1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIUP MINH VOI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiti, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi tôi trở lại Topic này, 2 năm hay hơn nhỉ, Đó là kỷ niệm.
    Tôi và người bạn này đã không còn gặp nhau nữa. Trong cuộc sống, đúng như tôi đã nói, có rất nhiều điều xảy đến. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi chia tay nhau trong lòng đều thấy ngậm ngùi. Giờ đây, tôi không còn cảm thấy chuyện tôi và Anh ấy có một lần ấy..quan trọng nữa. ĐIều tôi muốn nói là chúng tôi đã không thể cùng nhau do chúng tôi quá tự trọng hay ...tôi không biết.
    Hàng ngày, những câu chuyện về "sống thử" hay gì gì đấy làm cho bão loạn những suy nghĩ về giới trẻ, về tình yêu đích thực. Và cũng hàng ngày.... khi yêu, chúng ta muốn dâng hiến và tận hưởng biết bao nhiêu!
    Tôi nhớ như in hình ảnh ngưòi đàn ông đôi mắt rực cháy...và tôi bò lên trên sàn nhà để tránh... nhưng trong lòng...
    Tôi đã làm gì ? Anh đã làm gì ? Cả hai chúng tôi đều khóc.
    keep it, Tôi có ích kỷ không ? nhưng tôi thấy ý nghĩa!

Chia sẻ trang này