1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thienduong86, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Không phải chỉ riêng người yêu em có trái tim mềm yếu, đa cảm đâu em. Vì những định kiến cho rằng, đàn ông phải là người can đảm, cứng rắn. Tuy nhiên, điều trớ trêu là Đàn ông bọn anh buộc phải gồng mình để chứng tỏ rằng: Chúng tôi là phái mạnh!
    Thực tế đàn nào cũng như đàn nào cả thôi. Bọn anh cũng rất tinh tế và nhạy cảm, rất yếu mềm và dễ tổn thương, rất mong manh và dễ vỡ đã thế, lại rất ngại từ chối!.
    Ở đời, đắt nhất là cái... tặc lưỡi!
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Haha... Ui, bài anh ở trên, tâm đắc nhất cái câu " Đàn ông... rất ngại từ chối".... chặc... chặc ...
  3. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0

    Không phải chỉ riêng người yêu em có trái tim mềm yếu, đa cảm đâu em. Vì những định kiến cho rằng, đàn ông phải là người can đảm, cứng rắn. Tuy nhiên, điều trớ trêu là Đàn ông bọn anh buộc phải gồng mình để chứng tỏ rằng: Chúng tôi là phái mạnh!
    Thực tế đàn nào cũng như đàn nào cả thôi. Bọn anh cũng rất tinh tế và nhạy cảm, rất yếu mềm và dễ tổn thương, rất mong manh và dễ vỡ đã thế, lại rất ngại từ chối!.
    Ở đời, đắt nhất là cái... tặc lưỡi!
    [/quote]
    hé hé mấy cái vàng vàng chuẫn quá anh ạ em kết nhất câu đắt nhất cái ... tặc lưỡi , thâm thúy quá =)) =))
  4. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có thể chia tay sẽ là cách tốt nhất cho em và anh ấy.Vì yêu nên em sẽ rời xa anh để giảm bớt sự đau khổ sau này. Anh là người có ngoại hình và cí sự nghiệp.Em biết ngoài em thì còn có những người con gái khác cũng yêu anh và nuôi hy vọng chờ siwj đáp trả từ anh.Em không đủ tự tin để có thể giữ anh bên mình vì những lúc bên anh thì cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ,nhưng khi xa anh thì nỗi lo mất anh cứ lớn dần lên.Em muốn chấm dứt tình trạng này để một ngày nào đóem sẽ tìm thấy được sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn và chờ đợi một tình yêu khác nhẹ nhàng và không sóng gió.Nếu em làm vậy thì có đúng không. Xin hãy cho em một lời khuyên chân thành.
  5. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có thể chia tay sẽ là cách tốt nhất cho em và anh ấy.Vì yêu nên em sẽ rời xa anh để giảm bớt sự đau khổ sau này. Anh là người có ngoại hình và cí sự nghiệp.Em biết ngoài em thì còn có những người con gái khác cũng yêu anh và nuôi hy vọng chờ siwj đáp trả từ anh.Em không đủ tự tin để có thể giữ anh bên mình vì những lúc bên anh thì cảm thấy vui vẻ hạnh phúc ,nhưng khi xa anh thì nỗi lo mất anh cứ lớn dần lên.Em muốn chấm dứt tình trạng này để một ngày nào đóem sẽ tìm thấy được sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn và chờ đợi một tình yêu khác nhẹ nhàng và không sóng gió.Nếu em làm vậy thì có đúng không. Xin hãy cho em một lời khuyên chân thành.
  6. billnguyenhl

    billnguyenhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    su ich ky la do chinh ban than minh tao ra ma ban, ban hay song sao cho dung voi con nguoi minh thi ban se thay vui ve nhat

Chia sẻ trang này