1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Delete4Ever, 18/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với -

    Chuyện là thế này nhé:
    Tớ cũng có tuổi rồi, cũng học hành đàng hoàng, đi làm công việc ổn định và gia đình cũng giục lấy chồng dữ quá rồi. Bản thân cũng muốn thế vì giờ gặp bạn bè cũ chúng nó toàn nói chuyện chồng con nghĩ cũng tủi

    Mình có quen anh ấy (zai 75) do giới thiệu. Anh này nhìn hiền lành, nhẹ nhàng (nhưng có vẻ chậm chạp - chắc chậm chạm thế mới có vẻ hiền lành nhẹ nhàng).

    Có điều là càng ngày mình càng phát hiện lão ấy hâm hâm thế nào ấy

    Cực kỳ khách sáo. Đến độ không cần thiết đã thế nói với mình lại toàn hoa mĩ. Tớ thì chúa ghét - vì rõ ràng là giả tạo. Chả hiểu sao lại còn tính ba hoa bốc phét. Mình biết thừa lương chỉ 5tr mà cứ phải hứng lên là anh kiếm 7-10tr/tháng. Mà mình thì đâu có đòi hỏi chuyện lương cao thấp chứ. Thật ra còn nhiều cái nữa, mình thấy cứ hâm thế nào ấy, rất khó chịu

    Một chuyện dở hơi nữa là Valentine vừa rồi ấy. Lão tặng hoa tặng socola nhưng mình phát hiện lão cũng tặng socola cho người khác nữa. Tuy nhiên các T7 đều đi chơi với mình suốt.

    Lão này khó hiểu quá,
    Mọi người cho ý kiến với - liệu có tiếp tục được không. Về mặt tình cảm mà nói mình thấy quý quý lão thôi chứ yêu thì sau mối tình 5 năm của mình mình chẳng thấy hứng thú lắm trong chuyện yêu đương

    Thanks
  2. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    Lường 5 triệu cơ mà tính tổng thu nhập 1 năm cả thưởng chắc được 10 triệu/t háng thì sao - đấy là tớ ko kể "Lậu" bởi h hầu hết tòan lương ít lậu nhiều
    Còn Va chuyện tặng sô thì quá là đơn giản - trước tớ còn giải như giải truyền đơn ý bởi vì người ta tặng mình từ chối thì khó nên tốt nhất là tặng lại coi như hòa - còn yêu ai đương nhiên đi với người đó
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thế Socola của chị đâu rùi
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp nhẩy.
    ko iu thi đi làm gì
    chep.. bít đến bao gìơ mình mới đc lương 5tr nhẩy, Mơ ước quá
  5. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ..... thôi cho em can.... kiểu hâm thế này lấy nhau về đi đâu với chồng xấu hổ lắm..... rượu vào nữa thì cứ gọi là bay như chim..... thôi nghỉ đi chị ơi.....
  6. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Ôi sồi ôi
    Có gì đâu. 75 chưa lấy vợ thì cũng có đôi chút là hâm chứ. Cưới anh ta đi rồi hết ngay ấy mà
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Cứói xong ko thấy chồng hâm nữa, mà thấy mình dở hơi vì đi cưới 1 thằng hâm
  8. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    thằng cu ấy 75 mà còn thế thì phải gặp tớ bắt bệnh cái chuẩn luôn : Thiếu hơi... thiếu thuốc... ko mất 5 MG kẽm thường xuyên nên tâm sinh nhược - dẫn đền đầu ngơ ngơ xu ma khơ
  9. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    CỨ THỬ THÊM MỘT THỜI GIAN NỮA ĐI CHỊ XEM TÌNH HÌNH THẾ NÀO ĐÃ, EM NGHĨ CHỊ TỪNG YÊU TÂN 5 NĂM THÌ CHẮC SẼ CÓ CÁI ĐÁNH GIÁ CHÍN CHẮN HƠN
  10. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Chưa quen trai 75 dù là theo bói toán thì mình hợp tuổi
    Thì có 1 số người tỏ ra mình thành đạt ấy mà Cứ lâu lâu bóc mẻ 1 cú bảo đảm chừa tật .Mà vẫn tái diễn tiễn chàng đi cho nước no trong .Tìm trai khác .
    Con trai tầm tuổi ấy muốn vợ , chọ giải pháp với những cô thích mình là níu cố chứ ko dứt khoát rõ .Vì lỡ có gì có sơ cua dự bị .Một hộpp socola có là gì đâu

Chia sẻ trang này