1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi tinh_bo_vo, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieudaonhitienvfr

    tieudaonhitienvfr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà cứ đăng hình đê, thấy bác đã bày binh bố trận thế kia...mà con vất vả thế...
    Cho bà con xem tí ảnh nào...
  2. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Uhm, các bác chỉ máu coi hình nàng thôi chứ chả thấy bác nào giúp đỡ gì cả. Đang bứt rứt lắm đây nè. Dẫu biết phải cần thời gian để cho nàng hiểu được tôi nhưng mà sao nó tức thế không biết. Cái thằng mắc dịch đi với nàng ấy. Không nể nàng tôi cho nó về quê chăn vịt rồi. Trông hãm vãi cả ra. Tức quá.... Sao tự nhiên yêu chi cho khổ, đời nhiều khi chó thật. Nhiều khi đi chơi với bạn muốn vui cũng hông vui được, chỉ muốn gọi điện cho nàng một cái, để được nghe tiếng nàng nói, để được yên lòng trong giây lát. Sao thế nhỉ????? Nhiều khi như phát cuồng lên rồi lại phải tự kìm mình xuống. Tôi sẽ vẫn là người kiên nhẫn mà, sẽ đợi cho nàng hiểu được tình tôi mà...
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Xem xong biết xinh hay cá sấu thì mới giúp được chứ
    Trâu chậm uống nước đục chờ làm cái gì ko nhanh chúng nó cướp mất
  4. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào chứ tôi linh cảm cái bác này kiểu gì cũng trượt thôi. Con giai gì mà nhát quá. . Bác cứ phải tự tin tấn công mạnh vào xem thế nào, chứ cứ dở đục dở trong đến lúc có được khoảng độ 15 trang ý kiến đóng góp của mọi người thì chắc chắn cái thằng mà bác ghét nó mà không có được bạn gái của bác thì cũng phải cưa xong được đến mấy em rồi í chứ.
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ đọc mấy bài của pác ý sao tớ cũng có cảm giác bác này trượt quá
    Em khuyên thật,nếu bác muốn biết chắc thắng hay chắc trượt thì nên dũng cảm một lần đi.Chứ cứ ương ương thế này thì khổ lắm pác ạh. Nếu thắng thì từ ngày mai cứ ung dung mà bên em yêu roài,còn nếu chẳng may trượt thì còn phải bên em khác nữa chứ
    (nhưng nói gì thì nói,chuyện tình cảm đâu có dễ như mình vẫn tưởng )
  6. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói thế tôi về nói với cái đầu gối tôi cho xong. Tôi yêu nàng đâu phải là cái ý muốn có bằng được người ta chứ. Hờ. Muốn thắng nhanh thì dễ thôi, nhưng làm thế thì chính tôi cũng không cảm thấy hay ho gì. Vì sao chứ. Vì miếng ăn khó là miếng ăn ngon. Cái gì dễ đến thì cũng sẽ dễ đi. Mà tôi thì không mong muốn điều đó. Tôi sợ cái cảm giác không còn yêu nữa. Tôi không phải là người giàu tình cảm, một chút tình cảm tôi có, tôi trân quý nó vô cùng. Chỉ để chơi để bời thì tình cảm người ta có thể mang ra mà đặt cược được lắm, nhưng tôi thì không thể. Tình cảm của tôi không chỉ là một cái ý thích không thường, không phải vì tôi yêu vì nàng xinh xinh, vì nàng hay hay, tôi yêu chỉ vì tôi yêu. Nên tôi sợ lắm. Các bác chửi tôi nhát. Đúng. Tôi nhát thật, nhưng không phải vì thế mà tôi không dám nói, không dám hỏi. Tiếc thay, khi tôi dám nói, dám hỏi, thì nàng lại không dám trả lời tôi, hoặc có chăng chỉ nói những điều chi đó mà tôi không thể cho phép mình gọi là giả dối được. Tại sao chứ. Trời sinh ra tôi để cho nàng làm đau khổ, trời sinh ra nàng để làm đau khổ tôi. Đó chăng cũng chỉ là nhân quả thôi. Tình yêu là một thứ trái đắng, người ta không chịu được vị đắng của nó thì tình yêu sẽ không thể chảy trong mạch máu họ được. Những người không biết đến vị đắng của tình yêu, thì liệu họ có thật sự trân quý tình yêu họ đã đang hoặc sẽ có không???
    Tôi không biết, có lẽ lời của nàng đã là định mệnh của tôi rồi: "je ne sais pas si c''''''''est le destin ,on le saura"..............
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài ngoằng em thấy có mấy câu này xem ra có vẻ cô đọng Thế theo bác cái gì dễ là ko thật ạ => ko quý được ạ
    Nếu bác nghĩ thế thì em chịu rồi Em quen 1 là 1 còn 2 là 2 Yêu thì đã đành còn ko thì thôi dấn dứ làm gì cho khổ nhau ra . Đi làm việc khác
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 17/02/2005
  8. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi. Chuyện tình cảm nói một là một, hai là hai thế thì hoá ra tình cảm là cái gì chứ? Nó giống củ khoai để cho ta cân đo đong đếm à??? Cái thứ tình cảm mà người có thể làm được vậy thì có lẽ em là củ ráy.
    Chuyện tình cảm mà cũng đơn giản như các chuyện khác để có thể thích làm thì làm, không thì làm cái khác thì em mới phải là người xin chịu. Tình cảm sở hữu con người chứ con người không sở hữu tình cảm. Người ta bị tình cảm chi phối tư duy chứ tư duy không chi phối được tình cảm. Nếu không, tình cảm chả phải là tình cảm, nó chỉ là sản phẩm bình thường của tư duy thôi. Có tư duy thì mới có tình cảm, nhưng tình cảm sinh ra lại là để chi phối tư duy, hành động của chúng ta đó. Người ta cứ nghĩ, cứ vênh vang là họ khống chế, chi phối được tình cảm của mình. Ồ, như vậy thì có thật cái thứ họ gọi là tình cảm có thật sự là tình cảm không?????
  9. captoc

    captoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi bác một chút, bác viết bài dễ hiểu một tí vì tôi đọc bài của bác không hiểu sao trán cứ nhăn lại mà không thấy sáng ra tí nào. Với lại bác tập trung vào chủ đề chính đi, đừng chỉ căn cứ vào một câu mà người ta nói thôi mà cảm thấy không hài lòng. Người ta cũng chỉ muốn tốt cho bác thôi mới khuyên thế chứ có ai định dạy dỗ gì bác đâu.
  10. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo j TY của pác đâu!!! cái chính là tỏ tình ntn chứ ko đứa nào cuỗm mất thì quá tội pác "nhất cự li nhì tốc độ " bác ạ!!!! Là người VN thì thực ra thích nghe tiếng VN hơn chứ nhỉ phải chứng tỏ bác iu cô ấy thường xuyên...nước chảy đá mòn chứ cứ ngồi chờ nghe chừng nguy wá...thể hiện ntn thì ở dây nói nhiu rui...goi cô ay bai tho an nhung co y nghia cung hay day chúc pác thành công

Chia sẻ trang này