1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIÚP MÌNH XOÁ ĐI MẶC CẢM ĐANG LỚN DẦN

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyennga, 03/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennga

    nguyennga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    GIÚP MÌNH XOÁ ĐI MẶC CẢM ĐANG LỚN DẦN

    Mình yêu anh ấy. Không biết phải cám ơn ai, ông Trời, anh ấy hay là......

    Mình đã đến với anh ấy hồn nhiên, không hề tính toán. Điều này tất cả bạn bè hai đứa đều biết và ngưỡng mộ. Bọn mình biết và rất tự hào về điều đó và thực sự hạnh phúc. Bọn mình hiểu và tin vào hạnh phúc dài lâu và đã tính đến chuyện hôn nhân của hai đứa.
    Nhưng có một điều đang lớn lên trong mình, khiến mình cảm thấy tội lỗi và mặc cảm. Mình bắt đầu cảm thấy tính toán, so đo.

    Anh ấy là người tình cảm, rất quan tâm đến mẹ và em gái. Mình biết điều đó qua những việc mua sắm mà anh ấy kể, cho mẹ, cho em gái, thậm chí cho cả gia đình riêng của em gái anh ấy (em gái anh ấy đã lập gia đình) dù đồng lương không phải là nhiều. Trước đây mình không để ý mấy về những chuyện đó, thậm chí mình rất yên tâm vì thấy anh là người biết quan tâm đến người thân như vậy. Thế nhưng... đến đây chắc ai cũng hiểu mình đang nghĩ gì... Thú thực, mình xấu hổ không dám viết ra những điều mình nghĩ, nhứng điều mình đã làm.

    Bây giờ mình cảm thấy tội lỗi, mình cảm thấy không xứng với tình yêu của chúng mình, tình yêu mà chúng mình đã tự hào biết mấy.

    Mình đã tự an ủi mình rằng: L. ơi, đừng lo lắng quá như vậy, nó sẽ hại đến tình yêu của mình mất. Đó là điều tất nhiên thôi mà. Mình đấu tranh, lo lắng, vun vén cho hạnh phúc của mình thì có gì là sai trái!!! Thế nhưng...

    Giúp mình với, càng ngày những suy nghĩ đó lại càng lớn dần. Mình đang giết chết sự trong sáng của mình bằng sự ích kỷ và mặc cảm tội lỗi...

    kh
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chuyện khó hiểu quá, đề nghị tác giả viết rõ ràng hơn. Cái gì đang lớn vậy ??? /:)
    Chances and "connect ability"
    Địa chỉ : Số nhà 53, hẻm 68/53/22 đường Cầu Giấy!!! YM : zmt264
     
  3. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng suy nghĩ của bạn cũng là bình thường thôi! Để xoá đi cảm giác này bạn nên quan tâm đến mẹ và em gái của người yêu bạn, ví dụ như bằng những món quà chẳng hạn. Sau một vài lần thì bạn sẽ có thể xoá được những suy ngĩ đó! Chúc bạn thành công và hạnh phúc
    HK

Chia sẻ trang này