1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tien_thoai_luong_nan, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tien_thoai_luong_nan

    tien_thoai_luong_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với !!!

    Mình viết tình huống của mình lên đây, thật lòng mong các bạn cho mình 1 lời khuyên.
    Mình quen với anh khi mình bị mất việc làm, còn anh thì vừa có được 1 công việc mới. Trước đó khoang nửa năm thì anh bị người yêu bỏ (chị ấy lấy 1 người chồng giàu có) Hồi xưa anh cũng kiếm được rất nhiều tiền, anh thường xuyên đi quan bar uống rượu ngoại và có 1 cô người yêu rất đẹp về ngoại hình. Khi chị ấy bỏ anh đi lấy chồng, anh rất chán nản, thậm chí là lái xe gây tai nạn giao thông, anh xém mất mạng. Công việc của anh sau đó xuống dốc thê thảm, anh bị mất việc.
    Khi quen với mình, anh vẫn còn buồn rất nhiều vì bị người yêu bỏ nhưng anh vừa có được 1 công việc mới. Lúc đó mình mới mất việc nên cũng buồn. Vì vậy mình hay nói chuyện vui để quên buồn. Lần đầu tiên gặp anh, mình như mất hồn vì chiều cao của anh (đừng cười mình, vì mình "nhùn" nên thấy ai cao 1m75 trở lên là mê tít, những chuyện khác thì hậu xét ) Thời điểm đó anh cũng buồn nên hay nói chuyện với mình.
    Nói chuyện với nhau nhiều nên mình thân thiết với anh cũng nhanh lắm. Anh hay nói nhớ mình nhưng thỉnh thoảng anh nói cho mình biết, anh chưa muốn lấy vợ hay yêu ai vì anh chưa có khả năng lo cho người đó. Thỉnh thoảng anh lại hỏi mình có nhớ anh không ? Mình nói ko nhớ thì anh lại hỏi tại sao lại như vậy trong khi anh từ chối đi chơi hiệp 2 với bạn để về nhà gọi phone cho mình (mình ko biết điều anh nói có thật hay ko) Điều này lập đi lập lại nhiều lần. Khi anh hỏi, mình nói nhớ thì anh nói anh chưa đủ khả năng lo cho người yêu nên chưa nghĩ đến. Mình nói ko, thì anh lại nói tại sao... Vì vậy mà tình cảm của mình phai nhạt dần.
    Tại thời điểm này, công việc của anh ko thuận lợi như lúc đầu nên anh chán nản. Anh thường xuyên nói chuyện với mình, thường xuyên hơn lúc trước. Và thường nói nhớ mình hơn lúc trước. Nhưng giờ đây, khi anh nói nhớ thì mình cảm thấy chán anh thêm.
    Mình vẫn ngồi nghe anh kể về những bực mình, chán nản của anh nhưng tính cảm của mình dành cho anh ko trọn vẹn như xưa. Mình ngồi nghe anh nói vì mình biết rằng, ngoài mình ra, anh chẳng thể nao` than thở với người khác.
    Minh có nên nói cho anh bây giờ mình chỉ xem anh là ban rất bình thường, ko như hồi xưa nữa ??? Và mình thể hiện điều đó như thế nào để anh ít bị shock nhất ???
    Hãy chia sẻ với mình, bây giờ mình phân vân lắm, ko biết phải cư xử như thế nào
  2. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    anh ấy đang gặp khó khăn, chả nhẽ bạn lại thờ ơ sao. Ít ra thì không có tình cảm thì cũng nên động viên anh ấy vượt qua thời điểm này như một người bạn tốt. Rồi thì anh ấy sẽ hiểu ra là bạn chỉ coi anh ấy như bạn bình thường.
  3. tien_thoai_luong_nan

    tien_thoai_luong_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hic, cả đêm thức trắng. Tình cảm mình dành cho anh ấy cũng nhiều nên mới kiên nhẫn ngồi nghe anh ấy trút nỗi chán chường. Nhiều nhưng có lẽ chưa đủ mạnh. Bởi vì vào thời đểm này, trong đầu mình thường hay xuất hiện ý nghĩ rằng....anh đã chuẩn bị tinh thần cho mình để khi ko cần mình nữa, anh rời xa mình dễ dàng, và mình ko thể trách cứ gì anh (vì anh đã nói trước cho mình biết là.... nếu ko có khả năng tài chính lo cho bạn gái thì thà anh cứ 1 mình, anh ko muốn làm khổ người đó).....nhưng khi mình ko liên lạc với anh thì anh lại trách mình, hỏi mình có xem anh là bạn trai hay ko ???
    Mình có cảm giác mình như chén cơm nguội, anh ăn đỡ đói lòng. Khi ko cần mình nữa có lẽ anh sẽ quẳng mình sang 1 bên. Vài năm nữa thôi mình sẽ bước sang tuổi 30. Bao giờ anh mới hết tâm trạng chán nản để mình có thể đi tìm hạnh phúc của mình ? Vì mình ko thể nào vừa chia sẻ với anh lại vừa đi tìm hạnh phúc của mình. Mình chưa thể làm được điều này bạn à.

Chia sẻ trang này