1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIUP MINH VOI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiti, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi trong trường hợp của Chiti với tư cách là một gentleman:
    Bạn hơi dễ dãi với mình một chút. Điều đó khi người ta yêu nhau thực sự và đã hiểu rõ về nhau thì chấp nhận được. Nhưng bạn làm điều này hơi sớm. Nhưng tôi khẳng định rằng, anh bạn của bạn không hề coi thường bạn đâu, yên tâm đi. Bởi lúc đó, con người ta, ai cũng trở về trạng thái "con" mà. Đặc biệt, con trai thường dễ bị kích động hơn, hễ cứ kiss là nổi lên ham muốn, tay muốn cựa quậy lung tung, rồi muốn kiss xuống chỗ gần tim. Tôi khẳng định, 100 trăm anh đàn ông, thì 100 ông như vậy. Vấn đề là Chiti cũng như các bạn nữ phải dứt khoát cả bằng lời nói và hành động (tất nhiên phải tế nhị và lịch sự). Nhưng sự đã rồi, tất nhiên điều hết sức quan trọng là bạn vẫn giữ được cái quý nhất. Đảm bảo rằng điều đó sẽ làm cho chàng kia vẫn phải nghĩ đến bạn rất nhiều, cho dù anh ta yêu bạn thật lòng hay chỉ vì một mục đích nào đó. Điều quan trọng là bạn phải đặt ra cho mình là không được lặp lại điều đó trừ khi tình cảm của cả hai bên tiến triển đến mức độ rất sâu đậm. Tôi nghĩ thời gian có lẽ phải 1 năm trở lên mới thấy được.
    Do đó, tôi nghĩ bạn nên gọi điện cho anh ta, cũng không có vấn đề gì lắm, điều quan trọng là khi gặp, bạn phải thắng được mình, tức là phải kiêu hơn, không được để anh ta nghĩ rằng, mình thích thú điều đó.
    Ah, nếu có thời gian, bạn ghé qua tình huống của tôi xem bạn có giải pháp gì không. Tình huống của tôi là "Hai chàng cùng cưa một nàng, làm thế nào để chiến thắng đối thủ?", vẫn ở box này.
    Thân!
  2. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Biết làm gì ngoài việc hện gặp nhau và nói chuyện thảng thắn với nhau thui ... chúc bạn sớm vui... Thân ái
    Chiều chiều đứng ngó lên trờiKhấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
  3. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "
  4. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Uhm !...Tôi thấy tất cả đều chỉ đứng trên một phía mà không xem xét mặt còn lại của vấn đề. Tôi tất nhiên cũng không hề thích con gái sống buông thả nhưng...Chuyện gần gũi, âu yếm...thậm chí cả "chuyện ấy" nữa...không thể coi là xấu..hay như ai đấy nói đó là hành động của phần "con" trong mỗi con người. Riêng tôi không bao giờ nghĩ người con gái trong trường hợp này là không đứng đắn.Uhm! Yêu nhau...2 người trẻ tuổi cùng bên nhau thì còn biết trời đất gì nữa. Nếu như 2 người cảm thấy thật sự cần cho nhau. Vấn đề ấy cũng không thể đem thời gian ra làm thước đo được. Chỉ nhớ một điều rằng khi "yêu" phải biết "giữ gìn" cho nhau. Nếu người bạn trai kia cho rằng bạn làm như thế là hạ thấp bạn thì bạn không phải buồn vì anh ta đâu. Thực ra nếu có lỗi thì anh ta là người "có lỗi" trước mà...
  5. reallyman

    reallyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện thoại? Tui đồng ý với giải pháp đó, nhưng chẳng nghe ai khuyên chiti nói gì, như thế bốc điện thoại lên rồi sẽ rất khó xử, theo tui chiti nên tỉnh như sáo, alô xong thì hỏi thăm sức khoẻ, chẳng hạn như anh khoẻ không, sao lâu nay không điện thoại cho em, bữa nào rảnh dẫn em đi uống café đi...chẳng hạn.
    Lúc gặp mặt nhau rồi thích nói gì chẳng được, tuyệt đối đừng nói bất cứ chuyện gì qua điện thoại, nhất là những chuyện khó xử. Mà nhớ đừng dại dột nữa đấy.
    Nhưng mà này, tui thấy tui cũng mát tay đấy chứ, vote bao nhiêu là sao mà đến lượt mình thì tui nhận được gì nào, nothing, bớ bà con, ủng hộ tui cái nào.
    Busy in work.
    Funny in life.
    Lucky in games.
    Crazy in love.
    Strong in bed.
    Money in pocket.
    Never sad, always happy.
  6. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Thắng rồi!
    Mình đã gọi điện cho Anh ấy, và Anh ấy cũng gọi điện cho mình. Gặp nhau, chẳng nói gì? hay lắm!
    Rồi thì mình tới nhà Anh ấy chơi, đám cưới em trai của Anh ấy nhé, được giới thiệu như là ngưòi yêu chính thức. Chẳng mầu mè gì.
    Tuy nhiên, mình thấy mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm,
    Thứ I : Chỉ có yêu nhau thật sự, thích nhau thật sự thì mới đến được với nhau.
    ThứII: Tuy nhiên câu chuyện ấy kết cục tốt thì lại phải nhờ ?cái gì ý, ví như là việc mình đã PhớtAngle Anh ấy một chút, ?o Anh nói gì em cũng ko nghe, vì sao em ko nghe Anh bao giờ??, rồi là kệ Anh ta, lúc Anh ta buồn quá, ko chịu được Anh ta sẽ tự tới? Còn chuyện hôm ấy ? sau này cũng vậy, đưng hòng đụng vào người tui nha? Nói vậy thui, mình cũng sợ lắm đó! Vì mình cũng yêu Anh ấy lắm mà!
    Câu chuyện thật ra ko kết thúc ở đây, có thể nó sẽ lại ?o?từng cuộc tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ?? thì mình chịu. Chỉ có điều? mình ko muốn có kết cục đó. Nhưng thật ra, chúng mình còn biết bao rắc rối khác cản trở để đến với nhau. Mong rằng ?trời xe duyên!
    ?o Thêm một chiếc lá rụng,
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết,
    Thêm một lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm một phiền toái thay?

    [/quote]
  7. NuaTraiTao

    NuaTraiTao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Uhm..! Câu chuyện của u thật giống tiểu thuết vậy...nhưng tôi có cảm giác như bị lừa. U hư cấu ra câu chuyện hay thật...u có thể chuyển sang nghề viết được đấy...uhm ! Hoá ra tôi đã tốn thời gian vô ích...Chiti à...
  8. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ui cha,
    Tôi ko lừa đâu, nhưng bị lừa hay ko thì tui ...chịu!
    Câu chuyện tới đâu cũng là bắt đầu các bạn ạh.
    Mình và anh ấy gần đây khi xa khi gần...câu chuyện mới lại bắt đầu./
    Cảm ơn các bạn đã chân thành với mình.

    [b]" I want forget, the way u kissing, felling is so strong.....so long"
  9. seira

    seira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    minh khong biet phai lam the nao doi voi nhung chuyen nhu the nay
    minh va anh ay chi moi quen nhau tren mang ma thoi, 2 nguoi chua tung gap nhau nhung suot 1 thang troi deu len mang noi chuyen va goi dien thoai. minh co danh cuoc voi anh ay la trong vong 1 thang ko ai duoc de nghi gap mat. neu minh thang anh ay se den va gioi thieu anh ay voi minh , con neu minh thua thi nguoc lai. that ra o le ban nghi cung se giong nhau thoi nhung...
    minh len mang chua bao gio nghi la se quen ban qua chat ca nhung anh ay doi voi minh rat tot , hien lanh lam va rat lo lang cho minh. minh nghi minh thich anh ay nhung trong long minh luon lo so rang khi minh gap anh ay , cai ve be ngoai cua anh ay se khien minh tthat vong vi minh tuong doi trong hinh thuc.
    nhung dieu chu yeu o day la minh sap ra nuoc ngoai , co le se khong ve nua nen minh chang biet lam the nao ca.
    doi voi anh ay day la moi tinh dau con doi voi minh hi cung the nhung minh khong muon anh ay dau kho vi minh that su chang tot nhu anh ay nghi
    do la van de nan giai cua minh do, minh ko biet phai lam the nao
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    to seira: Bạn có thể tạo một topic hoàn toàn mới để nhờ mọi người tư vấn cho bạn, chứ không cần viết vào topic của người khác...Box tư vấn tình yêu, bạn có thể mở topic riêng cho mình một khi bạn cần lời khuyên hay ý kiến của mọi người. Tạo topic riêng sẽ khiến mọi người dễ chia sẽ với bạn hơn, đồng thời tránh hiện tượng sẽ làm cho topic của người khác bị sai lệch chủ đề...Tiện thể, bạn nên type VNI font cho dễ đọc hen...Thân và chúc bạn vui vẻ...

Chia sẻ trang này