1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÚP MÌNH VỚI !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi keongot00, 01/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keongot00

    keongot00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    GIÚP MÌNH VỚI !!!!!!!!

    Mình kể ra chuyẹn này , mà trong lòng mình rất buồn các bạn ơi , mình ..... với anh ấy nhưng chả hiểu sao ko có máu , mình thật sự là chưa ba giờ làm việc đó với ai cả , nhưng mình ko hiễu sao lại như vậy , chỉ thấy rát , chứ ko hề thấy máu , thế là anh ấy nghi ngờ , nghĩ rằng mình đã .... với ai đó . Hhuhuhu mình đã giải thích nhiều lần , mìinh nhớ có 1 lần còn nhỏ mình chạy xe đạp bị té , lúc đó đường ngập mưa , về thì mình thấy chảy một ít máu ở .... ko biết có phải do vậy ko ??? hix mỗi lần nói chuyện với nhau , anh ấy nói là mình quen ng này ng kia , mình nói ko có , rồi ảnh bảo là mình xạo , chứ tại sao ko có máu , nhiều lần mình khóc , mình đòi chia tay , mình đang rất buồn các bạn giúp mình với , hiện nay thì cũng khá yên ổn rùi , Anh ấy ko nhắc đến chyện đó nữa , anh ấy rất thương mình , và rất có hiếu với ba me , hễ ba me ảnh cảm thấy khó chịu ở đâu là anh ý lo lắng , kêu chở đi khám , anh ý năm nay 25t , ko phải dạng người ăn chơi, anh ý rất lo làm ăn ko hút thuốc uống bia , ko uống cafe, và hiện nay đang làm chủ 1 tiệm tóc , mình thì nhỏ hơn anh rất nhiều , và mình cũng rất lo làm , và cũng làm tóc .Hiện nay hai đứa rất vui vẻ , nhiều lần giận chuyện gì mình đòi chia tay rất quyết , lúc đầu anh ý nói mình đừng hối hận nhưng sau cũng nt nói là bạn , sau đó kêu mình ra tiệm rrồi lại như ko có chuyện gì , thật ra mình cũng rất thương ảnh vì đây là mối tình đầu của mình . huhuhu
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    với mấy thằng như thế thì bỏ đi ..nó thích lấy cái màng ấy mà ..cái kiểu như nó kiểu gì lấy phải con **** đi vá thẩm mĩ thì mới sáng mắt ra .
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đọc rùi thì là chả hiểu, bạn muốn giúp đỡ j ??? Như kiểu chia sẻ tâm sự ý, nếu thế ........... post nhầm địa chỉ roài .......
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em gái vớ phải anh người yêu kém hiểu biết. Mất thì cũng có năm bảy đường mất, hoạt động thể thao hoặc đi xe đạp hay một tai nạn nho nhỏ cũng có thể làm rách **********, có người thì bẩm sinh không có **********,...còn nhiều trường hợp khác nữa. Em chịu khó lên trên này tìm một số thông tin về vấn đề đó rồi in ra cho anh ta xem.
  5. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    chưa yên ổn đâu bạn ạ...với những thằng nào đa nghi thì có thể mới là tạm thời thôi.Mồm k nói ra nhưng vẫn để trong bụng chờ có cơ hội sẽ hỏi<chắc sau mỗi lần hỏi 2 bạn lại cãi nhau đúng k>.Theo mình thì mỗi lần nói đến chuyện này thì bạn là người chủ động nói ra,rồi chung kết 1 câu là chuyện này thì e làm sao mà giấu a cả đời được...hi vọng ny bạn k phải là 1 thằng cố chấp
  6. kisskillingkids

    kisskillingkids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ta là người hiểu biết thì chỉ cần nói với anh ta rằng " cái đó " có thể mất đi do chơi thể thao , vận động ..... hoặc cực kỳ khó lúc " muốn cho nó mất " , Điều này tuỳ thuộc vào từng người mà !!
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cái này để ku Cá Kiếm nó giả nhời cho! Hehe!
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nếu nó yêu em thì nó đâu cần cái đó, em chỉ bị mất chứ em chưa quan hệ với ai , sao cứ khổ vì chuyện đấy nhỉ, cho nó đọc cái bài này đi em
  9. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tại sao trên đời vẫn còn những anh chàng vừa ngố vừa thiếu hiểu biết thế nhỉ, bỏ thôi , bỏ thôi. vứt đi
  10. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi , mối tình đầu , có lẽ cái đó cũng nói lên được đôi chút ........Cái dân cắt tóc thì cũng va chạm nhiều , nó hiểu chứ , chẳng ngu đến thế đâu....Lừa được con nào thì lừa thôi
    Đấy là ý kiến một cách phiến diện ,theo những gì tôi nghĩ và đã được tiếp xúc trong cuộc sống này , nhưng mà biết đâu bạn gặp người tốt thật nhỉ ?? Thế thì thật đáng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này