần sau nhé
    À,mình cũng muốn nói thêm về chuyện mình. Khi anh sang đến Mỹ,có phone và viết mail về cho mình, nói là nhớ mình nhiều lắm. Thái độ anh vẫn tôn trọng mình chứ ko trầm trọng như mình đã nghĩ. Mình vẫn đang chờ và dò xét xem sao. bạn hãy thử như mình nhé
    Chúc bạn may mắn. Có gì nhớ báo tin cho mọi người biết với nhé
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi , bạn cũng đừng nên trách mình nữa . Quan trọng là người ấy có yêu bạn thật lòng không ? Bạn cần tìm hiểu rõ , nếu người ta yêu thật lòng , người ta sẽ không nghĩ bạn là người dễ dãi đâu. Họ sẽ trân trọng những gì bạn đã dành cho họ .
    Chúc bạn luôn vui.
                 Những con người .............. hờ! hờ !........

     
  5. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Phải gặp lại anh ấy chứ, nhất định rồi
    Hãy gặp và nói với anh ấy rằng nếu yêu bạn thực sự thì đừng làm như thế nữa, hãy giữ gìn cho nhau
    Nếu anh ấy đồng ý và bạn cũng hạ quyết tâm kô đánh mất mình thì bạn sẽ có được 1 người yêu tuyệt vời rồi đấy
    Còn anh ấy tỏ thái độ kô vui thì cũng nên quên anh ta đi là vừa, vì anh ta chỉ yêu thân xacbán thôi
    Everything I do, I do it for you
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn cũng hơi lạ đấy, chưa nói ra lời yêu mà đã như thế, nhưng dù sao thì cũng nên gặp một lần, đối diện với thực tế rồi hãy quyết định, mọi quyết định cũng cần có sự bình tĩnh suy xét.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn,
    Sự việc này thật ra xảy ra cách đây đúng 1tuần ngày 5 tết. 1 tuần, sau khi từ chối ko nghe điện, ko gặp thì mình giờ rất muốn gặp.
    No mà Anh ấy lại ko điện thoại cho mình. Chẳng lẽ mình đt cho Anh ấy?
    Mình định rằng ko gặp nữa rồi có duyên, tình cờ một lần nào đó hai đứa lại gặp nhau. Anh ấy sẽ thấy mình thật khó quên, đáng trân trọng. Nhưng liệu rằng một ngày tình cờ trên đường phố, trên xe buyt hay đâu đó chúng mình có thể tình cờ gặp nhau như ngày đầu gặp đụng xe ko?
    Có lúc mình lại nghĩ rằng hình như Anh ấy là " đồ trẻ con" !
    Kỹ hơn một chút thì Anh ấy là đồ con trai bạc bẽo!
    Lạc sang một hướng khác là Anh ấy là kẻ " đểu'' - Thấy mình kiêu căng- Mình rất kiêu với con trai nên đánh gục bằng được rồi BYE? ( Vì mình từ khi quen Anh rất lâu mới cho biết mình là ai, nhà?..với Anh ấy; Anh ấy luôn muốn giới thiệu bạn bè về mình...)
    Nếu là vậy thì MÌNH CĂM THÙ Đàn ông lắm!!!!!!!1
    Mình nên gọi điện thoại cho Anh ấy sao?
    Ko thì mình cảm thấy bứt rứt lắm nhất là khi nghĩ tới những lúc rất thân thương của hai người bạn trong sáng. Trước hôm đó, Anh ấy đòi bằng được mình tới nhà Anh ấy chơi gặp bố mẹ Anh ấy, .. vì mình vẫn bảo " em đây biết Anh là ai" mà. Anh ấy cũng rất follow mình bằng những "cử chỉ rất bị đánh gục"Rồi nhiều những phút rất đáng mến...
    Mình nên làm gì, chờ đợi ư, tự nhiên gọi điện thoại ư,
    Tel me how should i do dears!
  8. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Realyman, nhoc- cj mình xin lỗi các bạn vì sự ngu ngốc của mình đã có. Mình NGU! đừng đay nghiến mình! mình thất sự hối hận, nếu như bạn là mình, cbạn biết không mình thấy anh ấy thân thương , như là chúng mình đã gặp nhau từ bao giờ, mình biết nữa. THA THỨ cho mình vì TÌNH YÊU hay NGU ĐẦN thì mình cũng ko biết nữa,
    Cheriedequi, Hhuybang, tuoitretaicao! mình cảm ơn đã ko gay gắt với mình. Thế là có thể các bạn đã phần nào thông cảm. Cheriedequi, người ta ở xa thì bạn còn đỡ ngượng, còn mình, theo bạn mình làm gì?
  9. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Chị Chiti ơi , chị nên gọi điện cho anh ấy đi . Hãy hẹn ra quán cafe để nói hết mọi chuyện chị à . Em nghĩ anh ấy yêu chị đấy . Với lại , ngủ cùng giường chứ chẳng quan hệ thì ko có gì đâu chị . Em nghĩ chị nghĩ chị dễ dãi nhưng thực sự là chẳng có gì cả . Chị hãy đừng tự trách mình nữa nhé . Chị gọi điện cho anh đi , em nghĩ anh đang chờ câu nói của chị đấy . Chúc chị gặp may mắn .



     Nước mắt em rơi rồi anh ơi,
    Em chẳng hiểu tại sao lại như thế ?
    Hãy trả lời để em hiểu
    Nước mắt em rơi vì anh ư ?
  10. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy. Nếu mà là tớ: Được voi, đòi tiên. Chẳng biết thế nào mà lần.
    look at me

Chia sẻ trang này