1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi tinh_bo_vo, 28/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chủ đề "giúp mình với" ,bác vào đây cũng với mục đích nghe ngóng ý kiến của mọi người... khi có ý kiến đóng góp thì nại nghe chừng như là .... thôi chả nói nữa.
    Tớ cũng công nhận với bạn captoc,sao tớ đọc bài của bác ý trán cũng nhăn tứ tung lại mà chả thấy sáng ra được tí nào,bác ý nói toàn những cái gì cao siêu trừu tượng quá....trong khi em thì thẳng toẹt nó quen roài
    Nói túm lại thì tình cảm nảy sinh là do tự nhiên nhưng để có thể phát triển nó và đi đến được với đích cuối cùng thì phải do bản lĩnh của con người.Em hết ý kiến với cái vụ này...(chứ kô em sợ bị "mổ" lắm)
    Rõ khổ!
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Ko rõ thì phải làm cho rõ thế mới cần hỏi chứ ạ Em chẳng biết. Nếu bác thấy đủ kiên nhẫn thì bác cứ chờ Em văn dốt võ nát huỵch toẹt nó quen rồi Nếu là em thì em cứ chiến (hỏi xem anh có % luôn) ko có thì thôi, đi ..... học trả thù đời
  3. ge2i

    ge2i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Topic đang xôm thế này , cậu mà post hình cuẻ bé gái lên , nói dại chứ nếu mà theo hướng negative thì bà con , mà nhất là cái bác hay câu bài sẽ chuồn hết cho mà xem
    Sozy cái bác hay câu bài nhá
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0

    Sao bác biết rõ thế ạ? Mà em thử hỏi bác nhá bây bác khuyên được câu nào thì giúp cậu ấy đi chứ nói thế cũng chẳng khác gì câu bài (như em )
    Thế thôi bác gì khỏi post hình em chỉ bơm vá tí thôi chứ xấu hay xinh thì bác chịu cơ mà Còn chuyện người khác mà chê xấu thì cũng kệ bác ạ già đi thì ai chẳng xấu cái chính là.......
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 19/02/2005
  5. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bác nói thế thì khác gì bảo em nó .... khà khà
    To tinh_bo_vo : cứ phải chiến mạnh lên cậu ơi , được thì làm vua , mà thua thì cũng cố làm boyfriend , cố lên nào , em nó chỉ dùng vài bài tập để cậu giải thui , động não + tay chân lên . Có anh em ủng hộ đây roài
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em động viên đấy chứ Giả sử sau này có đứa nào nó dại miệng chê thì cũng kệ ý mà ạ (tất nhiên phải oánh bộp cho nó 1 phát )
    Hô khẩu hiệu quyết tâm diệt địch đã máu thì đồn có địch thì cũng chiến
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 20/02/2005
  7. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài xông lên anh em ơi
  8. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đang buồn nẫu ruột ra, những muốn chôn dấu tình sầu mà vào đọc mấy bài các bác post thấy bùn cười hổng chịu nổi. Ừ nhỉ??? Cho dù người ta chẳng cho mình cơ hội nào thì mình cũng phải tự tìm cho chính mình chứ phải không??? Cho dù bây giờ hy vọng chỉ là 0% thì cũng phải cố mà kiếm chút nào đó thôi. Trời ạ. Tại sao tự nhiên tôi lại có tư tưởng bó giáp quy hàng vậy ta???
    To mấy bác khoái coi hình: Nàng trong mắt em thì xinh lắm. Em quen đủ loại Tây, Tàu nhưng bây giờ mới biết cái gì gọi là xinh (Chắc tại yêu thì nó thế chứ lúc mới gặp thấy phình phường )
    Được tinh_bo_vo sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 20/02/2005
  9. chantereine

    chantereine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, phải tuỳ xem cái người ấy của bác nó ra làm sao đã thì tặng gì mới tặng được, chứ như em á, cho em bài thơ em chẳng ném cho vào mặt thì về nhà cũng cho vào thùng rác( đã nhiều lần thế rồi đấy nhá!)
    Thế mới bảo bác tả người yêu của bác đi xem tính tình ra làm sao, với đừng quên gửi ảnh nữa bác ạ( nếu không các quân sư quạt mo nhà ta không có hứng đâu)
  10. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bác ơi! Hôm nay em vào đây là để nói lời vĩnh biệt với các bác. Nói mấy lời cuối cùng trước khi chia tay. Nói thật với các bác, em vốn là người đa nhân cách (loại nhẹ thôi, không biết bao giờ mới được là chính mình nữa.....). Hôm nay là hết rồi, em sẽ phải tự giết cái con người si tình trong em thôi. Chả còn gì nữa. Nàng cũng đã quyết định không bao giờ nói gì với em nữa rồi. Vậy là hết, cái con người mộng mơ, si tình vừa mới sinh ra sẽ phải chết thôi. Hết rồi!!! Vĩnh biệt mọi người và cám ơn ai đó đã từng quan tâm.

Chia sẻ trang này