1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi tinh_bo_vo, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Úi, bác taminh sao nói chuẩn thế. Nhỡ nàng nhắn tin cho em thì sao? Sang nam mới em sẽ xin nàng cái hình. Hic. Không biết có cho không nữa.
    Nhắn bác lotus: Trẻ dai có cái khổ lắm bác à. Hôm nay nàng làm ngay một câu , ong trông trẻ thế này đi cạnh tôi người ta tưởng đi với chị thì chết. Hic. Đau lòng lắm. Mà em toàn "ông" "ba" với nàng thôi. Nghe như vợ chồng già ấy. Thích lắm. . Hà Nội hôm nay trời cũng lạnh lắm.
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ko cho thì vác máy đi chụp trộm đê
    Đau lòng giề sướng chết đi được ấy chứ
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    thế sao ko đi chơi sao h này còn ngồi đây
  4. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào năm mới thế nào rồi? Vui vẻ không ạ? Còn em thì buồn lắm. Chả có chỗ nào tiết ra nên lại đành lên đây trút nỗi lòng.
    Các bác ạ, mẹ em từng bảo với em, con trai tướng như mày thì đời chỉ bị đàn bà coi là đồ chơi thôi. Bây giờ em mới hiểu ra các bác ạ. Đời em đã từng biết qua khá nhiều các cô, nhưng hình như cũng chả có cô nào thực lòng với em cả (hay tại vì em cũng chưa bao giờ thật lòng cả???) Cũng chả biết tại sao mà lần này gặp nàng em lại có cảm giác tự ti, yếu đuối đến thế. Em dường như không phải là chính mình nữa. Như em nói với các bác rồi đấy. Tình cảm của em với nàng không phải vì nàng xinh, có duyên hay cá tính gì cả. Tình cảm của em có được vì cái duyên kỳ ngộ. Cái đó mới đáng quý. Mà em càng quý cái duyên đó bao nhiêu thì em càng cảm thấy yêu nàng bấy nhiêu.
    Các bác ạ. Cuộc đời thật trớ trêu ở chỗ, nàng cũng tỏ ra là thích em nhưng hình như em cảm nhận được điều đó chỉ là cái thích đối với con búp bê xinh xinh thôi. Còn một điều khác nữa, nói nôm na là đồn đang có địch tấn công. Miẹ, nếu em vẫn là thằng M. ngày trước thì em ngán quái gì. Nhưng lại trớ trêu sao, em càng yêu nàng thì lại càng cảm thấy thất vọng, càng cảm thấy mình kém. Em nghĩ, thân con trai như em, còn long đong truân chuyên nhiều, đâu như người ta, sự nghiệp trong tay rồi. Nhiều khi em phẫn lắm các bác ạ. Hôm trước nàng bảo em qua nhà nàng học cùng, sang thi chả học gì cả. Nàng ngồi ôm điện thoại nói chuyện với bạn. Nàng buôn chuyện về một anh chàng nào đó đang theo đuổi bạn của nàng, họ bàn tán lên xuống, cười anh chàng đó si mê. Nàng bảo với bạn nàng cách từ chối anh chàng đó một cách nhẹ nhàng. Và em, tự nhiên đau lòng lắm. Không biết có bao giờ nàng cũng nói chuyện về em như thế, cũng cười vào tình cảm của em như thế không? Có phải nàng gọi em sang chỉ để nghe những điều như thế không? Chán lắm. Em đã muốn thành một con người khác, sống một cuộc sống chân tình, mà hình như không được rồi.
  5. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    yêu khổ nhỉ !
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Hỏi luôn ko được thì thôi đỡ mất thời gian bao nhiêu việc thêm khoản nghĩ ngợi linh tinh thế này mụ cả người
  7. ropin

    ropin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác quên cái vụ ảnh rồi à, khất lâu quá. Đă bảo đưa ảnh lên, trong forum này các đại ca, đại tỉ chắc có người biết mặt, nếu đã từng ở Pháp. Mà xem mặt mũi thế nào mà bác yếu thế qua vậy, kiểu của bác là không tự tin rồi, không hiểu nàng có ưu việt gì làm một người đầy tình trường như bác lại phải co rúm người lại như thế
    xxx thêm quote cho dễ đọc xxx
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 08/01/2005
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ờ hị hị sít quên vụ ảnh ót bạn tinh_bo_vo đâu post đê bàn gì thì cũng xem ảnh đã chứ
  9. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    É, sao các bác máu xem hình thế. Sợ lắm, nhỡ đúng người quen các bác thì chí nguy. Biết đâu trong các bác đây lại có người là địch thì chết. Sợ rồi..... Hình thì em có rồi nhưng để trong điện thoại, không biết làm sao để gửi lên nữa. Híc.
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Xời em ở vn mà tình địch ở tận bên pháp thì sợ quái giề Chiến bừa đi Post đê xem thế nào mà cậu phải khổ thế
    Máy có wap thì gửi vào mail.
    Ko có thì lấy dây nối vào PC xời mấy cái thứ đấy vn thiếu gì cách đừng có trốn thế hiehie

Chia sẻ trang này