1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienduong86, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    giúp mình với

    Mình phải làm gì khi người mình yêu có trái tim mềm yếu.Anh ấy thấy những người con gái đáng thương thì điều có tình cảm. Anh ấy bảo dù có xảy ra chuyện gì thì một nửa trái tim của anh ấy cũng giành cho mình.Mình biết anh ấy cũng đau khổ lắm khi không điều khiển được trái tim mình.Nhưng mình cũng rất đau khổ vì ai chăng muốn người mình yêu yêu mình trọn vẹn.Mình phải làm sao đây mình có quá ích kỷ không .
  2. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    đáng thương là đáng thương ntn em ? ko hiểu rõ ý em ?
    yêu cũng ko lên gò bó người yêu quá như vậy là giết chết tình yêu , lên tôn trọng người yêu và quyền tự do cá nhân của mỗi người
    chúc em hạnh phúc
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên với nick : thienduong86 nhé,
    hehe... định nghĩa em gái đáng thương của anh ý là như thế nào ?
    Còn câu tuyên ngôn của anh ta nữa, "Anh ấy bảo dù có xảy ra chuyện gì thì một nửa trái tim của anh ấy cũng giành cho mình" Anh ta chuẩn bị sẵn tinh thần cho em vì cái chuyện j bất kì có thể xảy ra ? Chắc ko phải vì, anh thấy cô bé xyz này đáng thương hơn em, cô ấy cần anh hơn em, dù anh yêu em với 1 nửa trái tim, nhưng nửa trái tim còn lại anh dành cho cô xyz đó, nên h anh yêu cả 2 cá cùng 1 lúc nhé, em có đồng ý ko?
    Bạn trai là người có cái tâm thiện, tốt bụng, thương người, tốt, đảm bảo với ng anh ta yêu, anh ta sẽ trân trọng . Nhưng, với kiểu dễ ... thía này, nên chỉnh đốn chàng kịp thời, ko trói ko buộc j hết, nhưng nên nói chuyện rõ ràng với nhau, hỏi chàng làm sao cho chàng chỉ yêu 1 mình em thôi, ... ... rồi tuỳ cơ mà xử tiếp . Đừng thay đổi bản thân mình vì chàng như thế này, cứ mình là mình thôi.
    Tiếp là với nick bài bên trên
    Đúng là ko nên gò bó tình yêu, nhưng mà ko thể dương mắt thấy anh yêu ban phát tình ... thoáng quá được.
    Yêu là phải trân trọng tự do của nhau, nhưng tự do có thể dẫn đến đường ai nấy đi thì thà đau 1 lần còn hơn là đau dai dẳng.
    Yêu thì ích kỉ lắm ạ, Chỉ muốn yêu và được yêu trọn vẹn. Chứ chia sẻ với 1 em gái xyz khác á => ... ko bao giờ.
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bạn bắt người bạn yêu phải yêu mình một cách trọn vẹn, điều này không dễ dàng tí nào. Vì đã là đàn ông thì họ phải có những mối bận tâm riêng (công việc, sở thích,...).
    Tuy nhiên, mối bận tâm đó nhắm vào những người phụ nữ khác (không phải mẹ, không phải em gái, họ hàng) thì ít nhiều mang ý nghĩa anh ta bắt cá hai tay (nhiều tay cũng nên). Hoặc giả anh ta không có ý đó thì lòng tốt của anh ta đang bị lợi dụng và khai thác.
    Lòng thương hại và tình yêu khác nhau một trời một vực bạn à. Bạn cần phải xác định lại cái một nửa trong tim mà anh ta dành cho bạn có phải là tình yêu không? Hãy dùng cách nào đó để thử anh ta. Khi đã rõ thì bạn sẽ có quyết định đúng đắn hơn.
  5. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Sặc, nửa trái tim giành cho bạn bạn còn phải để lại nửa trái tim của anh ấy giành cho mọi người nữa chứ. Nếu bạn muốn anh ta giành cả trái tim cho bạn, thì tức là cách ly hết tất thảy mọi tình cảm của anh giành cho mọi người à. Đòi hỏi vô lý và trẻ con. Như thế, có khi bạn phải xem lại xem bạn có yêu anh ta ko hay chỉ yêu mỗi bản thân bạn thôi đấy.
    Đáng thương thì giành một chút thương cảm cũng được chứ sao. Bạn đừng bắt người yêu của bạn trở thành một người ích kỉ và xa lạ với mọi người. Sống với nhau cốt ở cái tâm, khi mà ko mở lòng ra thì cuộc sống thật là buồn chán.
  6. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đúng và hợp lý thì làm bạn ạh !
    Việc anh ta đi "thương" những người con gái yếu đuối có đúng và hợp lý không ? Những người con gái đó có thân thiết đến mức để anh ta "thương" ?
    Tình cảm của anh ta với họ là như thế nào ? Trên vị thế là người yêu, bạn có chấp nhận được không ?
    Hành động của anh ta với họ như thế nào ? Nếu chỉ đơn thuần động viên, tôi không thấy có vấn đề gì.
