1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hanhsusu, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhsusu

    hanhsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với...

    Mình đang buồn quá,có 1 chuyện đã xảy ra với gia đình mình mà mình không biết phải làm thế nào nữa?
    Vào đề lun nhé:
    Chồng mình hiện nay đang phải đi công tác xa nhà.Để cho đỡ bùn mình hay đi chơi với bạn,có chát chít với bạn bè cũ.Trong đó có 1 người mà mình đáng ra không nên quan hệ.Hichic..mà mình đã làm gì sai đâu,mình chỉ nhắn tin,gặp 1 lần nhưng đúng theo cách bạn bè bình thương.Mình thấy nói chuyện rất thoải mái với người ấy vậy thôi.Nào đã xảy ra điều gì đâu...mà ngay bản thân mình,mình chẳng nghĩ sẽ phản bội người chồng êu quý của mình cả.Trong 1 lần về chơi ,chồng mình đã xem trộm và biết được mình nhắn tin với người đó.Mình cũng đã nói thành thật kể cho chồng mình nghe,nhưng a ý đã không tin và tưởng tưởng ra 1 đống chuyện kinh khủng,đã xúc phạm mình nữa.
    Thật sự mình rất bực chông và cũng hối hận đã làm chồng mình buồn.Mình thực sự rất yêu a ý, chưa bao giờ mình có ý định phản bội a ý cả
    Mình phải làm thế nào để lấy lại lòng tin của a ý đây??chồng mình đã nói là mình đã ngoại tình tư tưởng ....
    Chồng mình đang đi công tác rồi...mình nhớ a ý quá.....
  2. maytroi2007

    maytroi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn vì những chuyện rối rắm không đáng phải có trong quan hệ giữa 2 người.
    Trường hợp của bạn là ''tình ngay lý gian'' đấy bạn ạ. Dĩ nhiên về phía bạn thì rất trong sáng, không có tình ý gì, nhưng hoàn cảnh câu chuyện đã xảy ra gây nên hiểu lầm cho chồng bạn.
    Đứng ngoài nhìn vào, thì bạn không đáng trách ở chỗ là bạn không hề có ý lợi dụng sự vắng mặt của chồng để hú hí gian dâm với ''người xưa'' hay để ngoại tình, nhưng bạn đáng trách ở chỗ đã không tránh cơ hội gây hiểu lầm.
    Chồng bạn thì chẳng đáng trách gì, vì anh ấy cư xử như thế là thường tình, người con trai nào ở vào trường hợp tương tự đều có phản ứng và cách suy nghĩ như thế trước tiên. Hơn nữa, hoàn cảnh anh ta tìm đọc được tin nhắn lại càng làm tăng thêm sự hoài nghi.
    Đó là một bài học cho bạn về sau để mà cẩn thận hơn. Còn về thái độ của anh í, bạn hãy chịu đựng kiên nhẫn, và khôn khéo giải bày cũng như chứng tỏ thiện chí của bạn một cách dài hạn, không phải ngày một ngày hai mà có thể thành công. Bạn đã nhìn nhận vấn đề một cách rất chính xác, đó là lòng tin của chồng vào bạn đang bị lung lay. Bạn bực tức vì sao anh í làm lớn chuyện, vì sao anh ý không thông cảm, nhưng bạn hãy quên sự bực tức của mình mà đặt mình vào tâm trạng của anh để hiểu được nỗi đau của người NGHĨ rằng mình đang bị phản bội. Xét cho cùng, nguồn gốc là do sự thiếu suy nghĩ của bạn chứ đâu phải vì anh ta.
    Bạn cần kiên nhẫn và khôn khéo để chinh phục lại niềm tin. Và đây cũng là cơ hội để bạn đánh giá lòng độ lượng của chồng. Yêu nhau lúc suông sẻ thì dễ, nhưng gặp cơn thử thách như lúc này mà vẫn yêu thì mới chứng tỏ tình yêu của anh ý dành cho bạn là cao cả và vững mạnh.
    Hãy dự trù trường hợp xấu nhất xảy ra, đó là bạn không tài nào thuyết phục hoặc chứng tỏ cho anh ấy thấy được sự ngay thẳng của bạn, thì bạn hãy hiểu ra một điều, đó là người đàn ông này không có lòng bao dung, không sáng suốt, và nhất là không yêu bạn đủ để mở lòng tìm hiểu sự thật. Trong tình huống này thì bạn hãy can đảm chấp nhận hậu quả của sự dại dột của mình mà move forward thôi, đừng năn nỉ quỵ luỵ làm gì nữa.
    Chúc bạn nhiều may mắn và đừng bao giờ phải đối diện với trường hợp xấu nhất nhé.
    mây trời
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cô này tư vấn cứ như là cô chủ topic mắc tội ngoại tình thật ấy mà phải xuống nước để lấy lại lòng tin của chồng vậy.
    Ở đây là vợ chồng, muốn hạnh phúc phải tôn trọng nhau, phải có niềm tin vào nhau. Cô chủ topic rõ ràng không sai gì, chồng cô không tin cô là thiếu tôn trọng cô. Cô để cho chồng nghi ngờ vô lối sau những giải thích của mình như vậy là thiếu tôn trọng mình. Thế thôi.
    Cô hãy cứ thẳng thắn với chồng. Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm ex không phải là vấn đề gì xấu xa cả, khác thường cũng không. Nếu anh ta không tin là không tôn trọng cô, hạ thấp nhân phẩm của cô và cũng là hạ thấp chính bản thân anh ta. Anh ta đã yêu cô thì nên tin vào cô, thế thôi. Còn lần sau cô sẽ không thăm hỏi anh chàng kia nữa để tránh việc hiểu lầm.
    Hêh, cô phản ứng như góp ý của cô trên thì dễ bị chồng nghĩ là có tội nên tìm cách gỡ tội. Còn phản ứng như của tôi, gặp phải ông chồng không hiểu mình dễ bị nghi là gái đ... già mồm lém .
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là trót sa chân vào cám dỗ. Vô khối cô sau khi lấy chồng còn đôi khi tơ tưởng đến ******** cũ chứ đừng nói đến là chỉ nhắn tin thăm hỏi bạn bè. Thật không may cho bạn chủ topic!
    Nhân vụ này thì chị em gắng đấu tranh với bản thân tránh xa nhưng cái dễ mắc vào chuyện khó xử làm mất hạnh phúc gia đình. Tôn chỉ là "Đã có chồng thì phải tuyệt đối trung thủy trên mọi phương diện"
    Bạn thân mến, đã lỡ rồi. Kiên nhẫn cũng là một biện pháp để xét giảm tội. Bạn cứ sống chân thành và yêu thương chồng thực sự, thật nghiêm túc để tránh xa các chuyện tương tự và lấy lại niềm tin(lần sau mà phạm thì chồng sẽ xét tội nhân lên đến mấy chục lần ). Chồng bạn cũng chỉ trách giận thôi đang chờ bạn chứng minh đấy. Yêu ông xã nhiều hơn đi là được mà.
    Chúc sớm vui vẻ lại nhé!
  5. hanhsusu

    hanhsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những lời khuyên chân thành và rất giá trị của các bạn nhé...bây giờ a ý đã không còn giận mình nữa,đã chịu chát với mình.Nhưng mình thấy chưa thoải mái lắm thì phải...
  6. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    4.282
    Đã được thích:
    0
    Mới giận nhau xong đã làm gì thoải mái ngay đc , chồng bạn hết giận bạn rồi thì anh ấy đâu phải là người ghen tuông ích kỷ đâu , chỉ là ghen thường thôi , bạn chỉ cần ngọt ngào thêm vài bữa nữa là chuyện đau vào đấy hết , sure đấy, mật ngọt ruồi nào chả chết .
    MÀ bạn cũng cư xử khéo quá , nhiều đôi cỉ cần 1 ng nói quá vài câu, ng kia nhảy tưng tưng lên tự ái nói lại cho = đc là tan tành hết ( cái này tớ nói vậy thôi chwú bản thân tớ cũng còn phải học nhiều )
  7. hanhsusu

    hanhsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    up này
  8. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng giải quyết thế nào rồi? Bạn có gì với người kia không? Chồng bạn có để lại tối hậu thư gì không? Người kia có còn dan díu với bạn nữa không? Kể rõ ra mới chia sẻ được chứ.
  9. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    "Ngoại tình tư tưởng" - chồng nàng dùng đúng từ rồi đấy, đàn bà có chồng thì chả có việc gì để gặp riêng bạn trai khác cả, tìm thấy niềm vui ở người đàn ông khác không phải chồng mình là ngoại tình rồi, cứ thử tưởng tượng chồng bạn cũng nhắn tin, gặp gỡ với bạn gái - chỉ vì thấy vui và thoải mái, rồi biện hộ là vẫn yêu vợ, bạn có chịu được không. Nếu chàng không phát hiện ra, sẽ có các cuộc gặp gỡ tiếp theo, chồng đi công tác xa liên tục, có ai biết được mqh sẽ trượt dài tới đâu. Nên chỉnh đốn tư tưởng và thay đổi ngay, một lần mất niềm tin, sẽ còn lại toàn nghi ngờ thôi.
  10. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi cứ thử tưởng tượng chồng bạn cũng nhắn tin, gặp gỡ với bạn gái khác xem bạn có buồn không? Chồng Mình đi xa, lúc nào cũng thấy nhớ, mà chỉ muốn nhắn tin gọi điện cho chồng thôi.

Chia sẻ trang này