1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi tinh_bo_vo, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Xem ra các bác trong này chỉ máu mỗi chuyện ảnh của em gái kia , hàhà, yêu thế này khổ bỏ xừ.....chẳng biết thế nào mà lần...Dù sao cũng chúc may mắn
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác nói thế là thế nào Bọn em chẳng khuyên đầy ra đấy còn gì Phải xem ảnh để biết địch mà còn bàn phương cách chiến đấu nữa chứ ạ đánh địch thì phải biết người biết ta đúng ko ạ =))
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 08/01/2005
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sao ko tấn công như vũ bão đi xem thế nào? hiehiehie... được ăn cả ngã về không, chứ cứ để thế này mệt lắm em giai ạ hì hì...
    Mà em muốn chị chuyển sang forum Tình ******** yêu hoặc Tư vấn tình yêu ko? Chuyển sang đấy chắc hợp lý hơn là để ở đây
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Để đây đê chuyển đi lại mất công tôi lượn sang đấy thôi để đây đi cho nó gần
    Ko nhà ta lập 1 topic tình ******** báo nhể
  5. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
  6. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm mới lại vào đây gặp lại các bác. Chẳng là tình hình có nhiều biến đổi, trục trặc. Tuy dài dòng nhưng nói ngắn gọn thì thế này. Tuy em đã dành trọn cả tấm lòng chân thành nhất với nàng nhưng nàng thì vẫn cứ tưởng em nói đùa (hơi bị cay). Đến hôm vừa rồi nàng mới bộc bạch là tuy không phải nàng không có tình cảm gì với em nhưng nàng bảo là để có một tình bạn chân thành thì tốt hơn nếu chỉ có một tình yêu thoáng qua vì tình yêu nếu không được chân thành nuôi dưỡng thì sẽ trôi qua rất mau (nàng vừa mới bị thất tình, người yêu cũ đi lấy vợ). Không biết các bác nghĩ lời nói đấy thế nào??? Sau những lời nói làm đau khổ nhau thì em thấy rằng mình sẽ phải đi đến cùng. Sống phải biết có niềm tin, đúng không các bác??? Chuyện vừa rồi nếu chỉ là những lời nói thoáng qua thì sao chứ, năm cũ sắp qua rồi, năm mới sắp đến. Và em lại tự phải tìm cơ hội cho chính mình bởi vì em yêu quá mất rồi.
    Hôm qua nàng vừa vào đây đọc và phán một câu: "Toàn là các quân sư quạt mo"... Hic, các bác làm thế nào để nàng nói thế đấy??? Nhưng thôi. Rồi sẽ có ngày em phải thành công. Trời sẽ ban ơn cho những ai biết yêu chân thành mà, phải không các bác (mặc dù bây giờ cũng đang có người theo đuổi nàng, thế mới tức). Khi nào được rồi em sẽ post hình lên cho các bác. Sorry vì làm các bác phải tò mò nhưng em ngượng lắm. Thật đấy....
  7. vio

    vio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Khà ! khà ! bác làm em nhớ đến vụ hồi học tiếng Pháp ở trường, cô giáo trẻ trung xinh đẹp (các bác đừng hiểu nhầm em theo đuổi cô giáo đấy, nghe ghê chết đi được). Một lần cô gọi em lên bảng exposer, đang nói thì bí từ ngập ngừng mãi, nhân tiện chủ đề thể thao em chơi luôn một câu đại loại tiếng Việt là : Nói chung ai trong mỗi chúng ta cũng nên theo đuổi một môn thể thao nào đó để có được một thân hình chuẩn, đẹp và quyến rũ như cô giáo đáng kính của chúng ta ...Nhìn xuống thì cô giáo đang đỏ mặt và vẫy tay tha cho em về chỗ ngồi(vì miệng còn mải cười), hihi, tóm lại là con gái không ai cưỡng lại cái cảm giác sung sướng khi được khen dù vô tình hay hữu ý, bác cứ thế mà triển khai.Mà bác cẩn thận không lại khiến nàng tưởng đã vớ được một thằng bạn thân thì toi, sau này khó tiến lắm, cứ tế nhị mà tuyên bố với bàn dân thiên hạ (trong đó có nàng) là hoa thơm đã có người quân tử, hì hì. Dạo trước em có viết sẵn mấy cái đơn xin tình yêu để đề phòng sau này gặp phải trường hợp giống bác thì in ra đem nộp, từ từ tìm lại rồi post sau cho bác. Có gì bác xem tạm cái này :
    http://ttvnol.com/forum/t_133412
    Được vio sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 06/02/2005
  8. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hờ. Cám ơn thiện chí của bác. Nhưng thứ nhất là em chả hiểu tiếng Pháp. Thứ hai, em là người thẳng tính, em mà thích em nói luôn chứ không phải rụt rè. Thứ ba, cái vấn đề dẻo mỏ thì bác khỏi phải nghĩ. Mỏ em dẻo sẵn. Khổ một nỗi nếu mà chỉ là vấn đề cưa gái vớ vẩn thì em đã chả vào đây (em không thiếu trình), vấn đề là em yêu thật lòng và muốn có một tình cảm bền lâu, đánh chắc thắng chắc cơ. Hờ, chắc phải tham khảo ý kiến cụ Giáp quá. Em đã kéo pháo vào rồi lại phải kéo pháo ra đây này bác ạ. Cũng gian nan lắm à.
  9. vio

    vio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác cũng thâm ra fết, mở topic rồi gạ em ý vào xem. , cưa cẩm rất có kinh nghiệm
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Lộ thế rồi còn giề

Chia sẻ trang này