    Khi đang yêu, việc anh ta hỗ trợ người ta ngay cả giúp đỡ về mặt tài chính cũng không có vấn đề gì, miễn là anh ta vẫn có đủ trách nhiệm với bạn và bản thân mình.
    Nhưng sẽ là vấn đề nếu tình cảm của anh ta cũng xao động (khi đã có bạn), sẽ là vấn đề nếu anh ta không đủ mạnh để chống lại những cám dỗ từ những cô gái khác. Khi đó, bạn sẽ là người đau khổ nhất mà thôi.
    Bạn nên thẳng thắn nói chuyện với anh ta về những khả năng xấu có thể phát sinh ảnh hưởng đến tình yêu của hai người. Bạn là người có trách nhiệm và có quyền yêu cầu anh ta cũng phải có trách nhiệm cùng mình. Trách nhiệm của anh ta thể hiện ở việc làm đúng mức trên mọi phương diện, tình cảm hay vật chất...
    Bạn cũng nên tỉnh táo bên cạnh anh ta. Giữ cho anh ta cũng là giữ cho tình yêu của hai người
  7. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Nếu xét thấy mọi hành động của anh ấy là không hợp lý, bạn nên chủ động chia tay, để tránh những đau khổ và dằn vặt khác lớn hơn về sau này.
  8. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên với nick : thienduong86 nhé,
    hehe... định nghĩa em gái đáng thương của anh ý là như thế nào ?
    Còn câu tuyên ngôn của anh ta nữa, "Anh ấy bảo dù có xảy ra chuyện gì thì một nửa trái tim của anh ấy cũng giành cho mình" Anh ta chuẩn bị sẵn tinh thần cho em vì cái chuyện j bất kì có thể xảy ra ? Chắc ko phải vì, anh thấy cô bé xyz này đáng thương hơn em, cô ấy cần anh hơn em, dù anh yêu em với 1 nửa trái tim, nhưng nửa trái tim còn lại anh dành cho cô xyz đó, nên h anh yêu cả 2 cá cùng 1 lúc nhé, em có đồng ý ko?
    Bạn trai là người có cái tâm thiện, tốt bụng, thương người, tốt, đảm bảo với ng anh ta yêu, anh ta sẽ trân trọng . Nhưng, với kiểu dễ ... thía này, nên chỉnh đốn chàng kịp thời, ko trói ko buộc j hết, nhưng nên nói chuyện rõ ràng với nhau, hỏi chàng làm sao cho chàng chỉ yêu 1 mình em thôi, ... ... rồi tuỳ cơ mà xử tiếp . Đừng thay đổi bản thân mình vì chàng như thế này, cứ mình là mình thôi.
    Tiếp là với nick bài bên trên
    Đúng là ko nên gò bó tình yêu, nhưng mà ko thể dương mắt thấy anh yêu ban phát tình ... thoáng quá được.
    Yêu là phải trân trọng tự do của nhau, nhưng tự do có thể dẫn đến đường ai nấy đi thì thà đau 1 lần còn hơn là đau dai dẳng.
    Yêu thì ích kỉ lắm ạ, Chỉ muốn yêu và được yêu trọn vẹn. Chứ chia sẻ với 1 em gái xyz khác á => ... ko bao giờ.
    [/quote]
    đã là ban phát thì đó ko phải là tình yêu nữa ồi , đó là sự thưong hại ồi anh ạ
    anh hiểu nhầm cái tự do của em
    yêu thì ích kỉ vâng đúng ạ , quá ích kỉ ấy chứ , nhưng để bạn trai đi chia sẽ ABC XYZ với gái mú ở ngoài thì đới lại là 1 chuyện khác ạ ,
    ABC XYZ với gái mú khác thì cũng lên xem lại bản thân vì sao bạn zai đi với gái mú ạ , còn nếu bạn trai có tính thế thì chị em cũng lướt cho nhanh ạ đới càng ko phải là tình yêu , đới là đam mê thôi ạ
  9. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Em chỉ thấy anh này đang mở lời trước cho những sự vụ phát sinh sau này thôi, để nhỡ có lỡ có vụ ngoài luồng nào thì dễ đổ cho trái tim mềm yếu biết "thương người" thôi
    Bao nhiêu người đáng thương sao lại chỉ thương và có cảm tình với mỗi mấy cô gái đáng thương nhỉ
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em sợ những người đàn ông như thế lắm.
    em là 1 người hơi ích kỷ nên ko thể chịu việc san sẻ Tcảm thế này đc, nhất là thương đến độ fải nói ra là thương thì...
    nhỡ 1 ngày, có 1 cô yêu anh ý nhưng vì anh ý có bạn rồi nên ko yêu lại đc. Thế là cô ấy khóc lóc vật vã hoặc cứ ở vậy chờ đợi hi vọng, thì liệu anh ý có vì thương mà suốt ngày sẽ ở bên cô ấy ko ??
    Nchung là tình thương cần fải đặt đúng chỗ.

Chia sẻ trang này