1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giúp mình với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rodriguez, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    cáo đã yêu mình thật lòng thì cần gì phải xoắn, nếu đang đông đưa thì còn ngại, nếu cáo kh phải của mình thì có giữ thế nào cũng mất thôi .
  2. discovery77

    discovery77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ phải đến
    Mình do chuyên ghen tuông nên đang phải giải quyết đây, chỉ con diễn tả bằng 2 chữ "mệt người"
    Tình yêu nó vậy. phức tạp. để cho em ấy làm việc với gã kia liệu thằng con trai có yên tâm mà tiếp tục công việc hay không?
    Nhưng mà thôi, bạn có sự lựa chọn cho riêng bạn nhé.
    Nếu bạn ghen không cho em đi làm thì bạn sẽ mất em luôn
    Nếu cho đi làm thì ít ra bạn còn có em được tới bao giờ thì tôi không biết, và cũng có thể là bạn vẫn có em suốt đời
    Cuộc sống nhiều khi mình phải lựa chọn như vậy
  3. babybecks

    babybecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    yêu là phải tin,ko tin thì đừng yêu...nói thì nói vậy nhưng ...
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đời ... đâu có đơn giản thế
    @ chủ topic : Bác cứ thể hiện bản lĩnh đi , mình có công việc của mình . Nếu cáo nhà bác xinh xắn lại thích hướng ngoại bác nên tâm niệm trong đầu : Vào 1 ngày ko xa , gái sẽ vào tay thằng khác , nếu bác ko ngon lành hơn nó .
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cấm cũng ko được đâu! Thôi thì giả vờ làm ng đàn ông rộng lượng đi!
    Thỉnh thoảng đưa đón nàng cho thằng cha kia biết đường mà liệu. Có vấn đề gì thì nắn gân nó ngay.
    Nói thẳng ra thì làm gì có ai thích người yêu mình cứ đi tiếp xúc - thân mật với người khác giới. Vấn đề là tình yêu có thực sự lớn và nghiêm túc đủ để khiến cho cả hai cảm thấy 1 trách nhiệm to lớn khi nghĩ về nhau, để mà từ đó cố gắng ko làm điều gì có lỗi với người kia.
    Hãy cố gắng thay đổi mình trước, như là 1 cách thể hiện tình yêu với cô ấy, thay đổi theo chiều hướng tích cực là biểu hiện của 1 tình yêu tốt đẹp.
    Ngoài ra, cũng đừng quá tỏ ra cảnh giác, đừng gặng hỏi quá nhiều về công việc của cô ấy, quan tâm theo kiểu chia sẻ chứ đừng tỏ ra tò mò và nghi ngờ.

Chia sẻ trang này