1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi catty3631, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catty3631

    catty3631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với!!!!!!!

    Chào các bạn,

    Chuyện của mình thì thật là éo le. Mình và anh ấy mới yêu nhau được vài tháng. Bạn trai mình đang bị bệnh, người rất mệt nhưng buồn một nỗi là anh ấy luôn tránh mình, không muốn cho mình gặp mặt. Thỉnh thoảng anh ấy đến chơi, thường là hơn 1 tuần mới gặp nhau được một lần. Mà lúc anh ấy đến, thấy anh ấy mệt mình thương lắm, muốn được ở bên anh ây mà anh ấy không cho, cứ tránh mình. Trước đây đã có một lần mình ngỏ ý đến nhà thăm thì anh ấy từ chối, không cho mình đến. Dạo này mình thấy anh ấy có vẻ mệt hơn. Theo các bạn mình nên làm gì bây giờ. Hôm nọ mình nhắn tin cho anh ấy và bảo là hôm nào rỗi mình sẽ đến thăm nhưng không thấy anh ấy trả lời. Theo các bạn, mình có nên đến thăm anh ấy không? Nhỡ anh ấy lại khăng khăng từ chối như lần trước thì mình ngượng lắm.
    Mình nhắn tin thì anh ấy vẫn trả lời. Thực sự mình không hiểu vì mình nghĩ những lúc như thế này anh ấy phải rất muốn sự có mặt của mình bên cạnh chứ. Mình có hỏi thì anh ấy nói là tính anh ấy không thích làm phiền người khác. Những lúc gặp nhau thì mình vẫn cảm nhận được là anh ấy có tình cảm với mình, Nhưng không hiểu sao anh ấy lại như thế. Không nhắn tin, không liên lạc với mình. Toàn mình lo lắng quá nên nhắn tin hỏi thăm thôi. Ngay cả việc gọi điện mình cũng ngại vì chẳng biết nói chuyện gì, hỏi thăm vài câu xã giao xong rồi chẳng biết nói gì nữa.
    Mình phải làm gì bây giờ?
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì do bạn phải tự tìm cách tiếp cận tìm hiểu xem anh ấy làm sao thôi?
    Có thể ko cần qua anh ấy...có nhìu cách để bạn tìm hiểu xem có chuyện gì và anh ấy đang có những vấn đề gì...mà ko để cho anh ấy biết rồi dần dần tìm cách mà ở bên cạnh anh ấy...
    Yêu nhau sao lại nói ra cái câu..."Gọi điện mà ko bít nói chuyện gì"...hay là chưa thực sự hiểu nhau....
    Chúc ng yêu bạn mau khỏe và chúc 2 bạn hạnh phúc!
  3. catty3631

    catty3631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    [Cái này thì do bạn phải tự tìm cách tiếp cận tìm hiểu xem anh ấy làm sao thôi?
    Có thể ko cần qua anh ấy...có nhìu cách để bạn tìm hiểu xem có chuyện gì và anh ấy đang có những vấn đề gì...mà ko để cho anh ấy biết rồi dần dần tìm cách mà ở bên cạnh anh ấy...
    Yêu nhau sao lại nói ra cái câu..."Gọi điện mà ko bít nói chuyện gì"...hay là chưa thực sự hiểu nhau....
    Chúc ng yêu bạn mau khỏe và chúc 2 bạn hạnh phúc!
    [/quote]
    Cảm ơn bạn nhiều. Bạn ơi, mình cũng biết về bệnh của anh ấy rồi. A ấy không dấu mình. Vấn đề là mình không tiếp cận được anh ấy vì hầu như mình không quen ai cả. Mình mới biết anh ấy có mấy tháng mà. Tất nhiên là cũng không hiểu anh ấy nhiều đâu. Vì vậy mình mới muốn gặp gỡ, nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Nếu như bọn mình có bạn chung, hay có một ai đó quen thì mình đã rủ đến chơi và thăm anh ấy rồi. Mình và anh ấy có biết một người nhưng là con trai, chẳng lẽ lại rủ người đó đi cùng, mà hình như cũng chỉ là quen biết thôi. Với cả mình ngại rằng, nhỡ anh ấy không muốn cho người khác biết về bệnh của anh ấy thì sao.
    Đúng là khi gặp nhau thì bọn mình nói không hết chuyện, nhưng khi gọi điện thì chẳng biết nói gì vì anh ấy ngại trả lời điện thoại hay sao ấy, nhà đông người mà.
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Never give advice in a crowd. Đơn giản: Đàn ông không muốn bị người khác nhìn thấy lúc buồn/mệt/bị bệnh/thất bại.
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau thì nên biết những điều tối thiểu liên quan đến người yêu mình bạn ạ
    Gia đình ...bạn bè of anh ấy....
    Dù sao...bạn thiếu sót nhìu quá
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi bạn là girl or boy thế, sao cái avatar của bạn...
  7. catty3631

    catty3631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mình là girl mà. Nick này thằng em nó lập hộ mình . Hôm qua mình sửa mãi trang thông tin cá nhân mà không được. Avatar của mình làm sao, có vấn đề gì hả bạn?
  8. catty3631

    catty3631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái này thì mình biết chứ. Nhà ở đâu, bố mẹ làm gì, có mấy anh chị em, Các em đang làm gì, học ở đâu .... Anh ấy kể cho mình và mình cũng nghe thông tin từ cậu bé kia nữa. Tuy nhiên, nhà anh ấy ở xa. Anh ấy ở cùng với người em còn đang đi học. Khi đến chơi thì anh ấy thường vào nhà mình chơi. Nhưng mình chưa đến nhà anh ấy bao giờ. Vì bạn biết đấy, từ lúc mình biết đến khi có cảm tình thì chỉ là hơn 1 tháng thôi thì chuyện này xảy ra, tức là anh ấy tránh mình. Thế nên chẳng kịp tìm hiểu nhau nhiều. Buồn quá. Minh cứ nghĩ những lúc như thế này là lúc cần sự chia sẻ để hiểu nhau nhiều hơn. Con trai đúng là khó hiểu
  9. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Có một sự khác nhau: khi con trai gặp khó khăn, có vấn đề... thì việc đầu tiên là ngồi lại. Suy tính lại xem mình đã làm sai chỗ nào, vướng mắc ở đâu... rồi tự mình sử lý... nếu không tự mình xử lý được mới đi tìm người khác ( đa số đàn ông có cách hành xử thế ). Còn con gái thì khác. Khi gặp khó khăn, thất bại thì việc đầu tiên là tìm người chia sẻ và tìm lời khuyên từ người khác. Đàn ông đến từ sao Hoả còn đàn bà đến từ sao Kim mà
  10. catty3631

    catty3631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình có nên có tìm gặp anh ấy không????? 2 tuần rồi, chẳng liên lạc gì với mình cả. Chỉ toàn mình nhắn tin hỏi han trước, xong rồi mới nhắn tin trả lời mình. Mình cũng lo lắm. Nhưng chỉ sợ người ta cáu, khó chịu thì chắc là mình chỉ có nước chui xuống đất thôi. Nếu yêu nhau lâu rồi thì không nói làm gì. Dằng này ..... Khó nghĩ quá

Chia sẻ trang này